Chiến sĩ Sư đoàn 5 Quân khu 7, nén nỗi đau mẹ mất để làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nghe tin mẹ qua đời, Binh nhất Huỳnh Tấn Phú thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, đã nén nỗi đau mất mát ở quê, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Chiều 25/8, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 và Thủ trưởng các cơ quan Quân khu đến Ban Chỉ huy Quân sự phường 13, quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) để động viên Binh nhất Huỳnh Tấn Phú, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, đã cố nén nỗi đau mất mẹ trong những ngày qua để ở lại cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 do cấp trên giao phó.
 Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 thăm và động viên chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú vượt qua nỗi đau mẹ mất.
Cùng đi với đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 7, có Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh; Chỉ huy Sư đoàn 5, Bí thư Quận ủy Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất.
Trung tướng Trần Hoài Trung và đoàn công tác đã viếng, thắp hương bàn thờ do Ban Chỉ huy Trung đoàn 5 phối hợp với chính quyền địa phương lập, để bái vọng mẹ của chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú. Đồng thời động viên chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú cố gắng vượt qua đau thương, mất mát để cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.
 Chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú thắp hương tại bàn thờ vọng mẹ của mình được lập tại Ban Chỉ huy Quân sự phường 13, quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh.
Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung gửi lời cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 thực hiện nhiệm vụ trong những ngày qua. Trung tướng Trần Hoài Trung cũng biểu dương cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 và các đơn vị của Quân khu 7 đã tận tâm, tận lực, đưa lương thực, thực phẩm để hỗ trợ giúp đỡ người dân kịp thời.
Được biết, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 lần này, Sư đoàn 5 đã điều gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ về TP Hồ Chí Minh để tham gia cùng các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Còn chiến sĩ Huỳnh Tấn Phú khi đang chuyển thực phẩm đến những hộ dân gặp khó khăn tại phường 13, quận Bình Thạnh, thì nghe tin mẹ của mình là bà Nguyễn Thị Thành mất tại quê nhà ở xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, nhưng anh vẫn nén nỗi mất mát để cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ.