Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chớ có “vui miệng”

Kinhtedothi - Một người đàn ông phàn nàn, không muốn nói chuyện với vợ tý nào, bởi cứ nói là vợ lại kể chuyện của người nọ, người kia, rồi so sánh, nhận định.
Nào là chị bạn này lấy chồng đẹp trai, hay chồng chị kia hiền lành thật, giá mà anh cũng được như vậy. Nào là chuyện người bạn vừa được chồng mua cho cái xe đẹp, nhìn đến là sướng mắt, nhà mình còn lâu mới bằng... Những chuyện ấy chẳng liên quan gì đến cuộc sống, công việc của vợ chồng anh, nhưng ngày nào chị cũng lôi ra, để so sánh, mặc dù có thể trong bụng có thể không nghĩ ngợi gì. Nghe chán, bực mình bỏ đi thì chị dỗi. Và từ những câu chuyện không đâu ấy, đã nhiều hơn những lần cãi vã giữa hai vợ chồng.
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Nhiều người cho rằng đã là vợ chồng thì thích nói gì, nói như thế nào chả được, cần gì phải ý tứ, phải vòng vo, rào đón. Nhưng chính họ lại không biết, sự vô tư, vô tâm trong lời ăn tiếng nói, sẽ dẫn gia đình vào tình trạng không ai muốn nói với ai hoặc tranh nhau nói. Có nhiều gia đình, hai vợ chồng dù không cố ý nhưng cứ mở miệng ra là nói những lời làm mất lòng nhau và người nọ phải chịu đựng người kia. Một người kể, những cuộc trò chuyện giữa vợ chồng họ đều là những câu móc máy nhau. Tính anh rộng rãi, bạn bè vay mượn gì anh đều không tiếc. Chị không bao giờ tỏ thái độ trực tiếp về việc đó bằng những cuộc nói chuyện thẳng thắn, mà thi thoảng có dịp ngồi với nhau, chị lại nói bâng quơ với con: “Con lớn lên phải biết khôn ra một chút, chứ đừng có khôn nhà dại chợ, mang của nhà đi biếu người khác”. Nghe câu đó, anh cũng móc lại một câu: “Ừ, con cũng nên khôn ra một chút để tránh lấy phải bà vợ lắm mắt nhiều mồm”... Cứ thế, nói chuyện bâng quơ một lúc, anh hầm hầm bỏ đi, chị cũng đùng đùng sập cửa.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, đừng nghĩ là vợ chồng thì nói sao cũng được, nói gì cũng không sao. Những người vợ, người chồng nên nghĩ trước khi bắt đầu câu chuyện. Nói chuyện gì, có hợp với hoàn cảnh, địa điểm nói hay không, người đối diện mình có quan tâm đến vấn đề ấy hay không. Dù là bàn bạc một vấn đề quan trọng của gia đình, họ hàng hay công việc, thậm chí chỉ là những câu tầm phào về bạn bè đồng nghiệp, cơ quan hay chỉ là chuyện qua đường… cũng không bao giờ được quên đặt câu hỏi: “Mình nói chuyện này để làm gì?”. Nếu không, đôi lúc những cuộc trò chuyện tưởng như vô hại lại vô tình làm hai người cảm thấy khó chịu, căng thẳng. Thực tế, nhiều cặp vợ chồng cãi vã, mâu thuẫn cũng chỉ vì những câu chuyện không đâu, không cần thiết cho cuộc sống của họ. Và để duy trì được không khí gia đình, để những cuộc trò chuyện tâm đầu ý hợp, đừng để thói quen “vui miệng” làm hại tình cảm của cả hai.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giảm tải nhọc nhằn cho nữ công nhân môi trường

Giảm tải nhọc nhằn cho nữ công nhân môi trường

24 Oct, 09:01 AM

Trong khuôn khổ Chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2026 do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Chương trình, Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV), Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO), Ban tổ chức đã triển khai chuyến đi thực tế cho các nhà báo tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) - Chi nhánh Hoàn Kiếm, kết hợp talkshow “Một giờ với những người làm đẹp thành phố”.

"Một giờ với những người làm đẹp thành phố”

"Một giờ với những người làm đẹp thành phố”

22 Oct, 11:06 PM

Sáng 22-10, trong khuôn khổ Chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2026 do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Chương trình, Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV), Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO), Ban tổ chức đã triển khai chuyến đi thực tế cho các nhà báo tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) - Chi nhánh Hoàn Kiếm, kết hợp talkshow “Một giờ với những người làm đẹp thành phố”.

Từ chiếc xe lăn đến những bước đi vì cộng đồng

Từ chiếc xe lăn đến những bước đi vì cộng đồng

21 Oct, 09:23 AM

Tai nạn khiến đôi chân chị Lê Thị Diện (phường Tùng Thiện, Hà Nội) không còn khả năng đi lại, nhưng không thể dập tắt khát vọng sống. Từ những ngày từng nghĩ mình là gánh nặng, chị đã vượt lên nghịch cảnh, tự tạo sinh kế, nuôi con và trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều người khuyết tật.

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026): Phụ nữ Thủ đô lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026): Phụ nữ Thủ đô lan tỏa những giá trị tốt đẹp

20 Oct, 08:17 AM

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh, chăm lo đời sống và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ