Căn bếp nhỏ lan tỏa yêu thương lớn giữa mùa lũ
Kinhtedothi - Những ngày qua, tại Bếp chay Từ Ân của Câu lạc bộ 14 chữ Hà Nội, các tình nguyện viên luôn tất bật chuẩn bị từng suất cơm cứu trợ gửi đến bà con Thái Nguyên, nơi nhiều khu dân cư vẫn đang bị cô lập bởi nước lũ dâng cao.
Dưới đôi tay khéo léo và sự phối hợp nhịp nhàng, hàng trăm suất cơm được đóng gói cẩn thận, sẵn sàng lên đường tới Thái Nguyên, Bắc Giang, mang theo hơi ấm tình người giữa mùa mưa lũ.

Chế biến món ăn lúc sáng sớm. Ảnh: Nguyễn Thành
6 giờ sáng ngày 10/10/2025, khu nhà 7, số 82, ngõ 523 Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại tiếp tục rộn ràng hơn thường lệ. Các thành viên Bếp chay Từ Ân bước vào ngày mới với nhịp điệu khẩn trương mà đầy yêu thương. Nhiều thành viên trong Câu lạc bộ 14 chữ Hà Nội đã có mặt từ tờ mờ sáng, không ngại đường xa, miệt mài sơ chế nguyên liệu cho “bữa cơm nghĩa tình” gửi tới đồng bào vùng lũ Thái Nguyên và Bắc Giang.
Nơi mỗi suất cơm là một tấm lòng
Không chỉ có các thành viên của câu lạc bộ, mà còn có sự góp sức của nhiều người dân và sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố. Dù khác nhau về tuổi tác hay nghề nghiệp, tất cả đều có chung một tấm lòng hướng về miền quê đang oằn mình trong bão lũ.

Các tình nguyện viên Bếp chay Từ Ân tập trung chia đều các phần ăn. Ảnh: Nguyễn Thành
Nhiều bạn trẻ lần đầu đến với bếp chay Từ Ân, nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của các thành viên kỳ cựu, mọi công đoạn từ nấu cơm, chia phần, rang lạc, làm ruốc đến đóng gói… đều diễn ra nhịp nhàng. Từng suất cơm, từng hộp thức ăn được gói ghém không chỉ bằng công sức mà còn bằng tấm lòng ấm áp, chan chứa yêu thương.
Nguyễn Thị Huyền Trang (Hà Đông), lần đầu tham gia nấu cơm từ thiện, xúc động chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với sự chỉn chu của bếp. Việc hút chân không giúp đảm bảo vệ sinh, còn các món cơm nắm, lạc rang, ruốc đều giản dị mà phù hợp với bà con vùng lũ. Tham gia cùng bếp khiến tôi thấy hạnh phúc vì được góp một phần nhỏ công sức cho đồng bào.”
Từ tấm lòng nhỏ, lan tỏa yêu thương lớn
Sau hơn 4 giờ miệt mài, hơn 450 suất cơm được đóng gói tỉ mỉ, xếp ngay ngắn trong thùng giấy, chuẩn bị vận chuyển đến các vùng bị chia cắt ở Thái Nguyên. Anh Lưu Triệu Tuấn, phụ trách Bếp Chay Từ Ân, chia sẻ: “Chúng tôi luôn mong muốn mang đến những suất ăn nhanh nhất, ngon nhất và an toàn nhất cho bà con vùng lũ – như một lời động viên, sẻ chia trong những ngày khó khăn.” Với tâm niệm “Của cho không bằng cách cho”, anh Tuấn cho biết thêm: “Trong hai ngày vừa qua, chúng tôi đã chuẩn bị 800 suất cơm và trong những ngày tới chúng tôi sẽ hỗ trợ bà con vùng lũ. Chúng tôi lắng nghe góp ý của mọi người để hoàn thiện thực đơn. Mỗi suất cơm gửi đi không chỉ là món ăn, mà là tấm lòng trân trọng, yêu thương của bếp dành cho từng hoàn cảnh."

Người dân khu vực ngõ 651 Minh Khai, Hà Nội hỗ trợ bếp chay Từ Ân chuẩn bị cơm nắm gửi tới bà con vùng lũ ở Thái Nguyên, Bắc Giang. Ảnh: Mai Chi
Bếp Chay Từ Ân có địa chỉ tại dãy nhà số 7, số 82, ngõ 651 Minh Khai (Hà Nội), được thành lập từ tháng 2/2025 với mong muốn trao tặng những suất cơm chay miễn phí cho bệnh nhân ung bướu vào sáng thứ Bảy hàng tuần.
Các thành viên bếp cùng chung tâm niệm: “Làm bằng cái tâm, hoan hỷ”, hướng tới lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia yêu thương, những giá trị đẹp đẽ, bền bỉ của người Việt Nam.
Khi những thùng cơm cuối cùng được chuyển lên xe, nhiều tình nguyện viên vẫn đứng nhìn theo, ánh mắt chan chứa niềm xúc động và tự hào. Họ biết rằng, dù chỉ là những phần cơm giản dị, nhưng mỗi hạt gạo, mỗi gói vừng, gói ruốc đều mang trong đó tấm lòng của bao người con đất Hà thành gửi về miền lũ.
Giữa những ngày mưa gió, căn bếp nhỏ của Bếp chay Từ Ân vẫn đỏ lửa, vẫn rộn rã tiếng nói cười và vẫn nồng ấm hương cơm nghĩa tình. Từ những việc làm bình dị ấy, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, một giá trị đẹp của người Việt, lại được thắp sáng, lan tỏa từ trái tim đến trái tim. Bởi đôi khi, một suất cơm nhỏ cũng có thể sưởi ấm cả một vùng trời thương yêu.

Duy trì thông tin lan tỏa năng lượng thiện nguyện, khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong công tác vận động cứu trợ
Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra, hôm nay, 9/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể T.Ư tổ chức gặp mặt các phóng viên báo chí để thông tin về một số nội dung và kết quả bước đầu của hai chương trình ý nghĩa này.

Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ nhất tổ chức đấu giá thiện nguyện và quyên góp ủng hộ các địa phương ảnh hưởng do mưa lũ
Kinhtedothi – Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội tổ chức chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp, toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.

Xã Nam Phù: lan tỏa phong trào thanh niên tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự
Kinhtedothi-Những ngày đầu tháng 10, không khí tại xã Nam Phù trở nên sôi nổi và đầy nhiệt huyết khi phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đang lan tỏa mạnh mẽ. Trên khắp các thôn, hình ảnh những chàng trai trẻ tuổi, tràn đầy lý tưởng, viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc đã trở thành điểm sáng trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026.