Cậu bé mồ côi 12 tuổi khiến khán giả Trung Quốc rơi lệ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Uudam mất cả bố và mẹ vì tai nạn giao thông chỉ trong vòng hai năm. Tại cuộc thi China’s Got Talent 2011, cậu bé khiến khán giả rơi nước mắt khi cất giọng trong trẻo hát “Mẹ về trong giấc mơ”.

China’s Got Talent 2011 diễn ra hồi tháng 6. Từ đó đến nay, đoạn clip Uudam hát Mother In The Dream (Mẹ về trong giấc mơ) vẫn không ngừng gây sốt trên các trang mạng.

Uudam, người Nội Mông, tên thật là Wu da mu (Ô Đạt Mộc). Năm lên 8 tuổi, mẹ cậu qua đời vì bị xe tông. 2 năm sau, bố của Uudam cũng gặp tai nạn giao thông và mất. Cậu bé, nay đã 12 tuổi, có gương mặt sáng sủa, ngây thơ và ngoan ngoãn.
Tại cuộc thi, Uudam tâm sự: “Ước mơ của cháu là tạo ra một loại mực, mà khi nhỏ xuống đất, nó sẽ biến cả trái đất thành cánh đồng xanh tươi”. Cậu bé chọn ca khúc Mother In The Dream bởi: “Cháu thường hát bài này mỗi khi nhớ đến mẹ”.

Khi Uudam cất giọng, hát ca khúc này bằng ngôn ngữ địa phương vùng Nội Mông, nhiều khán giả đã khóc, dù họ không hiểu hết ý nghĩa lời hát. Cậu bé đã rơi lệ trên sân khấu. Các thành viên Ban giám khảo cũng không ngăn nổi xúc động. Ca sĩ Y Năng Tĩnh (Yi Neng Jing) nói: “Cháu có thể gọi cô là ‘Yi mama’. Cô muốn ôm cháu như bất cứ người mẹ nào trên thế giới này ôm con mình”. Ca khúc có những câu hát như: “Trong đất trời bao la rộng lớn/ Em mơ thấy mẹ đang cầu nguyện cho em/ Mẹ đưa cho em sữa, thứ quý giá của đất trời/ Mẹ đang ở một nơi rất xa... / Mẹ ở thiên đường và cầu nguyện cho em một cuộc sống bình an, hạnh phúc”.
Với giọng hát trong trẻo, đầy tình cảm, Uudam được gọi là "Susan Boyle của Trung Quốc". Tuy nhiên, ngay sau đêm thi, cậu bé bị nghi đã hát nhép trên sân khấu. Ban tổ chức China’s Got Talent 2011 đã ra thông cáo phủ nhận cáo buộc này.

Uudam không giành được chiến thắng cao nhất tại China’s Got Talent 2011 nhưng giọng hát, gương mặt dễ thương và những ước mơ đáng thương của cậu bé đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả không chỉ ở Trung Quốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần