Chém vợ ngã gục trên mâm cơm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đang ngồi ăn cơm, Tuấn Anh tha thiết đề nghị vợ cũ "nối lại tình xưa" nhưng chị này cương quyết không nghe theo, bất ngờ bị Tuấn Anh rút con dao trong túi chém liên tiếp vào mặt, cổ...

KTĐT - Đang ngồi ăn cơm, Tuấn Anh tha thiết đề nghị vợ cũ "nối lại tình xưa" nhưng chị này cương quyết không nghe theo, bất ngờ bị Tuấn Anh rút con dao trong túi chém liên tiếp vào mặt, cổ...

Vốn hay ghen tuông nghi kỵ, trước đó cho rằng vợ là Phạm Thị Mát (SN 1990) đang cặp bồ, Hoàng Tuấn Anh (SN 1982, ở tiểu khu Đài Lam, thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội) đã nhiều lần đay nghiến chì chiết, cãi lộn với vợ, khiến chị này phải bỏ nhà đi, xin làm tại một cửa hàng cắt tóc gội đầu ở Tam Hiệp, Thanh Trì, HN.

Do hối hận và nhớ vợ, ngày 3/11, Tuấn Anh tìm gặp vợ tâm sự, mong muốn chị Mát quay về nhà nhưng chị này đã không đồng ý.

Đến 17h cùng ngày, chị Mát mời 2 người bạn và Tuấn Anh đến nơi mình làm việc để ăn cơm. Trong lúc ngồi ăn, Tuấn Anh lại tiếp tục xin lỗi vợ và tha thiết đề nghị chị Mát "nối lại tình xưa" nhưng chị vợ vẫn cương quyết không chịu. Do uất ức, không kiềm chế được, Tuấn Anh đã rút con dao trong túi chém chị Mát ngã gục xuống mâm cơm.
 
Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.
 
Tối 3/11, gã chồng máu lạnh Hoàng Tuấn Anh đến Công an huyện Thanh Trì đầu thú. Ngày 4/11, cơ quan công an đã khởi tố đối tượng Hoàng Anh Tuấn về hành vi giết người.