Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chém bố, hại chết mẹ vì “có người dọa giết”

KTĐT -Khi không đuổi được bố, Tính quay vào nhà, thấy mẹ là bà Đặng Thị Mãnh, SN 1944 đang nằm ngủ trên giường, hắn ta lập tức cầm chiếc ghế đẩu đập liên tiếp vào đầu mẹ mình.
Khoảng 0h ngày 5-8, người dân tổ 4, ấp 1, xã Long Can nghe tiếng kêu cứu thất thanh của ông Phan Ngọc Ngầu, SN 1942 nên chạy ra xem có chuyện gì. Lúc này, nhiều người nhìn thấy ông Ngầu đang ôm vết thương chảy máu còn phía sau là  con trai của ông tên Phan Văn Tính, SN 1982 đuổi theo với con dao trên tay.

Khi không đuổi được bố, Tính quay vào nhà, thấy mẹ là bà Đặng Thị Mãnh, SN 1944 đang nằm ngủ trên giường, hắn ta lập tức cầm chiếc ghế đẩu đập liên tiếp vào đầu mẹ mình. Hàng xóm chạy đến nơi thì mọi việc đã xảy ra, hơn nữa, Tính có dao, trong bộ dạng hung hãn nên không ai dám vào can ngăn mà chỉ đứng nhẹ nhàng khuyên can Tính bỏ dao xuống, đồng thời báo với CA xã Long Can về vụ việc. Sau khi đã giữ được đối tượng, mọi người nghe thấy miệng Tính luôn lảm nhảm về việc có người đuổi theo định giết mình nên mới chống trả lại…

Sau khi có mặt tại hiện trường, xác định bà Mãnh đã chết còn ông Ngầu bị trọng thương, CA xã Long Can cùng quần chúng nhân dân đã đưa ông Ngầu đi cấp cứu. Vụ việc cũng được báo lên CA huyện Cần Đước và CA tỉnh Long An. Lực lượng chức năng có mặt đã dẫn giải đối tượng về trụ sở lấy lời khai, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, lấy lời khai của nhân chứng.

Được biết, Tính là con thứ 5 của ông Ngầu, bà Mãnh. Do có tiền sử bệnh tâm thần nên Tính sống cùng bố mẹ. Năm 2010, qua mai mối, ông bà Ngầu đã hỏi cưới cho Tính một cô vợ muộn chồng nhưng khi về chung sống được vài tháng, người vợ này không chịu được đã bỏ đi. Vì vậy, ông bà Ngầu lại nhận trách nhiệm nuôi Tính.

Về bệnh tình của Tính, ông bà Ngầu cũng đã đưa con trai đi chữa trị tại BV tâm thần của tỉnh. Cứ được vài tháng, thấy bệnh con đỡ, ông bà lại đón về và cho uống thuốc đều đặn. Lúc bình thường, Tính hiền lành, biết đi phụ hồ, phơi đay giúp bố mẹ nhưng khi "lên cơn", Tính hay la hét, đập phá tài sản trong nhà.

Khi được CQCA dẫn giải đi, sau hồi kích động, Tính dần tỉnh lại và biết việc mình vừa gây ra nên đã khóc nức nở. Hiện, CA tỉnh Long An đã tiến hành lập hồ sơ đưa Tính đi giám định tâm thần và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Giáo xứ Bằng Sở

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Giáo xứ Bằng Sở

17 Dec, 08:01 PM

Kinhtedothi-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội biểu dương Giáo xứ Bằng Sở đã luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần “phụng đạo, yêu nước” tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua, đồng hành với chính quyền địa phương trong các hoạt động từ thiện nhân đạo, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới sạch đẹp, văn minh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ