SEA Games 31:

Chàng trai chân đất vượt qua biến cố giành HCV Taekwondo

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phạm Quốc Việt (Đông Anh, Hà Nội) nhỏ con, rụt rè vội vàng đi “chân đất” đi lên bục nhận HCV Taekwondo nội dung quyền cá nhân nam, cũng giống cách chàng trai mảnh dẻ này vui sướng chạy lên khán đài, xuyên qua rừng cổ động viên, ôm chặt bố mẹ và bà nội đã 84 tuổi.

Vượt qua nhiều áp lực

Chiều 16/5, đội tuyển Taekwondo Việt Nam bước vào các nội dung tranh huy chương tại Nhà thi đấu Tây Hồ. Sau 3 tấm HCV ở các nội dung quyền sáng tạo đồng đội, quyền đồng đội nam, quyền đồng đội nữ, chàng trai mảnh dẻ, nhỏ con Phạm Quốc Việt bước lên sàn thi đấu nội dung quyền cá nhân nam. Với những động tác dứt khoát, mạnh mẽ, điểm dừng chắc chắn, hợp lý, Phạm Quốc Việt đạt số điểm 8,049, bỏ xa VĐV đứng thứ 2 đến từ Malaysia (7,732).

Phạm Quốc Việt giành HCV Taekwondo
Phạm Quốc Việt giành HCV Taekwondo

Sau khi hoàn thành bài thi, Phạm Quốc Việt vẫn đứng ở một góc cửa của Nhà thi đấu Tây Hồ để quan sát các VĐV khác thi đấu. Chỉ đến khi loa phát thanh thông tin Việt có số điểm cao nhất, đồng nghĩa với tấm HCV, chàng trai trẻ mới bất giác nhảy lên, cười tươi vui sướng.

Phạm Quốc Việt vui mừng khi giành HCV.
Phạm Quốc Việt vui mừng khi giành HCV.

Sau khi khoác lên mình lá cờ đỏ sao vàng, chạy quanh sàn thi đấu để cảm ơn khán giả, Phạm Quốc Việt hướng ánh mắt lên khán đài và đi qua "rừng" cổ động viên để ôm chặt bố mẹ và bà ngoại 84 tuổi đến cổ vũ.

Bà Vương Thị Ngân - mẹ của võ sĩ Phạm Quốc Việt chia sẻ: “Xem con thi đấu và giành được HCV, tim tôi như nhảy ra ngoài lồng ngực. Đã 3 đêm nay tôi mất ngủ, từ sáng cũng không ăn uống được gì, chỉ đợi đến qua 12 giờ trưa để lên đường đi cổ vũ con”.

Bà Vương Thị Ngân xúc động ôm con.
Bà Vương Thị Ngân xúc động ôm con.

Khi Phạm Quốc Việt bước lên khán đài, bà nội 84 tuổi cũng bước tới gần. Nhưng do người đông, ai cũng níu em chúc bừng, bà chỉ với tay theo gọi cháu. Đi qua rừng cổ động viên, Việt đến ôm bà thật chặt. Chàng trai đến từ Đông Anh chia sẻ: “Ông em không còn, em giành tình cảm rất đặc biệt cho bà. Em luôn yêu quý và thương bà nhiều lắm”.

Nói về tấm HCV mới giành được, Phạm Quốc Việt cho biết: “Em rất vui nhưng cũng áp lực nhiều lắm vì VĐV nào cũng mạnh, ai cũng muốn giành lấy HCV. Ở các giải thi đấu lớn, tâm lý em không ổn định, không có nhiều kinh nghiệm như các anh chị lớn, nên em chỉ cố tập, chỉ biết tập thôi để chuẩn bị tâm lý được vững vàng”.

Vượt qua biến cố

Trong lúc Phạm Quốc Việt chạy lên khán đài để ăn mừng cùng người thân, ai cũng chúc mừng, có người nói vui rằng: “Bố mẹ chuẩn bị mổ trâu, mổ bò làm cổ mời hàng xóm ăn mừng đi thôi”. Bà Vương Thị Ngân mẹ của Việt cứ ôm lấy con, giấu ánh mắt hạnh phúc trong vòng tay yêu thương.

Người thân VĐV Phạm Quốc Việt cổ vũ tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ.
Người thân VĐV Phạm Quốc Việt cổ vũ tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ.

Bà Vương Thị Ngân chia sẻ: “Gia đình Việt ở xã Đại Mạch, Đông Anh (Hà Nội), nhà thuần nông nên vất vả, nên kinh tế vẫn eo hẹp, muốn làm cỗ mời hàng xóm chúc mừng nhưng chưa thể làm ngay. Tôi phải cân đối tài chính rồi mới tính xem làm thế nào”.

Trong những giây phút mở lòng hơn, bà Vương Thị Ngân nhớ lại thời thơ ấu của con trai, xúc động nói: “Việt bị bỏng nặng hồi học lớp 3 tưởng không qua khỏi. Khi vượt qua được biến cố, ở bệnh viện về, con có hỏi rằng trường mở lớp Taekwondo và muốn theo học. Thấy con quyết tâm, đam mê nên cho con theo học lớp võ Taekwondo ở Trường Tiểu học xã Đại Mạch để cải thiện thể lực. Nhờ có năng khiếu, kiên trì và tập luyện tốt, em được các huấn luyện viên ở huyện Đông Anh đưa lên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao Hà Nội khám sức khỏe, kiểm tra tố chất thể thao. Từ đó, em được gia nhập tuyến đào tạo năng khiếu, trẻ của Thủ đô”.

VĐV Phạm Quốc Việt chờ đợi kết quả thi đấu.
VĐV Phạm Quốc Việt chờ đợi kết quả thi đấu.

Bên cạnh đó, bà Ngân cũng cho biết, sau tấm HCV SEA Games 31, con trai cũng phải vào miền Nam ngay để tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho giải Vô địch Đông Nam Á sắp tới. “Em tập luyện ít khi về nhà. Tôi xa con rất nhớ, nhưng chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Mấy ngày qua chuẩn bị SEA Games, em ở Mỹ Đình cách nhà hơn 10 cây nhưng không được về… Xa con mẹ nào chẳng nhớ” – bà đưa tay lau vội giọt nước mắt.

Nhớ lại thời gian đầu tập Taekwondo ở trường, Phạm Quốc Việt cho biết: “Em bị bỏng nặng nên phải ghép nhiều da, khi tập rất đau dát. Trong đó, vết bỏng ở nách khiến em không thể dơ tay lên được. Vì vậy, em phải cố gắng, chịu đau và quen dần. Em vẫn còn quá trẻ, mẹ, bố và gia đình đã luôn động viên, theo sát em trong hành trình tập luyện, thi đấu”.

Khởi đầu không dễ dàng, song so với những người cùng trang lứa, Phạm Quốc Việt đã có được những thành quả đáng kể. Năm 2016, HCB Taekwondo thế giới khi mới 14 tuổi; Năm 2018, HCV Taekwondo thế giới, nội dung cá nhân lứa tuổi 15-17; Năm 2019, Phạm Quốc Việt đã giành HCV tại World Cup Taekwondo.

Trong hơn 10 năm gắn bó với Taekwondo, dấu vết của vụ bỏng nặng năm nào vẫn hằn in trên cơ thể Phạm Quốc Việt, nhưng với nghị lực và quyết tâm, Việt đã được đền đáp xứng đáng. Trên sàn đấu, tất cả chỉ thấy vẻ đẹp của một võ sĩ tài năng và bài biểu diễn đủ để chinh phục những giám khảo khó tính và đặc biệt nhất.

Cuối giờ chiều 16/5, BTC tiến hành trao huy chương cho các VĐV có thành tích xuất sắc. Chàng trai chân chất Phạm Quốc Việt, đến từ một gia đình thuần nông tại Đông Anh (Hà Nội) lại quên mang giày. Khi hỏi, em cũng chỉ ngại ngùng, gãi đầu mỉm cười. Chàng trai vàng giờ đây dường như vẫn có nét giống với cậu bé ngày nào, hỏi mẹ xin được học lớp Taekwondo ở một “trường làng” – nơi đã chắp cánh ước mơ cho một tài năng tiêu biểu của Thủ đô.

Kinh tế đô thị cuối tuần