Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

"Chìa" thẻ Nhà báo giả xin tha lỗi vi phạm giao thông

Chiều nay (19/5), Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho hay: "Lực lượng 141 và CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện nhiều trường hợp mạo danh phóng viên, biên tập viên của một cơ quan báo chí để xin tha những hành vi vi phạm giao thông".
Trước đó, ngày 18/5, tổ công tác Đội CSGT số 15 - Phòng CSGT  đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đã dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, nam thanh niên xuất trình một tấm thẻ ghi “Thẻ biên tập viên" của Báo V..., với chức danh Phó Tổng biên tập. Người này là Trần Văn Lịch (SN 1971, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Qua xác minh, CSGT xác định tấm thẻ trên là giả và chuyển đến cơ quan công an sở tại điều tra làm rõ sự việc.
Thẻ giả của Trần Văn Lịch
Thẻ giả của Trần Văn Lịch
Trước đó, ngày 14/5, tổ công tác Y1/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh, phát hiện chị Lê Thị Kim Lan (SN 1974, ở 20 phố Hàng Gà - Hà Nội) không đội mũ bảo hiểm ngồi trên xe máy đã dừng xe kiểm tra. Chị Lan nói đang công tác tại báo V. và xuất trình thẻ “Biên tập viên”.

Đáng nói, con dấu đóng trên thẻ lại là của một công ty cổ phần đầu tư và truyền thông... Nghi ngờ tấm thẻ trên là giả, tổ công tác đã bàn giao đến CAP Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm để xử lý. Sau gần 1 giờ đồng hồ, người ký tên trong thẻ là chị Trần Thục Anh đã có mặt tại CAP Phan Chu Trinh. Chị Trần Thục Anh tự giới thiệu là Tổng giám đốc của một công ty cổ phần đầu tư và truyền thông, đồng thời thừa nhận chiếc thẻ chị Lê Thị Kim Lan xuất trình là do công ty tự in.

Qua tìm hiểu, tất cả những tấm thẻ này đều là thẻ giả, hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chào 2026 - Chào kỷ nguyên vươn mình!

Chào 2026 - Chào kỷ nguyên vươn mình!

01 Jan, 02:07 PM

Chào 2026 - năm khởi đầu của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của một dân tộc anh hùng. Cả nước đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn thách thức của năm 2025 để cùng bước vào năm mới 2026 với bao điều tốt đẹp và một niêm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng đang ở phía trước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ