Chủ nhà trọ bị chết bí ẩn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Khi mọi người tới nơi thì xác định rằng ông Lưu đã chết, trên người có nhiều vết đâm, số tiền mang theo trên người của nạn nhân vẫn còn nhưng điện thoại thì bị lấy mất.

KTĐT - Khi mọi người tới nơi thì xác định rằng ông Lưu đã chết, trên người có nhiều vết đâm, số tiền mang theo trên người của nạn nhân vẫn còn nhưng điện thoại thì bị lấy mất.

Chiều ngày 21/1, chị Nguyễn Thị Tuyết đang ở trong phòng bỗng nghe thấy tiếng gọi thất thanh của cô cháu gái ở ngoài ngõ. Chị vội chạy ra xem thì thấy cô cháu bảo hình như bác Lưu, chủ nhà trọ bị trúng gió làm sao ấy.

Chi cầm theo chai dầu gió chạy tới sau căn nhà nơi ông Lưu vẫn ở thì thấy ông này nằm sấp, trên đầu có vết u to, nghĩ ngay rằng có khả năng ông Lưu bị đánh nên chị hoảng sợ chạy ra gọi mấy người dân gần đó.

Mọi người tới nơi thì xác định rằng ông Lưu đã chết, trên người ông vẫn mặc bộ đồ thể thao chân đi giày, trong túi vẫn còn một số tiền rất lớn nhưng chiếc điện thoại di động mà ông vẫn mang theo đã mất.

Qua xác minh, khám nghiệm của công an, nạn nhân Lê Văn Lưu, SN 1955 là bảo vệ khu đất trống thuộc tổ 48, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội chết do nhiều vết đâm từ một vật sắc nhọn, dẫn đến mất máu cấp.

Rà soát khu vực xung quanh, công an phường Yên Hòa phối hợp cùng công an quận Cầu Giấy đã tìm thấy một con dao nhọn có dính máu ở gần nơi xảy ra vụ án.

Theo lời những người dân xung quanh thì ông Lưu là chủ dãy nhà trọ chuyên cho những người đồng nát thuê. Ông sống khá cởi mở và không có mâu thuẫn gì lớn với ai.

Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra để tìm ra hung thủ.