Chất “Catenaccio” vẫn còn ở tuyển Italy?

Hoàng Quân - Trịnh Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với chiến thắng trước Tây Ban Nha ở chấm luân lưu 11m, Italy chính thức giành vé vào chơi trận chung kết EURO 2020. Đây là thành quả xứng đáng cho sự thay đổi của đoàn quân HLV Roberto Mancini.

“Catenaccio” chưa chết ở Italy?

Bước vào trận bán kết đầu tiên của EURO 2020, Italy là đội được đánh giá cao hơn so với Tây Ban Nha sau những màn thể hiện đầy thuyết phục, đặc biệt sau chiến thắng trước đội bóng số 1 thế giới Bỉ. Những chiến thắng của Italy tại EURO 2020 đều thể hiện rõ sức mạnh và sự thay đổi của đội bóng vốn chỉ biết đến với lối chơi phòng ngự phản công.

Nếu là một người hâm mộ bóng đá Italy, sẽ chẳng xa lạ gì với thuật ngữ “Catenaccio” – lối chơi chỉ có của người Italy có thể làm được, một lối chơi phòng ngự ở thế chủ động để có thể chuyển đổi trạng thái phản công sắc bén.
Italy chính thức giành vé vào chơi trận chung kết EURO 2020 sau khi đánh bại Tây Ban Nha. Ảnh: Getty

Nhìn lại những gì Italy đã thể hiện ở EURO 2020, người hâm mộ thực sự mãn nhãn với lối đá tấn công hoa mỹ và áp đặt đối phương vào lối chơi của mình. Nhiều nhận định cho rằng, HLV Roberto Mancini sẽ là người vượt qua được “cái bóng” mà Italy đã sử dụng trong suốt những năm qua. Một Italy cực kỳ mạnh mẽ trong tấn công, không còn chủ động nhường thế trận cho đối thủ mà thay vào đó là lối đá tốc độ nhưng đầy quyến rũ. Tuy nhiên, ở trận bán kết với Tây Ban Nha người hâm mộ lại thấy một Italy “truyền thống”, quay trở lại với lối chơi phòng ngự phản công.

Trước La Furia Roja có lối chơi kiểm soát bóng tốt, có những thời điểm cầm bóng đến gần 80% thì việc chơi phòng ngự của thầy trò HLV Roberto Mancini là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế thì Italy thiếu đi một người có thể tổ chức lối chơi và có nhiệm vụ đánh chặn ở tuyến giữa. Những cái tên được HLV Roberto Mancini sử dụng nơi tuyến giữa của Italy là Jorginho và Verratti chưa thể làm tốt nhiệm vụ của mình khi kém thế hơn so với Koke, Busquets.

Khi Italy trình làng với lối đá tấn công hấp dẫn đều làm ngỡ ngàng người hâm mộ và giới chuyên, sự hoài nghi về việc “Catenaccio” đã chết đã được nêu ra và phần nào cho thấy sự thay đổi tích cực thay vì 1 lối chơi phòng ngự tiêu cực. Nhưng trong trận đấu với Tây Ban Nha, “Catenaccio” chưa chết nhưng trường phái bóng đá phòng ngự phản công của Italy thực sự là có vấn đề và chưa mang lại cảm xúc thật cho người hâm mộ.

Tây Ban Nha của 120 phút

Rõ ràng, việc phải chơi 120 phút trong 2 trận đấu trước đó khiến Tây Ban Nha phần nào ảnh hưởng về mặt thể lực so với Italy – đội bóng chỉ có 1 trận đấu phải phân định bằng hiệp phụ ở vòng 1/ trước Áo. Ở trận đấu vòng 1/8, Tây Ban Nha đã dẫn trước Croatia với tỷ 3-1 nhưng lại để đối thủ gỡ hòa ở những phút cuối cùng. Phải bước vào hiệp phụ, La Furia Roja mới có thể đánh bại nhà Á quân World Cup để giành vé vào vòng tứ kết. Ở vòng đấu tứ kết, Tây Ban Nha tiếp tục phải trải qua 120 phút trước Thụy Sĩ – đội bóng đánh bại Pháp trên chấm phạt đền 11m. Thầy trò HLV Luis Enrique cũng phải định đoạt tấm vé vào vòng bán kết trên chấm phạt đền 11m để đối đầu với Italy.

Chắc chắn rằng, người hâm mộ cũng như HLV Luis Enrique không muốn các học trò của mình tiếp tục phải trải qua 120 phút thêm 1 lần nào nữa. Nhưng Tây Ban Nha 1 lần nữa lại Morata và các đồng đội lại phải trải qua những khoảng thời gian “tra tấn” thể lực. 120 phút khiến cả 2 đội không dám mạo hiểm, thậm chí hình ảnh các cầu thủ bị căng cơ đã xuất hiện nhiều trong trận đấu vì quá tải như Chiesa của Italy và Garcia của Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha kết thúc hành trình tại EURO 2020 ở vòng bán kết sau 3 trận thi đấu 120 phút. ẢNh: Getty.

Thậm chí, Tây Ban Nha tiếp tục phải bước vào trận đấu thứ 2 liên tiếp phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m. Lần này, người hùng Morata đã khiến Tây Ban Nha phải ôm hận khi đá hỏng quả phạt đền khiến đội nhà mất vé vào chung kết.

Có thể thấy, việc thể hiện lối chơi không mấy thuyết phục tại vòng bảng nhưng HLV Luis Enrique đã có những thay đổi hợp lý để giúp Tây Ban Nha đi vào những trận đấu cuối cùng của EURO 2020. Đáng chú ý là những trận đấu tại vòng loại trực tiếp của Tây Ban Nha đều phải trải qua 120 phút đầy căng thẳng và hao mòn về thể lực. Dù may mắn không đứng về phía đoàn quân của HLV Luis Enrique nhưng đội bóng của ông đã thể hiện sức mạnh chiến đấu kiên cường và cống hiến những trận cầu hấp dẫn cho người hâm mộ tại EURO 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần