95 năm ngày thành lập đảng

Cô bé “đu đủ” đăng quang “Giọng hát Việt nhí 2014”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chung kết cuộc thi “Giọng hát Việt nhí 2014” đã chính thức khép lại tối 4/10 với chiến thắng thuộc về cô bé “đu đủ” Nguyễn Thiện Nhân (đến từ Bình Định) của đội huấn luyện viên Cẩm Ly.

Đây là một kết quả không bất ngờ với những người yêu thích chương trình này bởi Thiện Nhân được coi là “hiện tượng” của mùa giải năm nay . 

Thiện Nhân nhận được giải thưởng 300 triệu đồng với các học bổng của các nhà tài trợ chương trình.  Ngôi vị Á quân thuộc về thí sinh Hoàng Anh và Thiên Nhâm với 50 triệu đồng tiền mặt và 4 triệu đồng hiện vật. 
Cô bé “đu đủ” đăng quang “Giọng hát Việt nhí 2014” - Ảnh 1
Đêm chung kết “Giọng hát Việt nhí” mùa thứ hai thật sự trở thành một đêm nghệ thuật mang nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau và cũng là cuộc tranh tài độc đáo nhất giữa các thí sinh, huấn luyện viên khi ba đội thi tung ra những “chiêu” độc để thu hút khán giả.
Cô bé “đu đủ” đăng quang “Giọng hát Việt nhí 2014” - Ảnh 2
Đó là niềm tự hào của những làn điệu dân ca “Quê hương ba miền” qua sự thể hiện duyên dáng của thí sinh Thiên Nhâm, đó còn là sự biến hóa với những bước nhảy điêu luyện của thí sinh Hoàng Anh với hai ca khúc nhạc ngoại lời Việt mang tên Quizass và La bamba” hay là làn điệu chầu văn khá chuẩn, thuần thục trong cách hát, nhấn nhả chữ chuyên nghiệp cùng động tác múa uyển chuyển theo điệu nhạc của thí sinh Thiện Nhân với “Cô đôi thượng ngàn”. 
Cô bé “đu đủ” đăng quang “Giọng hát Việt nhí 2014” - Ảnh 3
Thiện Nhân trong tiết mục "Cô đôi thượng ngàn"
Cá tính âm nhạc của ba thí sinh không chỉ là thiên bẩm mà còn cần cả kỹ thuật biểu diễn. Điều này được thể hiện khá thành công trong phần thi giữa ba thí sinh và các huấn luyện viên. Nếu như Hoàng Anh hoàn toàn lột xác, không còn sống động trong  những vũ điệu điêu luyện, trở về làm một cậu bé học trò bẽn lẽn, e ấp bên người mẹ Lưu Hương Giang trong giai điệu “Con có mẹ rồi” thì Thiện Nhân lại khiến khán phòng lắng đọng cảm xúc trước tình yêu thương giản dị, chân tình, mộc mạc mà cô bé dành cho bà ngoại đã ở tuổi 60 – Cẩm Ly trong giai điệu của ca khúc “Hình bóng quê nhà” và “Sầu đâu quê ngoại”.  
Cô bé “đu đủ” đăng quang “Giọng hát Việt nhí 2014” - Ảnh 4
Còn Lam Trường và Thiên Nhâm lại làm khán giả có những lúc trùng xuống, xót xa cho hoàn cảnh nghèo khó của cha con người bán bánh mì. Tiếng đàn violon đã hỗ trợ khá tốt để giọng hát cũng như cảm xúc của người xem đẩy lên cao trào khi Lam Trường và Thiên Nhâm cùng cất cao tiếng hát trong ca khúc “Ánh mắt người cha”.
Cô bé “đu đủ” đăng quang “Giọng hát Việt nhí 2014” - Ảnh 5
Phần thi cuối cùng của các thí sinh trong đêm chung kết “Giọng hát Việt nhí 2014” chính là sự kết hợp giữa thí sinh với ba khách mời. Nhạc trữ tình, nhạc kịch và Pop là ba thể loại nhạc được Thiện Nhân, Hoàng Anh và Thiên Nhâm thể hiện cùng khách mời Quang Linh, Ngọc Anh, Đoan Trang một cách chuyên nghiệp và cá tính. Thiện Nhân lắng đọng trong ca khúc trữ tình “Đêm khuya” (nhạc sĩ Lam Phương) cùng với giọng ca giàu chất tự tình của Quang Linh.
Cô bé “đu đủ” đăng quang “Giọng hát Việt nhí 2014” - Ảnh 6
Hoàng Anh thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng,  phong cách thể hiện và sức tưởng tượng phong phú của mình với ca sĩ Ngọc Anh trong một đoạn trích của vợ nhạc kịch “Carmen”.  

Cuối cùng, Đoan Trang và Thiên Nhâm khép lại phần thi cuối cùng bằng ca khúc thuộc thể loại Pop “The Power of dream” một cách mạnh mẽ và trau chuốt.
Cô bé “đu đủ” đăng quang “Giọng hát Việt nhí 2014” - Ảnh 7
 Cùng với việc tìm ra quán quân, “Giọng hát Việt nhí 2014" được đánh giá là khá hoàn thiện trong việc tìm ra những tài năng nhí với dàn thí sinh khá phong phú về thể loại và kỹ thuật trình diễn trên sân khấu.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu trong việc hình thành một nghệ sĩ thực sự. Bởi như MC Thanh Bạch đã từng chia sẻ “để trở thành một nghệ sĩ, các em còn cả một chặng đường phía trước rất dài, không trải đầy hoa hồng, các em không chỉ cần rèn luyện và giữ gìn tài năng mà còn cần rèn luyện cả cái đức. Việc lựa chọn show diễn cũng cần có sự tư vấn của những phụ huynh để các em có thể giữ được chất giọng quý giá của mình. Con đường nghệ thuật là con đường không đơn giản, nếu không có niềm đam mê thì các em không thể theo. Nếu các em đã có năng khiếu như hôm nay, các em hãy cố gắng giữ được và khi các em vượt qua được những thử thách của nghệ thuật thì chỉ 5-10 năm nữa, các em sẽ đạt được những thành công trong nghệ thuật.”