Chân dung cuộc sống qua góc nhìn trẻ thơ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 7 – 10/8, tại Nhà Triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), Trung tâm Nghệ thuật Hoa Tâm tổ chức triển lãm tranh thiếu nhi “Sắc màu Hoa Tâm”.

Triển lãm “Sắc màu Hoa Tâm” nhằm tạo cho các em nhỏ một sân chơi bổ ích đúng nghĩa, thước đo cho việc dạy và học vẽ, và là bước đệm để các em nhỏ có cơ hội được thể hiện mình trước công chúng, từ đó ươm mầm những tài năng hội họa. 

Được tuyển chọn kỹ lưỡng bởi các họa sĩ tên tuổi của Hội Mỹ thuật, gần 100 tác phẩm của hơn 40 tài năng trẻ được trưng bày lần này chắc chắn sẽ mang lại nhiều ấn tượng mạnh. Với đề tài về chân dung, mỗi bức tranh đều mang một “cuộc đời riêng” qua góc nhìn của các tác giả nhí. Ở đó, chúng ta dễ dàng nhìn thấy những “góc nhìn trẻ thơ” rất thân quen nhưng cũng vô cùng lạ lẫm. Chính cái nhìn ngộ nghĩnh khác thường và ngẫu hứng trong “diễn hình, diễn màu” đã tạo nên cái duyên, cái đẹp của triển lãm “Sắc màu Hoa Tâm 2014” này.

Dưới đây là một số tác phẩm được trưng bày trong triển lãm:
Tác phẩm Hạnh phúc tuổi già của Ngô Hương Giang
Tác phẩm Hạnh phúc tuổi già của Ngô Hương Giang
Tác phẩm Kem ngon quá của Lý Hải Gia Trang
Tác phẩm Kem ngon quá của Lý Hải Gia Trang
Tác phẩm Trước giờ biểu diễn của Lê Trương Bảo Hân
Tác phẩm Trước giờ biểu diễn của Lê Trương Bảo Hân
Tác phẩm Tuổi thơ của Hoàng Khánh Linh
Tác phẩm Tuổi thơ của Hoàng Khánh Linh

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần