Cận cảnh con đường xuân "độc" nhất Thủ đô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày này, đường Lạc Long Quân kéo dài tới sát phố Thụy Khuê có thể coi là con đường vui mắt và độc đáo nhất Thủ đô khi những cây hoa đào được trồng dọc đường đang đua sắc thắm.

Đào được trồng trên dải đường này chủ yếu được lấy về từ làng hoa Nhật Tân và hai năm trở lại đây, đào bích, đào phai mới bung nở và khoe sắc rực rỡ. Do thời tiết nắng ấm nên những bông hoa đào bung nở khá to và dày khiến những người đi hai bên đường cảm nhận rõ sức sống căng tràn của mùa Xuân mới.

Trước Tết, nhiều người dân Hà Nội cầu kỳ tìm đến đường Lạc Long Quân để có thể chọn được những gốc đào cổ, đào thế đẹp nhất. Và Sau Tết, khi những điểm bán hoa xuân đã đóng cửa, đường Lạc Long Quân lại trở nên
rực rỡ, bình yên hơn nhờ hình ảnh của những cây đào bung hoa trong ánh nắng ấm, hình ảnh người nông dân đạp xe chở cành đào muộn, bó hoa tươi chầm chậm dọc hai bên đường… Và có lẽ vì thế, đường Lạc Long Quân trở thành một nét đặc trưng mới của Hà Nội mỗi mùa Xuân về.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị Online thực hiện:
Cận cảnh con đường xuân "độc" nhất Thủ đô - Ảnh 1

Cận cảnh con đường xuân "độc" nhất Thủ đô - Ảnh 2

Cận cảnh con đường xuân "độc" nhất Thủ đô - Ảnh 3

Cận cảnh con đường xuân "độc" nhất Thủ đô - Ảnh 4

Cận cảnh con đường xuân "độc" nhất Thủ đô - Ảnh 5

Cận cảnh con đường xuân "độc" nhất Thủ đô - Ảnh 6

Cận cảnh con đường xuân "độc" nhất Thủ đô - Ảnh 7

Cận cảnh con đường xuân "độc" nhất Thủ đô - Ảnh 8

Cận cảnh con đường xuân "độc" nhất Thủ đô - Ảnh 9

Cận cảnh con đường xuân "độc" nhất Thủ đô - Ảnh 10

Cận cảnh con đường xuân "độc" nhất Thủ đô - Ảnh 11

Cận cảnh con đường xuân "độc" nhất Thủ đô - Ảnh 12