Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

“Chế Linh – Nhật ký đời tôi”: Bước qua lùm xùm

KTĐT - Trong cuộc họp trao đổi nội dung chỉ thị số 65?CT-BVHTTDL về việc chấn chỉnh lĩnh vực tổ chức biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang, ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở VHTT&DL khá bức xúc về trường hợp liveshow “Chế Linh – Nhật ký đời tôi” sẽ diễn ra vào tối ngày 9/6, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia theo đúng luật.

Theo ông Long, đó là sơ hở của Quy chế 47 quy định hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang. “Đơn vị tổ chức biểu diễn đã xin giấy phép ở tỉnh khác, và theo quy chế, Sở VHTT&DL buộc phải ra giấy tiếp nhận biểu diễn, cho dù nội dung biểu diễn chưa được kiểm duyệt chặt chẽ”, ông Long cho biết.

Trước câu chuyện lùm xùm về giấy phép biểu diễn, liveshow “Chế Linh – Nhật ký đời tôi” đã gặp phải nhiều trở ngại về vấn đề xin tác quyền âm nhạc, trao băng zôn quá số lượng cấp phép. Tuy nhiên, mới đây, BTC liveshow đã có phản hồi khẳng định: Đại diện đơn vị tổ chức - Công ty cổ phần tổ chức sự kiện CM Việt Nam đã chủ động đến Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) để liên hệ và thỏa thuận thanh toán tiền bản quyền tác giả các ca khúc sử dụng trong chương trình.

Hai bên đã đi đến thống nhất đơn vị tổ chức chi trả tiền tác quyền với VCPMC cho 24/35 tác phẩm sử dụng trong liveshow “Chế Linh – Nhật ký đời tôi” diễn ra vào tối 9-6 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Số tiền tác quyền cuối cùng cho 24/35 ca khúc là 18.071.428 đồng.

Các ca khúc được ca sĩ Chế Linh đã đóng tiền tác quyền và trình diễn trang liveshow gồm 35 bài. Bên cạnh những tác phẩm của các tác giả (Đêm đông, Ai cho tôi tình yêu, Xót xa, Áo em chưa mặc một lần, Giọt lệ đài trang, Phút cuối, Nhật ký đời tôi, Qua cơn mê, Cho vùa lòng em…), Chế Linh sẽ trình bày 11 tác phẩm do mình sáng tác.

Ca sĩ Chế Linh khẳng định kể từ khi được tạo điều kiện về nước biểu diễn nghệ thuật, ông luôn tôn trọng nghệ thuật và hết mình vì khán giả, đồng thời cũng chưa bao giờ hát bất kỳ ca khúc nào ngoài danh mục các bài hát được cơ quan quản lý cấp phép. Khi liveshow “Chế Linh – Nhật ký đời tôi” diễn ra vào tối chủ nhật tuần này sẽ khẳng định điều Chế Linh nói có đúng hay không. Chắc chắn, trong đêm nhạc sẽ không thể thiếu bóng dáng của nhân viên thanh tra văn hóa.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phương Mỹ Chi gây bão Sing! Asia 2025: Diện áo tứ thân, hát dân gian, múa võ trên sân khấu

Phương Mỹ Chi gây bão Sing! Asia 2025: Diện áo tứ thân, hát dân gian, múa võ trên sân khấu

07 Jun, 05:47 PM

Kinhtedothi - Xuất hiện nổi bật trong tập phát sóng ngày 6/6 của Sing! Asia 2025, ghi hình tại trạm Vịnh Hạ Long (Việt Nam), Phương Mỹ Chi không chỉ khiến khán giả “nổi da gà” bởi giọng hát đầy cảm xúc mà còn chinh phục ban giám khảo quốc tế bằng hình ảnh một “nàng thơ dân gian” đúng nghĩa - đậm chất Việt, hiện đại và tự tin.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ