Cận cảnh “mạng nhện” chăng trên đường Nguyên Hồng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hệ thống dây cáp, dây điện chằng chịt “mắc võng” trên vỉa hè, trong khu tập thể, dưới chân cột điện, phế liệu ngổn ngang trên vỉa hè… đó là thực trạng đang diễn ra trên đường Nguyên Hồng (Thành Công, Đống Đa, Hà Nội), nhất là đoạn nối từ đường La Thành đến ngã tư đường Nguyên Hồng - Huỳnh Thúc Kháng.

Được biết, tuyến mương T6A Nguyên Hồng thuộc gói thầu số 3 – dự án thoát nước đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng điều đáng nói hệ thống dây cáp, dây điện chưa được cơ quan chức năng xử lý một cách triệt để. Nên hàng ngày, những người dân ở tuyến đường này cũng như những người đi đường vẫn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy mỗi khi mùa hè đến với cái nắng nóng bất thường hay càng nguy hiểm hơn khi mưa bão về.

Dưới đây là một số hình ảnh “mạng nhện chăng trên đường Nguyên Hồng” do PV báo Kinh tế & Đô thị ghi lại chiều 9/6:
Dây điện, dây cáp "chằng chịt" quanh chân cột điện sát Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ.
Dây điện, dây cáp "chằng chịt" quanh chân cột điện sát Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ.
"Nhện giăng tơ" trên nóc nhà dân.
"Nhện giăng tơ" trên nóc nhà dân.
Các loại dây chăng ngang khu tập thể.
"Các loại dây" chăng ngang khu tập thể.
Quần áo phơi trên dây điện.
Quần áo phơi trên dây điện.
Cành cây khô "ở trọ" trên hàng dây điện.
Cành cây khô "đậu" trên hàng dây cáp, dây điện.
Dây cáp "sà" xuống nhà dân.
Dây cáp "sà" xuống nhà dân.
Dây cáp võng xuống mặt đường.
Dây cáp võng xuống sát mặt đường.

Cận cảnh “mạng nhện” chăng trên đường Nguyên Hồng - Ảnh 1
Mớ "bòng bong".
Mớ "bòng bong".
Phế liệu ngổn ngang trên vỉa hè.
Phế liệu ngổn ngang trên vỉa hè.
Cận cảnh “mạng nhện” chăng trên đường Nguyên Hồng - Ảnh 2
Vỉa hè vừa làm đã bị bong tróc, lồi lõm...
Vỉa hè vừa làm đã bị bong tróc, lồi lõm...