Căn hầm bí mật từ hơn 100 năm trước ở khu hồ Hoàn Kiếm
Nằm trong khuôn viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc trên phố Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có một căn hầm bí mật.
Trong tòa nhà của Tổng công ty điện lực miền Bắc ở số 20 phố Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm có căn hầm hơn 100 năm tuổi. Ảnh: Hải Nguyễn
Trong cuộc trò chuyện với nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến về các công trình lịch sử bao xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, ông tiết lộ với phóng viên Lao Động, nằm trong khuôn viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc trên phố Trần Nguyên Hãn có một căn hầm bí mật.
Căn hầm được xây dựng cùng tòa nhà của Tổng công ty Điện lực miền Bắc cách đây khoảng hơn 100 năm.
Khi Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, căn hầm này được sử dụng để tránh bom B52.
Theo lịch sử ghi lại, năm 1966, Mỹ tấn công Hà Nội, thả bom có trọng điểm vào các bệnh viện, nhà máy điện, kho xăng... Cuộc tấn công này kéo dài đến năm 1968.
Ở giai đoạn khốc liệt này, căn hầm trong tòa nhà của Tổng công ty Điện lực miền Bắc được sử dụng cho công nhân viên ngành điện và cả người dân sống xung quanh trú bom.
Sau năm 1968, Việt Nam và Mỹ hội đàm trên bàn đàm phán tiến tới Hiệp định Paris, Mỹ tạm dừng ném bom.
Cho đến tháng 4/1972, Mỹ tiếp tục đánh bom Hà Nội đến hết tháng 12/1972.
Hình ảnh về căn hầm bí mật dưới lòng đất tòa nhà Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng, giai đoạn khốc liệt của những chiến dịch ném bom kéo dài của Mỹ tại Hà Nội, căn hầm bí mật ở tòa nhà của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã phát huy vai trò lịch sử của nó. Giai đoạn từ 1966 - 1972, Mỹ ném bom rất ác liệt vào các khu nhà máy điện.
Vào năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiến hành tu bổ, sửa sang lại trụ sở, khi công nhân đang thi công đã phát hiện ra căn hầm này.
Trên các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất, tính đến hiện tại, chưa có hình ảnh nào về căn hầm từng được tiết lộ.
Chỉ có vài dòng tin rất ngắn đã đưa về một căn hầm trú bom được xây dựng trong thời kỳ chống Mỹ nằm ở khuôn viên tòa nhà Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội ở 69 Đinh Tiên Hoàng.
Nhưng, khi chúng tôi tìm hiểu, căn hầm thực tế được Pháp xây cách đây hơn 100 năm và nằm trong tòa nhà của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, trên phố Trần Nguyên Hãn.
Lối vào và lối ra của căn hầm bí mật. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến nói: "Chuyện di dời 11 trụ sở, đơn vị khi quy hoạch lại không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm là điều tất yếu, phù hợp với tiến trình phát triển đô thị.
Tuy nhiên, với căn hầm có dấu tích lịch sử, ghi lại những năm tháng không thể quên ở Hà Nội thời chống Mỹ, tôi nghĩ, nên chăng chúng ta hãy giữ lại".
Căn hầm nằm trong tòa nhà 20 Trần Nguyên Hãn. Ảnh: Hải Nguyễn
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến, căn hầm này có thể đưa vào trong các kế hoạch khai thác du lịch ở thủ đô, nhất là giữa bối cảnh công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa đang được nhà nước đẩy mạnh những năm gần đây.
Trích dẫn
Tháng 10/1969, Công ty Điện lực - tiền thân của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ngày nay, được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-TC của Bộ trưởng Bộ Điện và Than nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1981, Công ty Điện lực miền Bắc được điều chuyển từ Bộ Điện và Than về trực thuộc Bộ Điện lực và được đổi tên thành Công ty Điện lực 1.
Tháng 2/2010 Tổng Công ty Điện lực miền Bắc được thành lập theo quyết định số 0789/QĐ-BTC của Bộ Công Thương trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 1 và tiếp nhận trở lại các Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Hải Dương và Ninh Bình và đổi tên thành Tổng công ty Điện lực miền Bắc (NPC), trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN.