Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, viếng Tượng đài tưởng niệm nạn nhân B52

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 16/12, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà các đơn vị, cá nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (18/12/1972-18/12/2022).

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn đã dâng hưởng tưởng niệm tại Tượng đài tưởng niệm nạn nhân B52 trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai
Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn đã dâng hưởng tưởng niệm tại Tượng đài tưởng niệm nạn nhân B52 trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã thăm Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương (trú tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) và Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng phòng không (trú tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân).

Thay mặt lãnh đạo TP, thăm hỏi, tặng quà cho 2 gia đình chính sách, người có công, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận quá trình cống hiến của các đồng chí; đồng thời mong các đồng chí và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống vui, sống khỏe bên con cháu.

Phó Bí thư Thành uỷ cũng mong muốn các gia đình tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự phát triển của địa phương và TP Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Ngọc Tuấn tặng quà cho Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân
Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Ngọc Tuấn tặng quà cho Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân

Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm và  dâng hương tại Tượng đài tưởng niệm những nạn nhân của bom Mỹ tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tại buổi tiếp đoàn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ đã ôn lại truyền thống lịch sử của Bệnh viện Bạch Mai. Giám đốc Bệnh viện cho biết: Ngày 22/12/1972, bom B52 đã rải thảm trúng Bệnh viện Bạch Mai khi trong viện có hơn 300 bệnh nhân đang nằm điều trị dưới hầm. Nhiều khu nhà làm việc, phòng khám bị sập, nhiều bệnh nhân, bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện đã tử nạn vì bom đạn của Mỹ.

Tuy nhiên, chỉ sau 5 ngày khắc phục hậu quả, cán bộ y tế toàn Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp tục công tác cứu người, đặc biệt là những nạn nhân bị thương nặng do bom B52 rải thảm xuống Khâm Thiên và một số khu vực khác trên địa bàn Hà Nội.

Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, trong thời gian qua các thế hệ cán bộ, nhân viên bệnh viện vẫn luôn tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của bệnh viện. Đặc biệt là trong đại dịch Covid-19, từng đoàn quân áo trắng với hàng nghìn cán bộ, bác sỹ, điều dưỡng của bệnh viện đã lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch.

Cùng đó, trước những khó khăn trong thực hiện các cơ chế chính sách, thiếu thốn trang thiết bị, vật tư y tế, tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện vẫn luôn cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân, nhất là người dân trên địa bàn Thủ đô.

Ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên, y bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời chia sẻ những khó khăn mà bệnh viện đang phải đối mặt, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; đẩy mạnh công tác chuyên môn, ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và đảm bảo an toàn người bệnh, đổng thời tăng cường các hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế để phục vụ mục tiêu phát triển Bệnh viện Bạch Mai trở thành Trung tâm y tế hàng đầu của Việt Nam.