Chém người trọng thương, 2 anh em ruột lĩnh 90 tháng tù

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thông bật đèn xi-nhan xin đường nhưng Cát không tránh, xe Thông đã va vào đống đá bên đường. Lời qua tiếng lại, Cát lấy mã tấu rượt chém, Thông bỏ chạy về gọi anh trai vác mã tấu đến "hỏi tội" Cát...

KTĐT - Thông bật đèn xi-nhan xin đường nhưng Cát không tránh, xe Thông đã va vào đống đá bên đường. Lời qua tiếng lại, Cát lấy mã tấu rượt chém, Thông bỏ chạy về gọi anh trai vác mã tấu đến "hỏi tội" Cát...

Ngày 22/10, Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với 2 bị cáo là anh em ruột Hoàng Văn Thông  (SN 1987) và Hoàng Văn Thụ (SN 1985) quê ở xã Song Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Theo kết luận của giám định kỹ thuật hình sự công an Hà Tĩnh, anh Phan Văn Cát bị tổn hại 48,29% sức khỏe. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Thông 36 tháng tù giam, bị cáo Thụ 54 tháng tù giam và bồi thường chi phí dân sự cho Phan Văn Cát số tiền trên 87 triệu đồng.

Sự việc xẩy ra vào khoảng 13h ngày 28/2/2009, Hoàng Văn Thông lái xe ô tô biển kiểm soát 38H- 8020, đến địa phận xóm 9 Song Lộc thì gặp xe ô tô 38H- 0781 do Phan Văn Cát người cùng xã điều khiển. Thông đã bật tín hiệu xin đường, nhưng Cát không tránh dẫn đến xe ô tô của Thông va vào đống đá bên đường.

Thông xuống xe chửi bới Cát, hai người thách thức đánh nhau. Cát bèn mở cửa xe lấy một chiếc mã tấu xông lại chém Thông. Thông bỏ chạy, bị một vết mã tấu gây xây xát rớm máu ở lưng.

Bị đuỗi đánh, Thông gọi điện cho anh trai là Hoàng Văn Thụ cầu cứu. Thụ chạy về nhà lấy một mã tấu rồi hai anh em chở nhau đi thị xã Hồng Lĩnh tìm Cát. Thông còn vào nhà một người quen mượn ống tuýp sắt tròn mang theo.

Đến nơi, thấy Cát đang ngồi trên xe, Thông rút ống tuýp đến đập mạnh vào cửa xe, Thụ bèn xông đến tiếp ứng bằng mã tấu, Cát đưa dao lên đỡ thì bị lưỡi mã tấu làm đứt hai xương cẳng tay phải.

Thấy yếu thế Cát bỏ chạy, Thông và Thụ đuổi theo đánh tới tấp. Cát đã bị một nhát dao của Thụ làm đứt hai xương cẳng chân trái.

Phải đến khi lực lượng công an thị xã Hồng Lĩnh tới can thiệp và lập biên bản hiện trường, đưa Cát đi cấp cứu và tạm giữ Thụ, vụ đánh nhau mới dừng lại.