Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chốt lịch lên sóng của Glory phần 2 cùng hình ảnh gay cấn

Kinhtedothi - Không còn là một Moon Dong Eun lãnh cảm trong phần 1 của The Glory (Vinh quang trong thù hận), nhân vật của Song Hye Kyo trong phần 2 có phân đoạn rơi nước mắt. Có lẽ, sau những hận thù, vẻ ngoài lạnh lùng, Dong Eun vẫn là một cô gái có những giây phút yếu đuối...

Không còn là một Moon Dong Eun lãnh cảm trong phần 1 của The Glory (Vinh quang trong thù hận), nhân vật của Song Hye Kyo trong phần 2 có phân đoạn rơi nước mắt. Có lẽ, sau những hận thù, vẻ ngoài lạnh lùng, Dong Eun vẫn là một cô gái có những giây phút yếu đuối.

Moon Dong Eun rơi nước mắt trong phần 2 của Vinh quang trong thù hận

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của phần 2 bộ phim "Vinh quang trong thù hận" chính thức được công bố. Theo đó, phim có nhiều hình ảnh gây bất ngờ cho khán giả, báo hiệu phần 2 còn hấp dẫn, gay cấn hơn phần 1.

Cụ thể, nhân vật nữ chính Dong Eun không còn giữ vẻ lãnh đạm như phần 1 mà có cảnh cô rơi nước mắt. Nhiều người cho rằng, có lẽ Dong Eun cảm thấy đau khổ khi cuộc trả thù của mình ảnh hưởng đến những người ngoài cuộc. Nhất là khi phần 2 có hình ảnh cô con gái người phụ nữ có chồng bạo hành - "đồng minh" của Dong Eun bị thương. Trong phần 1, nữ chính muốn "cộng sự" của mình cho con gái đi du học để dễ bề giúp bà "xử lý" tên chồng chuyên đánh đập vợ.

Bên cạnh đó, nam chính Joo Yeo Jeong do Lee Do Hyun thủ vai cũng không còn sự tươi tắn, lạc quan như phần 1, thay vào đó là một thái độ lạnh lùng, bí ẩn. Hình ảnh Joo Yeo Jeong đối diện với Dong Eun cùng biểu cảm khó đoán chính là minh chứng cho sự thay đổi này.

Việc Joo Yeo Jeong bị bệnh tâm lý do những tổn thương về tinh thần trong quá khứ khiến nhiều người cho rằng nam chính có thể sẽ có những hành động không ngờ tới ở phần 2. Trước đó, trong phần 1, anh ra sức giúp đỡ Dong Eun trong cuộc hành trình trả thù.

Thái độ có phần lạnh lùng của nam chính dành cho nữ chính

Trong phần 2 cũng xuất hiện hình ảnh Jeon Jae Joon (Park Sung Hoon) - người tình của ác nữ Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) với gương mặt bê bết máu trước đồn cảnh sát, càng khiến khán giả tò mò, háo hức được xem phần 2.

Nói về phần 2 sắp phát hành, biên kịch Kim Eun Sook khẳng định "Nếu đã xem phần 1, bạn sẽ không thể bỏ lỡ phần 2", cho thấy phim sẽ có nhiều tình huống gay cấn, mãn nhãn. Trong khi đó, đạo diễn Ahn Gil Ho nhấn mạnh "Cuộc chiến của Dong Eun - Yeon Jin sẽ chính thức bắt đầu và câu chuyện về những thủ phạm bị trừng phạt sẽ diễn ra theo cách sinh động khiến khán giả không thể rời mắt".

"Vinh quang trong thù hận" có đề tài về bạo lực học đường. Nhân vật chính Moon Dong Eun là cô gái chịu nhiều tổn thương thể xác lẫn tinh thần từ những hành vi bạo lực của nhóm bạn con nhà giàu. Chúng tìm mọi cách hành hạ nữ chính, thậm chí còn dùng cơ thể của cô để "thử" độ nóng máy làm tóc.

Tuy làm rất nhiều điều xấu với bạn nhưng chúng lại không bị pháp luật xử phạt, bởi mẹ của "ác nữ" có nhiều mối quan hệ với những người có chức, có quyền. Những tưởng trường học là nơi giáo viên sẽ bảo vệ học trò nhưng thầy giáo chủ nhiệm của Moon Dong Eun còn đánh đập, dè bỉu cô không thương tiếc. Thầy giáo thể dục thậm chí còn đưa chìa khóa cho đám bạn để chúng dễ bề bắt nạt Moon Dong Eun. Không chịu khuất phục, cô nữ sinh Moon Dong Eun vạch ra kế hoạch vô cùng tinh vi, để trả thù những kẻ hãm hại mình.

Phần 1 hấp dẫn khán giả ở nội dung hay. Bên cạnh kịch bản chất lượng đến từ Kim Eun Sook - biên kịch vàng của làng phim ảnh Hàn, cùng đạo diễn bậc thầy An Gil Ho thì diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên từ chính đến phụ cũng nhận được vô số lời khen của khán giả.

Không đơn thuần là ván cờ vây của nam chính Joo Yeo Jeong và nam thứ Ha Do Yeong (Jung Sung Il) mà còn ẩn chứa nhiều hàm ý sâu sắc.

Phần 1 của phim ra mắt từ 30/12/2022. Trong tuần đầu của tháng 1 (2/1 - 8/1), phim đứng thứ 1 trong danh sách top 10 phim truyền hình toàn cầu (phim không nói tiếng Anh), với số giờ xem tích lũy hàng tuần là 82,48 triệu giờ. Bộ phim cũng được xếp hạng trong Top 10 phim truyền hình trên toàn cầu ở 62 quốc gia.

Phim đánh dấu sự lột xác của Song Hye Kyo trong lần đầu vào vai phản diện. Tuy nhiên cuộc hành trình của nhân vật Dong Eun trong 8 tập đầu vẫn khiến khán giả có chút nuối tiếc vì chưa "đã" như kỳ vọng. Do vậy, phần 2 ra mắt ngày 10/3 tới trên Netflix được người xem rất chờ đợi.

Người tình của ác nữ mặt bê bết máu báo hiệu hắn sẽ bị trả giá một cách xứng đáng

Không chỉ có những hình ảnh gay cấn của phần 2, ê-kíp phim còn tung ra là dòng quảng cáo thu hút: "Chưa kết thúc đâu! Kế hoạch trả thù của Dong Eun chỉ mới bắt đầu". Do vậy, khán giả từng theo dõi phần 1 hy vọng ở phần 2, kế hoạch của Dong Eun sẽ không còn đơn giản như phần 1 và những kẻ tàn ác trước đây sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng.

Phân đoạn gây xúc động của người phụ nữ bị chồng bạo hành (cũng là đồng minh của nữ chính) và con gái
Từ khi phát hiện quá khứ đen tối của vợ, Ha Do Yeong bắt đầu điều tra về vợ kỹ hơn
"Ác nữ" Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) thể hiện thái độ nghiêm túc, có chút tức giận, bất an khi nói chuyện điện thoại, khác hoàn toàn với vẻ kênh kiệu của phần 1
Cặp đôi chính lặng lẽ đến nhà tang lễ Yeongsan trong đêm vắng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành nghệ thuật

Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành nghệ thuật

26 Dec, 05:01 PM

Kinhtedothi - Sáng 26/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với TS.NSƯT Tân Nhàn đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy xúc động. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân của Tân Nhàn mà còn là một sự kiện có ý nghĩa đối với đời sống đào tạo và nghiên cứu âm nhạc nước nhà.

Công nghiệp văn hóa Việt Nam định hình giai đoạn mới

Công nghiệp văn hóa Việt Nam định hình giai đoạn mới

26 Dec, 04:52 PM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 6,5–7,5% GDP, với các lĩnh vực mũi nhọn như điện ảnh, game, biểu diễn và du lịch văn hóa. Đây được kỳ vọng là động lực tăng trưởng mới của Việt Nam trong nền kinh tế sáng tạo.

Á hậu Nguyễn Phương Thảo: Nhan sắc thực sự tỏa sáng khi đi cùng đam mê và kỷ luật

Á hậu Nguyễn Phương Thảo: Nhan sắc thực sự tỏa sáng khi đi cùng đam mê và kỷ luật

25 Dec, 08:31 PM

Kinhtedothi - Sở hữu gương mặt hài hòa, phong cách gợi cảm, tinh tế, Nguyễn Phương Thảo mang đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại: tự tin, bản lĩnh và luôn hướng tới sự hoàn mỹ. Danh hiệu Á hậu là dấu mốc quan trọng, nhưng với cô, đó sẽ mãi là “điểm tựa” để tiếp tục theo đuổi đam mê, trong đó sẽ dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc điện tử…

Khi hoa ngọc lan nở, người lại đến: Dương Tử và "canh bạc" lớn nhất sự nghiệp

Khi hoa ngọc lan nở, người lại đến: Dương Tử và "canh bạc" lớn nhất sự nghiệp

25 Dec, 05:01 PM

Kinhtedothi - Ngay trong ngày khai máy, câu nói của Dương Tử: “Nhân danh Đổng Trúc Quân, hẹn gặp trong mùa hoa ngọc lan nở” đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khơi dậy sự chờ đợi hiếm thấy. Nhưng thứ thực sự khiến công chúng chú ý không phải là lời tuyên bố đầy thi vị ấy, mà là cách Dương Tử bước vào vai diễn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ