Cảnh sát vào cuộc vụ một phụ nữ chết khi nâng ngực

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Giám đốc Thẩm mỹ viện Hà Nội thừa nhận đã phẫu thuật nâng ngực "chui" cho khách hàng. Sau khi bệnh nhân tử vong, cảnh sát vào cuộc điều tra sai phạm tại cơ sở làm đẹp này.

KTĐT - Giám đốc Thẩm mỹ viện Hà Nội thừa nhận đã phẫu thuật nâng ngực "chui" cho khách hàng. Sau khi bệnh nhân tử vong, cảnh sát vào cuộc điều tra sai phạm tại cơ sở làm đẹp này.

Thượng tá Nguyễn Văn Thành (Phó trưởng Công an quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Viện pháp y Trung ương, Phòng kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội củng cố tài liệu để khởi tố vụ án, điều tra nguyên nhân cái chết của một nữ kế toán trưởng tại Thẩm mỹ viện Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, sáng 29/4 chị Bùi Bích Lộc (39 tuổi) đến Thẩm mỹ viện Hà Nội tại 257 đường Giải Phóng để nâng ngực, cắt mí mắt với giá 2.600 USD và 5 triệu đồng.

Bác sĩ Phạm Văn Ái tham gia phẫu thuật. Chiều hôm đó, sau khi nâng ngực kế toán trưởng Lộc được đưa vào phòng điều trị để theo dõi. Đến 2h ngày 30/4, chị Lộc thấy khó chịu, buồn nôn nên gọi ông Ái vào khám. Trước biểu hiện không bình thường của khách hàng, ông Ái gọi thêm hai bác sĩ ở bệnh viện khác đến hỗ trợ cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Tại cơ quan công an, ông Ái thừa nhận cơ sở thẩm mỹ không được phép phẫu thuật nâng ngực nhưng do quen biết chị Lộc nên đồng ý phẫu thuật theo yêu cầu của người phụ nữ này.

Công an Đống Đa đang làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Lộc, sai phạm của ông Ái và những người liên quan.

6 năm trước, do liên quan cái chết của khách hàng đến nâng ngực, một chủ cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội đã bị truy bắt về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp (điều 99 Bộ luật Hình sự).