Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chia tay một tượng đài âm nhạc

Kinhtedothi - "Cha đẻ" của các bản tình ca "Mùa hoa đỏ", "Gửi em ở cuối sông Hồng", "Chia tay hoàng hôn" - nhạc sĩ Thuận Yến… đã giã biệt cuộc đời lúc 12 giờ 6 phút ngày 24/5.
"Cha đẻ" của các bản tình ca "Mùa hoa đỏ", "Gửi em ở cuối sông Hồng", "Chia tay hoàng hôn" - nhạc sĩ Thuận Yến… đã giã biệt cuộc đời lúc 12 giờ 6 phút ngày 24/5. Hay tin người nhạc sĩ ra đi ở tuổi 83, dù là biết trước ngày này sẽ đến nhưng, làng nhạc Việt, từ bạn bè, đồng nghiệp, đến các thế hệ nghệ sĩ và công chúng đều luyến lưu tiếc nhớ.

Người ra đi, tác phẩm ở lại

Nhớ về nhạc sĩ Thuận Yến, ai cũng in dấu một con người hết lòng vì con cái (hai người con của ông là ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ, DJ Trí Minh) và đam mê nghệ thuật đến vô tận. Như nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long nhận định: "Vai trò của nhạc sĩ Thuận Yến trong âm nhạc Việt Nam rất quan trọng. Có thể nói, ông đã tạo nên một cơn bão lớn phủ lên toàn bộ đời sống âm nhạc nước ta những năm đầu thập niên 1990 khi bất ngờ công bố nhạc phẩm "Chia tay hoàng hôn". Ca khúc không chỉ đánh dấu bắt đầu sự nghiệp đỉnh cao của ca sĩ Thanh Lam (năm 1991) mà còn như một cú hích cuối cùng tạo sự bùng nổ dòng nhạc nhẹ".
Cố nhạc sĩ Thuận Yến và vợ - nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương.     Ảnh: Lam Thu
Cố nhạc sĩ Thuận Yến và vợ - nghệ sĩ đàn tranh Thanh Hương. Ảnh: Lam Thu
 
Bên cạnh những tác phẩm để lại dấu ấn ở dòng nhạc nhẹ, Đoàn Hữu Công (tên thật của nhạc sĩ Thuận Yến) còn được biết đến với hình ảnh của một nghệ sĩ chiến trường. Ông nguyên là cán bộ văn nghệ của Đoàn văn công Khu ủy Liên khu V. Khi vừa được giao nhiệm vụ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhạc sĩ đã viết nhiều ca khúc động viên thanh niên lên đường như "Ba lô ta buộc cho chặt", "Vành lá ngụy trang rất xanh"… Bắt đầu từ năm 1965, cái tên Thuận Yến mới chính thức được sử dụng và in dấu trong làng âm nhạc Việt với các sáng tác như: "Hát mừng quê ta giải phóng", "Bài ca tiếp vận", "Mỗi dòng thư Bác sáng ngời niềm tin", "Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc". "Chỉ cần nhìn vào gia tài hàng trăm sáng tác của ông, mà phần lớn đều hay, đều đi vào lòng người mới thấy được sức làm việc đáng nể cũng như sự đóng góp rất lớn của ông cho âm nhạc Việt", nhạc sĩ An Thuyên chia sẻ. Cũng bởi lẽ đó mà với nền âm nhạc Việt, Thuận Yến được xem như một trong những tượng đài tràn trề sức sáng tạo. 

“Chia tay hoàng hôn”

Trong thế hệ các nghệ sĩ cùng thời, ba cái tên Doãn Nho - Thuận Yến - Huy Thục luôn có vị trí vững chãi trong lòng nhiều nghệ sĩ trẻ và công chúng hôm nay. Không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ An Thuyên nói, đó là ba gương mặt xứng đáng nhận được Giải thưởng Hồ Chí Minh. Song, cho đến lúc "nhắm mắt xuôi tay", nhạc sĩ Thuận Yến chưa bao giờ có ý định làm đơn đề nghị được trao tặng giải thưởng ấy. Đơn giản bởi ông say mê sáng tác vì tình yêu nghệ thuật, vì trái tim ông luôn thổn thức cùng các biến động lớn của đất nước, những đổi thay bình dị nhất của con người, chứ không vì danh vọng. Những ngày cuối đời, nhạc sĩ Thuận Yến bị mắc bệnh mất trí nhớ nhưng, mỗi khi tỉnh ông không quên dặn vợ và con mình phải biết sống và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Ông nói thế và đã sống như thế, nên các thế hệ nghệ sĩ ai cũng thương mến ông. "Vẫn biết rồi sẽ thế! Sao tôi vẫn thấy nhói đau một nỗi buồn!", NSND Thanh Hoa chia sẻ. Trên các trang mạng xã hội cũng tràn ngập những lời chia buồn tiếc thương của các nghệ sĩ: Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh,  Tùng Dương,…

Thật mừng là trước khi chia tay cuộc đời, Thanh Lam và Trí Minh đã kịp tổ chức đêm tác giả - tác phẩm cho cha. Liveshow "Tình yêu không lời" năm 2009 tại Nhà hát Lớn Hà Nội ấy quả là hiếm có, khán giả chật kín khán phòng, nhạc sĩ và ca sĩ hết mình với âm nhạc. Cho đến bây giờ, ca sĩ Tùng Dương vẫn vấn vương: "Đó là đêm nhạc của nước mắt và cảm xúc. Tôi chưa bao giờ thấy nghệ sĩ và khán giả thăng hoa đến vậy. Nhạc sĩ Thuận Yến tuy không nhớ nhiều nhưng khi những ca khúc quen thuộc do ông sáng tác được cất lên, ông đã rơi nước mắt đầy cảm động".

Thanh Lam cho biết: "Mặc dù trước đó sức khỏe ông đã yếu, nhưng sự ra đi đột ngột của ông vẫn khiến gia đình không khỏi bất ngờ". Dự kiến, lễ viếng của ông sẽ diễn ra từ 10 giờ đến 12 giờ 30 ngày 27/5, lễ truy điệu 12 giờ 30 cùng ngày tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Công viên vĩnh hằng. Nhạc sĩ Thuận Yến đã đi xa, nhưng những sáng tác của ông vẫn còn vang vọng trong lòng công chúng yêu nhạc Việt và còn vang vọng trong tất cả những sự kiện lớn của đất nước, bởi vì những sáng tác ấy mãi đậm đà tình người, mãi đẹp với tình cảm từ trái tim người viết.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Đoài Phương: trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Lê Tiến

Xã Đoài Phương: trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Lê Tiến

31 Jan, 06:47 PM

Kinhtedothi - Chiều 31/1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đoài Phương trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 3/2 tới đảng viên Lê Tiến tại gia đình nhân dịp chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026), chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và đón chào tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trung đoàn 251 tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2026

Trung đoàn 251 tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2026

31 Jan, 01:47 PM

Kinhtedothi – Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), Đảng ủy Trung đoàn 251 Vùng 2 Hải quân, đã long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho hai đồng chí trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), tại phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Tổng Bí thư Trần Phú và Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Tổng Bí thư Trần Phú và Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh

29 Jan, 09:32 PM

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, chiều 29/1, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Tổng Bí thư: Trần Phú, Hà Huy Tập và dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ