Chém anh rể tử vong rồi trèo lên tầng 3 tự tử

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi chém chị gái và anh rể, bị người dân vây bắt, 2 tay 2 dao, Mạnh đã chạy lên tầng 3 để cố thủ rồi cắt cổ tự tử.

Người dân phường Trung Thành, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đang hết sức bàng hoàng trước vụ việc đối tượng Đỗ Duy Mạnh (SN 1966, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) dùng dao truy sát vợ chồng ông Vũ Thế S.
Đối tượng Đỗ Duy Mạnh bị lực lượng công an bắt giữ sau khi gây án.
Đối tượng Đỗ Duy Mạnh bị lực lượng công an bắt giữ sau khi gây án.
Do bị thương quá nặng, đến rạng sáng ngày 16/4, ông Vũ Thế S. trú tại phường Trung Thành (TP Thái Nguyên) đã tử vong.

Còn vợ ông S. là bà Nguyễn Thị T. bị chém đứt lìa tay và nhiều vết thương khác trên cơ thể hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện 108 Hà Nội.
Về phần đối tượng Mạnh, sau khi gây án, hắn đã dùng dao cắt cổ tự tử, do vết thương sâu và chảy nhiều máu, hiện đối tượng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên.

Hàng xóm của ông S. cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, phía trong nhà vợ chồng ông S. không có tiếng cãi cọ hay vật lộn gì.

Khi bà T. bị Mạnh dùng dao chém nhiều nhát vào người, ông S. vẫn đang bế đứa cháu ngoại 3 tuổi đứng chơi trước cửa nhà hàng xóm.

Một người dân sinh sống cạnh nhà với vợ chồng ông S. xin được giấu tên cho biết, trước lúc nghe tiếng bà T. kêu cứu, ông S. vẫn nói chuyện với mọi người bình thường và không có thái độ gì bất thường như lo lắng, sợ hãi.

Chỉ đến khi nghe tiếng vợ thất thanh kêu cứu, ông S. mới vội vã bế cháu lao vào nhà.

Lúc này, bà T. đã bị Mạnh chém nhiều nhát vào tay. Thấy vậy, ông S. liền lao vào dùng thân mình ôm, che cho bà T. và đứa cháu.

Cũng chính vì thế, ông S. bị chém nhiều nhát trên đầu và mặt. Khi hàng xóm chạy sang cứu giúp, mọi người còn thấy rổ bánh bao của bà T. đang nặn dở.

Khi thấy hàng xóm sinh sống cạnh gia đình vợ chồng ông S. chạy vào, 2 tay Mạnh giữ chặt 2 con dao chỉ vào mặt mọi người dọa nếu ai vào cứu sẽ chém chết.

Trong lúc lợi dụng sơ hở của Mạnh, một người hàng xóm đã nhanh trí bế đứa cháu nhỏ từ tay ông S. để đưa đi cấp cứu.

Thấy nhiều người chạy đến, Mạnh liền cầm dao chạy lên cố thủ trên tầng 3 của ngôi nhà. Mọi người liền gọi điện báo công an và xé áo để cầm máu rồi gọi xe cấp cứu đưa hai vợ chồng ông S. đi cấp cứu.

Biết không thể thoát được tội ác mà mình gây ra, Mạnh đã dùng dao cắt cổ tự tử.

Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Bùi Đức Vĩnh - Tổ trưởng tổ dân phố số 1 (phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, nơi vợ chồng ông S. đang sinh sống) cho biết:

Ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc, ông Vĩnh đã nhanh chóng chạy xuống hiện trường.

Khi xuống đến hiện trường, ông Vĩnh phát hiện chiếc xe máy của đối tượng Mạnh bỏ lại ở phía ngoài cửa nhà.

Qua nắm bắt ban đầu, biết được đối tượng Mạnh vẫn đang cố thủ bên trong ngôi nhà, ông Vĩnh đã cùng công an phá cửa vào bên trong để truy bắt đối tượng.

Tại hiện trường xảy ra vụ việc, công an thu giữ 2 con dao dài khoảng 60 - 70cm mà Mạnh mới mua và mang theo sẵn.

Một người thân trong gia đình ông Vũ Thế S. cho biết, sau khi được cấp cứu tích cực, bà T. đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cánh tay trái bị đứt lìa không thể tiến hành nối lại.

Bởi bà T. đang bị viêm gan C, lại mất nhiều máu nên sức khỏe của bà không đủ để đáp ứng ca mổ nối tay kéo dài những 14 tiếng đồng hồ.

Được biết, Mạnh và bà T. là hai chị em cùng cha khác mẹ. Trước đây, đối tượng này từng có tiền sử nghiện, nhưng sau đó đã vào trại cai nghiện.