Chi Pu được “lãi” khi về Hà Nội

Như Hương - Ảnh: Lê Chí Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chi Pu và Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đã xuất hiện rạng rỡ tại Hà Nội cuối tuần qua trong vai trò đại sứ một chiến dịch cộng đồng vì môi trường.

Nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi diện thiết kế “Beauty and the beast - Người đẹp và quái vật” nằm trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Trần Hùng - Á quân Project runway Vietnam 2015. Cô trang điểm tự nhiên, đồng thời chọn màu son, khuyên tai và túi xách YSL ton-sur-ton tạo nên sự hài hoà tổng thể.
Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và Chi Pu
Sự kiện diễn ra ngoài trời sau cơn mưa, có gió to. Tuy vậy cả hai đại sứ của chương trình là Chi Pu lẫn Hoa hậu Mỹ Linh đều bình tĩnh và chăm chú theo dõi. Mặc “tóc gió thôi bay”, Chi Pu vẫn giữ được vẻ xinh đẹp trong những khoảnh khắc “zoom” cận cảnh.
 Chi Pu
Tại lễ hội, Chi Pu hòa giọng trong ca khúc “Heal the world” cùng các ca sĩ Đức Phúc, Yến Lê, Hoàng Dũng… Bên cạnh đó, nữ diễn viên cùng Hoa hậu Mỹ Linh còn lên sân khấu trao giải thưởng cho những dự án cải thiện môi trường sống xuất sắc nhất. Ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng góp giọng trong chương trình với ca khúc “Tháng tư là lời nói dối của em”, song ca cùng một fan boy.
 
Lần thứ hai trở thành Đại sứ của chiến dịch, Chi Pu cảm thấy vinh dự và mong muốn sẽ được cùng lan tỏa những thông điệp đầy ý nghĩa. “Chi rất vui mừng vì ngày hôm nay có thể góp phần nào sức lực nhỏ bé của mình nhằm thay đổi nhận thức của mọi người và chung tay hành động vì môi trường của chính chúng ta” – nữ diễn viên chia sẻ.
 
Dù bận rộn với thương hiệu thời trang GOM vừa ra mắt, Chi Pu vẫn tranh thủ bay ra Hà Nội để tham dự chương trình, sau đó vội vã về nhà để chuẩn bị cho chuyến bay sớm hôm sau về lại TP Hồ Chí Minh. Nữ diễn viên xúc động khi dịp nào ra Thủ đô cũng được mọi người yêu mến. Đặc biệt, câu chuyện trên xe taxi mà Chi Pu chia sẻ trên Facebook nhận được sự đồng cảm của nhiều người.
 Nhan sắc rực rỡ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
Nguyên văn chia sẻ của Chi Pu trên Facebook: “Hôm qua Hà Nội trời trở lạnh... nhưng tình cảm của con người nơi đây lại quá ấm áp. Từng ánh mắt cười, từng cái bắt tay, từng tiếng gọi tên từ xa, và từng bước chân nối gót tới tận khi ra về... tất cả đều làm Chi xao xuyến… Rồi cả khi đã leo lên một chiếc taxi túc tắc về nhà trong đêm muộn, cũng được anh tài dừng xe mua cho chai nước suối và nói “Anh mời hai chị em, thấy em ho nên anh không dám mua nước lạnh. Em uống đi nhé”.

Trên cả chuyến xe, anh cứ ngồi thao thao bất tuyệt về những gì anh biết về mình, anh thấy mình trên báo ra sao, đã từng xem những bộ phim nào mình đóng... Còn kể “anh thích vai Nana Công Chúa của em trong 5S Online lắm, xem đi xem lại đến vợ anh còn phát ghen lên cơ mà". Hahaa. Gần về tới nhà, anh ngoái hẳn đầu hỏi mình: Làm người nổi tiếng khổ em nhỉ?

- ‘Sao lại khổ hả anh?’

- Thì nãy anh thấy mọi người cứ vây quanh em, mãi mới lên xe được. Quá khổ!

- Ôi... Còn người vây quanh là còn hạnh phúc anh ạ. Chứ tới lúc không ai vây quanh nữa thì mới thấy “khổ" đó anh.”

Anh gật gù liên tục cho tới khi xe về tới cửa nhà. (Thật sự là liên tục đó). Anh nhiệt tình xuống lấy hành lý cho mình. Rồi đêm hôm chạy đường xa không biết anh dắt túi được bao nhiêu mà còn đòi giảm giá nữa chứ. Đúng là hiếm thấy có anh taxi nào không quỵt thêm tiền thì thôi mà còn đòi lấy bớt tiền lại như này. Kỳ lạ... Đó... lâu lâu mới về Hà Nội được một bữa, mà lần nào về cũng "lãi". Không lãi đồ ăn thì cũng lãi tình thương. Tuyệt vời."

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần