Xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh thướt tha cùng bộ áo dài truyền thống và chiếc đàn guitar gỗ mộc mạc, cô giáo 55 tuổi Dương Thị Quỳnh Mai đã gây bất ngờ cho ban giám khảo khi tiết lộ sẽ trình diễn tiết mục “Sài Gòn cà phê sữa đá”, một ca khúc tưởng chừng chỉ được các bạn trẻ yêu thích và ca hát. Cô Mai đã được con gái út dùng tháng lương đầu tiên để mua tặng mẹ một cây đàn guitar. Chính từ đó, cô đã tự mày mò học và tình cờ bắt gặp bản nhạc “Sài Gòn cà phê sữa đá” với lời lẽ dễ thương và phù hợp với tâm trạng rồi sau đó đem đi thi với lời tâm sự rất dễ thương “Về hưu rồi cũng rảnh rỗi nên tôi muốn thử tỏa sáng cùng các tài năng một lần thử xem”.
![]() Huy Tuấn dùng nút vàng để lựa chọn cô giáo Dương Thị Quỳnh Mai vào bán kết cuộc thi.
|
Giám khảo Thành Lộc nhận xét “Chị làm cho tôi thấy lại được ly cà phê của Sài Gòn từ lúc tôi được sinh ra, lớn lên và sống ở đất Sài Gòn như thế nào. Và tôi cũng thấy lại được ly cà phê sữa đá của ba má tôi và tôi khi còn là một cậu bé chạy lăng quăng. Tôi nhìn thấy hình ảnh đó ở chị và cảm ơn chị rất nhiều!”
![]() Hai mẹ con cô giáo Dương Thị Quỳnh Mai được giám khảo và khán giả ủng hộ.
|
Giám khảo Huy Tuấn vốn khó tính với các tiết mục hát cũng bất ngờ khen ngợi “Thực sự bất ngờ với phiên bản cà phê sữa đá của chị. Nó khác hoàn toàn với phiên bản gốc mà chúng tôi từng biết.” Và bày tỏ ý muốn được gặp con gái của cô Quỳnh Mai để xem vì sao có thể truyền được cảm hứng trẻ trung cho mẹ đến thế. Ngay khi Mai Anh bước ra, mọi người đã ồ lên ngạc nhiên vì chị rất giống mẹ và xinh xắn khiến cho giám khảo Huy Tuấn phải thốt lên “Con gái mà đẹp thế này thì đúng rồi!”. Sau đó cả mai mẹ con cô Quỳnh Mai và Mai Anh đã trình bày thêm một ca khúc Trường Làng Tôi của cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu với phần hòa âm dịu dàng, du dương và ngọt ngào.
Phần trình diễn nhận được nhiều sự khen ngợi từ Ban giám khảo và giám khảo Thúy Hạnh lẫn Hoài Linh đều đề nghị hai mẹ con nên đi thi cùng nhau. Giám khảo Huy Tuấn bày tỏ rằng dù hát một mình thì phần trình diễn của cô Quỳnh Mai cũng rất xuất sắc, tuy nhiên “Có con vào nữa thì đẹp” khiến Hoài Linh trêu rằng “Chị ơi, chị phải cẩn thận cậu này nhé!”. Ngay sau đó, với lời tuyên bố “Tôi nghĩ tôi sẽ không đơn giản đồng ý đâu mà tôi sẽ dùng cái này!” và quyết đoán nhấn chuông vàng quyền lực để đưa thí sinh Quỳnh Mai vào thẳng vòng bán kết.

Nhóm nhạc B.I.A Band được thành lập bởi 5 chàng trai, gồm 2 giọng ca chính, 1 beatbox, 1 người chơi trống và 1 guitar. Ban đầu, với cách phục sức khá hầm hố, MC Thanh Vân Hugo đã đoán nhóm sẽ biểu diễn theo phong cách rock mạnh mẽ. Thế nhưng, trái ngược lại với sự dự đoán của nữ MC xinh đẹp, các chàng trai B.I.A Band lại chọn một bài hát thiếu nhi quen thuộc - Chú voi con để trổ tài.
Tuy không nhận được sự đồng ý của giám khảo Huy Tuấn nhưng với 3 sự chấp thuận của các giám khảo còn lại, B.I.A Band đã được đi tiếp vào vòng trong để tiếp tục có thêm cơ hội hoàn thiện và sáng tạo những tiết mục thú vị.

Thí sinh Mari tiếp tục mang đến một phần trình diễn belly dance hấp dẫn và nhận được nhiều sự khen ngợi từ phía ban giám khảo. Mang trong hình hai dòng máu là Malaysia và Việt Nam, ngoại hình của Mari khá xinh đẹp và gợi cảm, tuy nhiên giám khảo Thành Lộc cũng đánh giá “Một trong những thành công ở đây là bạn làm không màu mè mà tập trung vào động tác. Đặc biệt là phần âm nhạc của bạn rất ăn khớp với từng nhịp điệu và chuyển động cơ thể mà bạn muốn xử lí. Tiếc rằng, nét mặt của bạn buồn quá, nếu biểu cảm của bạn sinh động hơn thì nó sẽ tăng sự quyến rũ cho phần trình diễn của bạn.”
Tuy vậy, giám khảo Huy Tuấn lại bảo vệ thí sinh và cho rằng: “Bạn ấy không chọn cái mặt để thể hiện, bạn ấy có một cái bụng biết nói”. Kết quả, Mari đã giành được 4 sự đồng ý từ ban giám khảo và đi tiếp vào vòng trong.

Trong tập 8 này, khán giả lại tiếp tục được gặp gỡ một chàng trai trình diễn ảo thuật khác nhưng với loại hình mới mẻ và độc đáo - ảo thuật tâm lí. Anh Đức sau khi tiến đến trước bàn ban giám khảo đã nhờ giám khảo Hoài Linh kí tên và sau đó viết tên một người mà Hoài Linh nghĩ đến vào tờ giấy và sau đó gấp làm tư rồi bỏ vào phong bì thư mà không cho Anh Đức biết đáp án.
Ngay sau đó, với những câu hỏi mà giám khảo Hoài Linh có quyền trả lời không chính xác hoặc không đưa ra đáp án, Anh Đức đã vẽ nên những kí tự lạ trên tấm bảng trong suốt đã được dựng sẵn trên sân khấu. Sau phần hỏi đáp, cả khán phòng đã ồ lên ngạc nhiên khi Anh Đức xoay đạo cụ ngược lại, cái tên được giám khảo Hoài Linh viết trong mảnh giấy xuất hiện một cách chính xác ở trên tấm kính tưởng chừng chỉ toàn những kí tự vô nghĩa.

Lý Vĩnh Hòa là một thí sinh nhí khá đặc biệt khi đến với sân khấu Tìm kiếm tài năng. Ước mơ của Vĩnh Hòa là trở thành một linh mục. Trình bày ca khúc “Chiếc khăn Piêu” của nhạc sĩ Doãn Nho đã từng được ca sĩ Tùng Dương thể hiện rất thành công, Vĩnh Hòa đã thể hiện một phần thi tương đối thành công và nhận được nhiều sự khen ngợi từ phía ban giám khảo.
Huỳnh Ráng - 17 tuổi là một người khiếm thị nhưng lại theo đuổi bộ môn đánh trống, công việc mà một người bình thường cũng mất rất nhiều thời gian để luyện tập. Ban giám khảo đánh giá cao sự nỗ lực và ý chí phấn đấu vươn lên của Huỳnh Ráng khi biết ở nhà anh chàng không có bộ trống riêng để tập mà phải tự chế các vật dụng đơn giản như thùng lon để tập luyện.

Nhóm nhảy Green Star đến sân khấu với 7 thành viên (4 nam - 3 nữ) và lựa chọn bộ môn nhảy trên giày cao gót để trình diễn. Các bạn trẻ chủ yếu vẫn còn là sinh viên và chưa có nhiều kinh nghiệm trình diễn thực sự. Tuy vậy, phần trình diễn của Green Star vẫn lôi cuốn, sôi động với rất nhiều động tác hấp dẫn, mạnh mẽ và sử dụng một số tạo hình có độ khó cao.

Nhóm kungfu của thí sinh Bảo Cường đã tham dự cuộc thi ở cả hai mùa giải trước nhưng may mắn chưa mỉm cười với nhóm khi thành tích gần nhất chính là lọt vào vòng bán kết mùa thứ 2. Thế nhưng, với lòng quyết tâm và kiên trì tập luyện, nhóm kungfu đã quay trở lại với lời khẳng định chắc nịch “Mỗi năm mỗi khác, mỗi ngày mỗi hay”. Đầu tiên, thí sinh này nhét một chú rắn còn sống vào miệng và kéo đầu ra khỏi một bên mũi.
Sau đó, với bên mũi còn lại, anh đóng một chiếc đinh dài vào. Hai mí mắt của anh chàng được móc hai sợi xích nối với hai chậu nước còn miệng thì nuốt một chiếc kéo khổng lồ tiếp tục được móc với một chậu hoa. Ngay khi móc thêm hai chậu hoa vào hai cánh tay, người hỗ trợ của Bảo Cường cầm cây thương nhọn hoắc đâm vào phần yết hầu của anh khiến cả ban giám khảo lẫn các khán giả có mặt phải run sợ vì độ nguy hiểm của tiết mục.