“Chiếc gậy Trường Sơn” biểu tượng của tinh thần yêu nước
Kinhtedothi - Chiếc gậy tre nhỏ bé, khắc tên người ra trận, khắc dòng tin nhắn gửi tiền tuyến, vượt qua hàng nghìn cây số Trường Sơn, đồng hành cùng các chiến sĩ, trở thành biểu tượng thiêng liêng của hậu phương lớn hướng về miền Nam ruột thịt. Những “Chiếc gậy Trường Sơn” – xuất phát từ mảnh đất Hòa Xá, huyện Ứng Hòa là minh chứng sống động cho sức mạnh tinh thần, ý chí dân tộc và lòng yêu nước mãnh liệt.
Điểm tựa tinh thần vững chắc
Trong những năm tháng chiến tranh, xã Hòa Xá (huyện Ứng Hòa) có 537 thanh niên lên đường nhập ngũ, 50 người tham gia thanh niên xung phong và dân quân hỏa tuyến. Những năm 1966, 1967, khi nghe qua làn sóng radio nói về phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn” do quê nhà phát động, trái tim người lính như được tiếp thêm sức mạnh. Theo lời kể của ông Lưu Tiến Tảo, cựu chiến binh, nguyên cán bộ văn hóa xã Hòa Xá lên đường vào Nam chiến đấu: “Chiếc gậy ấy không chỉ giúp chúng tôi chống chọi với những chặng đường hành quân gian khổ, mà còn là điểm tựa tinh thần trong mỗi trận đánh sinh tử. 4 lần bị thương nặng, đến nay, trên cơ thể tôi vẫn còn mang một mảnh đạn nhưng ý chí tôi chưa bao giờ lùi bước, bởi trong tâm trí luôn có hình bóng quê hương và “Chiếc gậy Trường Sơn” thân thuộc. Chính chiếc gậy quê hương đã nâng bước chúng tôi vượt qua những thử thách cam go nhất, để cuối cùng góp phần vào chiến thắng vĩ đại, ngày non sông thu về một mối. Đối với tôi, “Chiếc gậy Trường Sơn” không chỉ là một kỷ vật của quá khứ, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của lòng tự hào và là điểm tựa tinh thần vững chắc suốt cuộc đời. Nó đã tiễn chân, đón chào biết bao lớp thanh niên Hòa Xá lên đường chiến đấu, để rồi có người trở về xây dựng quê hương, có người vĩnh viễn nằm lại chiến trường”.
Nhớ lại chiến trường khắc nghiệt cách đây 50 năm, ông Đỗ Ngọc Bình - người tham gia trực tiếp chiến đấu tại chiến trường miền Nam cùng đồng đội đang áp sát tại Căn cứ Nước Trong, Chi khu quân sự Long Thành Nhớ chia sẻ, thời điểm đó, vì muốn được tham gia chiến đấu, nhiều thanh niên Hòa Xá không đủ cân nặng đã đeo thêm đồ để được nhập ngũ chiến đấu, vì khi đó đủ cân nặng 43kg. “Khi chiến đấu trên chiến trường, nhận và cầm “Chiếc gậy Trường Sơn” do Nhân dân quê nhà gửi tặng, cảm xúc của tôi vô cùng khó tả. Chiếc gậy không chỉ là công cụ để vượt qua những chặng đường khó khăn, mà còn là niềm tin, là tình cảm thiêng liêng của quê hương, của gia đình. Mỗi lần cầm chiếc gậy, tôi như cảm nhận được hơi ấm từ đất mẹ, từ người thân yêu đang chờ đợi mình ở phía sau” – ông Đỗ Ngọc Bình nhớ lại.
Chia sẻ về ảnh hưởng của phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn” tới tinh thần, ý chí chiến đấu của các chiến sĩ bộ đội trên đường hành quân, ông Phùng Văn Mạnh cho biết: "Phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn” có ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và ý chí chiến đấu của tôi và các chiến sĩ trên đường hành quân. Chiếc gậy không chỉ là vật dụng để chống đỡ trong những chặng đường gian khó, mà là biểu tượng thiêng liêng của niềm tin, tinh thần hy sinh và ý chí kiên cường. Chiếc gậy luôn nhắc nhở chúng tôi rằng, có gian khổ, vất vả, thì phía sau mình luôn có những người thân ở quê hương Hòa Xá mong đợi, tin tưởng và hy vọng.

Bộ đội hành quân vào Nam trên đường Trường Sơn. Ảnh tư liệu
Tô thắm truyền thống
Từ mảnh đất Hòa Xá – nơi khởi phát phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn” đầy tính biểu tượng trong kháng chiến, nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng và càng thêm trân trọng những giá trị truyền thống mà cha anh để lại. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà Nguyễn Chí Viễn chia sẻ: “Truyền thống tự hào từ phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn” không chỉ là ký ức lịch sử, mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân huyện Ứng Hòa trong sự nghiệp đổi mới hiện nay”.
Với truyền thống ấy, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương luôn nhận thức sâu sắc phong trào” Chiếc gậy Trường Sơn” không chỉ là biểu tượng của tinh thần chiến đấu anh dũng, mà còn là một di sản văn hóa tinh thần quý báu cần được gìn giữ và phát huy. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thái Hòa Đỗ Văn Tuyên chia sẻ: “Xã đã tập trung giáo dục truyền thống, đưa nội dung về phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn” vào sinh hoạt của các chi bộ, đoàn thể, trường học; tổ chức nói chuyện truyền thống, giao lưu với các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử nhằm giáo dục lòng yêu nước, ý chí kiên cường cho thế hệ trẻ… Hiện nay, một số gia đình cựu chiến binh vẫn lưu giữ gậy Trường Sơn, sổ tay, lá thư từ thời chiến… do xã tặng trước khi thanh niên lên đường chiến đấu. Xã đã vận động các cá nhân hiến tặng, trưng bày tại Bảo tàng “Quê hương phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn”, phục vụ công tác giáo dục truyền thống. Cùng với đó, xã lồng ghép các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư vào phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn”.
Mặt khác, việc giáo dục truyền thống quê hương luôn là một phần không thể thiếu trong chương trình giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa của các nhà trường. Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Xá Bùi Thị Thủy chia sẻ: không chỉ dừng lại trên trang sách, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như giao lưu, tọa đàm, tham quan các di tích, bảo tàng lịch sử địa phương, khuyến khích học sinh tìm hiểu sâu hơn về truyền thống của quê hương. Những hoạt động ấy giúp học sinh không chỉ hiểu về lịch sử, mà còn biết trân trọng giá trị của sự hy sinh, hun đúc lòng tự hào dân tộc và hình thành ý thức trách nhiệm, sẵn sàng tiếp nối truyền thống cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
Trích dẫn
Chúng tôi cũng luôn tâm niệm, người lính năm xưa khi trở về thời bình vẫn phải là tấm gương sáng giữa đời thường. Từ đó, Hội đã phát động những phong trào thiết thực như: “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”, “Thắp sáng đường quê”… Không chỉ là khẩu hiệu, mỗi phong trào là một lần nhắc nhở chính chúng tôi phải sống sao cho xứng đáng với những chữ vàng "Chiếc gậy Trường Sơn" đó là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sống có nghĩa, có tình, chung sức dựng xây quê hương giàu đẹp.
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Thái Hòa Nguyễn Văn Quân
Trích dẫn
Phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn” giúp em thấm thía hơn về giá trị của tự do và độc lập, về những khó khăn mà các thế hệ đi trước đã trải qua để có được cuộc sống hòa bình ngày hôm nay. Tinh thần bất khuất và lòng chung thủy của các chiến sĩ, của người dân hậu phương đã giúp em nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước trong việc tiếp nối và gìn giữ những giá trị đó. Qua những câu chuyện được chia sẻ hôm nay, em cũng hiểu rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể góp phần nhỏ bé nhưng quý giá vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, giống như những người lính Trường Sơn đã làm.
Em Lưu Việt Hiếu, học sinh Trường THCS Hòa Xá

Nghệ An: nhiều hoạt động tri ân nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Kinhtedothi - Hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ngày này tại Nghệ An diễn ra nhiều chương trình, hoạt động tri ân, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Hà Nội thông qua mức chi với người có công dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, 80 năm Quốc khánh 2/9
Kinhtedothi - Sáng 29/4, tại kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 22), HĐND TP Hà Nội đã thông qua quy định chế độ tặng quà đối với đối tượng hưởng chính sách người có công của TP Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hậu Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Kinhtedothi - Ngày 29/4, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).