Chuyện tình "tiểu thuyết" của Hiệp gà và 2 người vợ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thanh Quý và Thu Trang, 2 người phụ nữ trong đời Hiệp gà đều nhận được sự quan tâm của công chúng trong 1 khoảng thời gian nhất định...

 
Cuối tháng 10/2008, Hiệp gà có buổi biểu diễn đầu tiên sau khi ra tù với sự góp mặt đầy xúc động của Thanh Quý - người vợ đã chăm lo mòn mỏi chờ ngày chồng trở về. Ngay sau đó là khoảng thời gian Hiệp dành rất nhiều lời ca ngợi về cô vợ tảo tần trên báo chí.

Tháng 3/2010, hơn 1 năm sau ngày hạnh phúc ngắn ngủi đó, giới truyền thông ngỡ ngàng khi nhận được thông tin Hiệp gà cưới vợ mới tên là Thu Trang. Đám cưới diễn ra vào ngày 20/3/2010 tại khách sạn Thắng Lợi với những dư âm và đồn thổi như: Vợ mới Hiệp gà bị nghi là "thành phần bất hảo" hay Hiệp gà kết hôn vì tiền...

Và, lại hơn 1 năm sau ngày cưới vợ 2, Hiệp gà tiếp tục đối mặt với tin đồn rạn vỡ hôn nhân từ người bạn diễn Lưu Kỳ Hương. Hiệp gà chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin, tuy nhiên khán giả vẫn đặt dấu chấm hỏi trước phủ nhận đó. Bởi, ít nhất hơn 1 lần, họ đã không còn tin Hiệp gà. Qua sự việc bất ngờ này, cùng nhìn lại chuyện tình 2 người phụ nữ trong đời Hiệp “gà”

Vợ cũ Thanh Quý: Sau đợi chờ mòn mỏi là hôn nhân tan vỡ

Chuyện tình Hiệp gà - Thanh Quý sống động như tiểu thuyết: Nàng là thợ cắt tóc xinh đẹp, chàng là anh diễn viên nghèo không tên tuổi. Biết nhau hai năm thì nhận lời yêu, yêu nhau được một năm thì cưới. Cưới được 2 năm thì Hiệp thất nghiệp do bị Nhà hát Tuổi Trẻ đuổi vì vô kỷ luật. Thất nghiệp được 2 năm thì Hiệp “nhập kho” vì ma túy. Ra trại sau 2 năm thụ án, Hiệp đột ngột có vợ mới.
 
Hiệp gà – Thanh Quý chính thức ly hôn từ tháng 3/2009, sau khi Hiệp gà ra trại được vài tháng. Khi đó, Thanh Quý nhất quyết không cho Hiệp gà nuôi con gái chung (bé Hân Huyền – pv). Và, hai mẹ con đã dọn đến sống trong căn nhà thuê ở An Dương.

Thời điểm tháng 4/2010, liên quan đến câu chuyện vợ mới – vợ cũ của diễn viên hài nổi tiếng đất Bắc này, một bài báo có đề cập đến nơi ở trọ của vợ cũ Hiệp “gà” trong khu tập thể bãi An Dương (Hà Nội), gần sông Hồng. Theo lời bài báo, căn phòng 2 mẹ con Thanh Quý thuê gần như cuối cùng của con ngõ sâu. Loáng thoáng nhìn qua, khu nhà có 4 đến 5 phòng trọ xây cấp 4, mái lợp pro-ximăng. Nhà được xây cao một chút vì còn có gác xép lửng. Căn phòng mẹ con Quý ở nằm đầu tiên của dãy. Quý bảo, hai mẹ con đã sống ở căn phòng này đã 11 tháng.

“Bước vào phòng, đoán chừng 10 mét vuông, nhưng gọn gàng sạch sẽ. Phía dưới mặt sàn kê một cái tủ quần áo gỗ ép, một bộ bàn ghế, một chiếc bếp ga, một chiếc tủ lạnh và chạn để bát đũa. Tất cả đều nhỏ xinh. Tiền thuê nhà là 1,7 triệu/tháng, thanh toán 3 tháng tiền nhà một lần vào đầu tháng đầu tiên”, bài báo tả lại.

Nói đến chuyện hôn nhân sóng gió với Hiệp gà, Thanh Quý thổ lộ: “Trong thời gian anh Hiệp cải tạo trong trại giam, tôi chỉ biết cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ, kiếm tiền nuôi con và chờ đợi ngày đoàn tụ. Thế nhưng, lúc trở về, cách sống và suy nghĩ của anh ấy khác hoàn toàn so với những gì tôi mong muốn. Biết anh có người con gái khác, tôi khuyên, phân tích và hy vọng anh sẽ thay đổi. Tuy nhiên, anh đã không quay lại với mẹ con tôi. Tôi buồn khi tình cảm vợ chồng cứ dần rạn nứt và kết quả cuối cùng là ly hôn”.

Thanh Quý khẳng định, chị không hối hận về quyết định ly hôn bởi không làm sai điều gì và đã đợi Hiệp gà trong vô vọng suốt một năm trời. “Tôi cứ chờ hoài mà anh ấy thì càng ngày càng xa dần. Tôi nghĩ về con gái và cho rằng anh ấy “đi chơi” chán rồi sẽ quay về nhưng nỗi thất vọng cứ lớn dần lên. Chưa bao giờ tôi nghĩ chuyện này có thể xảy ra đến với mình”.

Như lời chị nói, dù không hối hận về quyết định ly hôn, nhưng chị vẫn luôn đau khổ, buồn phiền. Thậm chí, đã có những lúc cảm thấy uất hận, "chỉ muốn đâm chết Hiệp gà rồi chết theo". Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà ai ở vị trí của chị cũng dễ rơi vào. Cân bằng lại, nhìn thấy hình ảnh con gái ngày càng khôn lớn, mọi giận hờn trong chị tan vỡ, chị không muốn phá hỏng tương lai của con nên cứ thế âm thầm chịu đựng.

Bản thân Hiệp gà, trong một bài phỏng vấn Hiệp Gà khi mới ra tù, anh từng tâm sự: "Vợ là niềm may mắn nhất của tôi". Trong suốt thời gian anh ở tù, vợ anh đã luôn ở bên động viên, chăm sóc anh, khi ra tù Hiệp cũng đã không ngớt lời khen ngợi vợ. Nhờ Thanh Quý mà Hiệp gà có quyết tâm làm lại.

Vợ 2 Thu Trang: Mới cưới đã bị soi mói

Thu Trang sinh năm 1986, mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 sau đó thi trượt đại học nên ở nhà đi làm. Thu Trang từng làm đủ mọi việc, từ bán quần áo ngoài chợ tới nhân viên bưu điện (bưu điện tư nhân).
 
Chuyện tình "tiểu thuyết" của Hiệp gà và 2 người vợ - Ảnh 1

Tự nhận xét về mình, Thu Trang nói, bản thân là người chẳng mơ ước gì cao sang, cũng không buồn phiền số phận. Cô thuộc tuýp người mạnh mẽ, thích vui vẻ, cười đùa và không thích làm rắc rối thêm mọi việc.

Thu Trang không phải cô gái nhan sắc quá rực rỡ hay “công chúa” cao sa, cũng không giỏi giang giàu có. Cô sinh ra trong một gia đình “phó thường dân” mà từ đời cha ông cụ kị tới chưa một ai biết đến hai từ “nghệ sĩ” - nếu như không “có duyên” với Hiệp gà.
 
Thu Trang gặp gỡ, quen biết Hiệp gà qua sinh nhật một người bạn, khi đó cô đang là nhân viên bưu điện tư nhân. Sẵn lòng mến mộ từ trước nên khi thấy Hiệp, Trang rất dễ dàng tiếp cận và 2 người làm quen với nhau. Khi đó, Hiệp gà đang sống hạnh phúc với gia đình và Thu Trang cũng đã có người yêu.

Khi Hiệp gà về làm phó giám đốc cho 1 công ty chuyên về giải trí và tổ chức sự kiện của người em, Hiệp đã mời Thu Trang về làm. Thời gian đó, Trang cũng từng làm đủ mọi việc, kiểu như… sai vặt, bảo gì làm nấy.

Thời gian đầu mới quen biết, Hiệp gà và Thu Trang coi nhau như những người bạn. Và, cô từng kể về mối quan hệ với Hiệp gà rằng: "Chúng tôi là bạn bè của nhau. Nhưng thời điểm đó chẳng mấy khi tôi được gặp anh Hiệp, thoảng hoặc mới gọi điện nhắn tin mà những lúc như thế thì hoặc là đang vui vui với nhóm bạn hay tiện ai nói tới anh ấy thì tôi nhắn gọi, cũng chỉ vui vẻ nhẹ nhàng thôi.

Rồi cứ thế, dần dần tôi trở nên gần gũi với anh ấy, có lẽ đàn ông ai cũng thích có một người ngưỡng mộ mình và tôi trở thành một người bạn, một người em thân thiết của Hiệp. Cũng nhờ thế mà chuyện anh ấy bị bắt rồi xuất trại cũng không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của tôi dành cho anh. Đây có thể là một tiền đề tốt cho tình yêu và cuộc hôn nhân của chúng tôi bây giờ, dù mọi việc vẫn ở phía trước và tôi không chủ quan khẳng định điều gì.

Tôi từng nghe anh ấy tâm sự chuyện mệt mỏi trong gia đình, chuyện vợ anh ấy không hiểu anh ấy và ghen tuông thái quá với một cô gái, người rất ngưỡng mộ và yêu mến anh Hiệp. Nhưng chị vợ anh Hiệp không biết rằng, cô gái đó làm anh Hiệp rất khó xử. Anh ấy nói với tôi: “Cô ấy không có trong đầu anh, nhiều lúc cô ấy theo làm anh sợ đấy nhưng vợ anh thì ghen quá”.

Chính vì sự nghi ngờ, không tin tưởng nhau rồi bực bội, nóng nảy của vợ chồng anh ấy đã dẫn đến sứt mẻ tình cảm và làm tổn thương nhau lúc nào không biết. Khi hai người quyết định ly hôn, anh Hiệp cũng gọi cho tôi và nói: “Bọn anh phải chia tay thôi. Sống thế này mệt mỏi lắm! Lúc đó tôi thấy anh ấy cứ khổ khổ, danh hài gì mà cuộc sống nhiều nước mắt thế”.

Sau khi về làm vợ Hiệp gà, Thu Trang nói, từ những tâm sự trước đây về cuộc hôn nhân lần thứ nhất của chồng, cô rút ra cho mình một bài học: Không được ghen tuông mù quáng! Ghen nhiều sẽ mất đi tình yêu. Rồi đến lúc mất đi lại ngồi mà khóc, khi đó, chỉ những người không hiểu chuyện mới thương mình thôi, còn lại, người ta sẽ chê cười vào mặt mình.

Còn khi người đàn ông đã không yêu mình thì mình buộc phải suy nghĩ, nếu chịu đựng được thì duy trì và tìm vui trong những điều nhỏ bé ở cuộc sống; nếu không chịu được thì xả một trận vào giữa mặt cho nhẹ bụng (dù chẳng để cứu vãn điều gì) rồi đường ai nấy đi. Nếu còn thời gian thì người phụ nữ nên tìm một bờ vai khác, mất thời gian rêu rao chuyện riêng của mình chỉ tổ mất đi các cơ hội khác mà thôi. Yêu chồng thì phải biết giữ chồng….

Hiệp gà đối mặt với tin đồn ly hôn vợ 2

Ngày 21/9, báo chí rộ lên tin đồn Hiệp gà lại chia tay người vợ thứ 2 – Thu Trang. Tin đồn này bắt nguồn từ những lời chia sẻ từ một nữ diễn viên chưa có tên tuổi có tên Lưu Kỳ Hương, người từng đi diễn chung với Hiệp gà.

Theo lời Lưu Kỳ Hương, thì lần đầu gặp Hiệp gà đi diễn một mình mọi người đã hỏi thăm và anh ấy nói rằng bị vợ bỏ. Lúc đầu Hương không tin lắm nghĩ anh đùa thôi nhưng đi diễn nhiều thấy anh buồn, đau khổ... "Hương tin chuyện đổ vỡ là có thật và thấy thương anh lắm". Trước khi "bật mí" về cuộc sống hôn nhân của Hiệp Gà, Lưu Kỳ Hương từng tiết lộ trên mặt báo rằng đã bị vợ ca sĩ Long Nhật đánh ghen vì cho rằng hai người quá thân mật.

Trả lời trước thông tin là bị vợ thứ hai bỏ, diễn viên hài Hiệp gà đã quyết liệt phủ nhận. Anh nói: "Thông tin tôi bị vợ hai bỏ là hoàn toàn vớ vẩn"!

Hiệp gà cho biết thêm: Lưu Kỳ Hương từ Hải Phòng đến với showbiz với mục tiêu thành ca sĩ, và từng nhờ Hiệp gà cùng tạo scandal để nổi tiếng, nhưng anh không đồng ý. Anh cũng thẳng thắn nói, nếu ai muốn lợi dụng anh nhằm đánh bóng tên tuổi thì "sẽ phải trả giá".
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần