Có một giải European Super League “đột biến”

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Bóng đá thế giới vừa có một ngày chủ nhật “có biến” khi 15 CLB “sáng lập” ra giải vô địch European Super League, ly khai với các giải đấu của UEFA. Nhưng chưa đầy 60 giờ sau kế hoạch này đã bị phá sản trước sự phản đối của cổ động viên, các HLV, cầu thủ.

Sau nhiều tháng đàm phán bí mật, các đội ly khai - bao gồm Real Madrid và Barcelona ở Tây Ban Nha; Manchester United và Liverpool ở Anh; và Juventus và AC Milan của Ý đã “chủ mưu” cho kế hoạch sẽ được công khai trên các phương tiện truyền thông vào ngày cuối tuần.
Theo đó, một liên minh 20 câu lạc bộ hàng đầu châu Âu sẽ tham gia giải đấu khép kín như NFL (bóng bầu dục) và NBA (bóng rổ) hơn là mô hình hiện tại của bóng đá. Như thế kể từ 1950, bóng đá châu Âu có một sự thay đổi lớn chưa từng có.Tất nhiên đằng sau đó là tiền, các CLB sáng lập hy vọng sẽ nhận được 400 triệu đô la - nhiều hơn bốn lần so với những gì nhà vô địch Champions League  năm ngoái.
 Khuôn mặt các ông chủ CLB sáng lập viên European Super League. Ảnh Times

Nhật ký “ly khai”
13 giờ (giờ Anh) The Times đăng tải Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea và Tottenham Hotspur đã gia nhập một giải đấu gồm 20 đội có tên European Super League. Manchester City là đội duy nhất của Big 6 đứng ngoài. Nhưng chỉ 30 phút sau thông tin 15 "CLB sáng lập" chia sẻ chung gói "trợ cấp cơ sở hạ tầng" trị giá 3,5 tỷ euro thì tờ này cho hay Man City cũng tham dự giải cùng Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus, Inter và Milan. Thông cáo báo chí giải đấu này sẽ được đưa ra lúc 21h30 tối hôm đó.
17 giờ, tại trường quay Sky Sports, cựu đội trưởng MU Gary Neville  thẳng thắn: "Họ đang tách ra để thành lập một giải đấu không có xuống hạng sao? Thật ô nhục. Hoàn toàn là lòng tham và những kẻ lừa đảo. Các ông chủ Man United, Liverpool, Chelsea và Man City chẳng làm gì cho bóng đá ở đất nước này".
Ít giờ sau, Chính phủ Anh bày tỏ sự không hài lòng với kế hoạch của Super League. Họ cho biết "những kế hoạch của European Super League sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho bóng đá và chúng tôi ủng hộ những người có thẩm quyền bóng đá hành động".
23h đêm: Các CLB lần lượt tuyên bố trên trang chủ, họ sẽ tham dự giải đấu Super League sẽ được khởi tranh vào tháng 8. Ông Florentino Pérez của Real Madrid sẽ là chủ tịch đầu tiên của liên minh “ma quỷ” này.
 Người dân châu Âu xuống đường phản đối. Ảnh AP

Thứ 2 ngày 19 tháng 4:
- 8h30: Làn sóng phản ứng dữ dội chống lại Super League tiếp tục lan rộng. Các hội cổ động viên lớn công kích các CLB tham gia. Chelsea Supporters’ Trust (CST) viết trên kênh chính thức của hội: “Họ nói rằng mong đợi điều bất ngờ, nhưng hôm nay CST, các thành viên của chúng tôi cùng các cổ động viên bóng đá trên khắp thế giới đã trải qua cảm giác bị phản bội”.
- 9h: Super League gửi thư cho chủ tịch FIFA và UEFA để thông báo họ sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý gửi lên tòa án châu Âu để ngăn chặn bất cứ lệnh trừng phạt nào mà 2 cơ quan quản lý này định thực thi. Cùng lúc đó, các đại diện của các CLB tham dự Super League bắt đầu rời khỏi Hiệp hội CLB châu Âu (ECA), trong đó bao gồm Ed Woodward và Andrea Agnelli.
- 10h: Dortmund cho biết họ và Bayern Munich sẽ không tham dự Super League, sau đó đến lượt RB Leipzig đưa ra tuyên bố tương tự. PSG chưa bình luận nhưng được hiểu là cũng không tham gia.
- 11h: Ander Herrera của PSG là cầu thủ bóng đá đỉnh cao đầu tiên lên tiếng phản đối kế hoạch, anh cho biết mình “không thể im lặng” về dự án này. Mesut Özil, Arsène Wenger và Sir Alex Ferguson cũng lên án kế hoạch của các CLB.
- 14h: Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin lên án các CLB là “đáng hổ thẹn” và nhắc lại rằng các cầu thủ tham dự Super League sẽ không được phép thi đấu cho ĐTQG ở Euro và World Cup. Ông đặc biệt chỉ trích Woodward và Agnelli: “Trước đây chúng tôi không biết có những con rắn độc ở gần mình, nhưng giờ thì rõ rồi”.
- 17h: Chính phủ Anh nói sẽ “làm bất cứ điều gì cần thiết” để ngăn cản các CLB Anh gia nhập Super League. Bộ trưởng Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Oliver Dowden nói các nhà chức trách bóng đá “có nhiều quyền và biện pháp trừng phạt” và chính phủ sẽ ủng hộ họ.
  Ed Woodward sẽ từ chức phó chủ tịch điều hành Manchester United vào cuối năm khi dự án tiếp tục sụp đổ. Ảnh BBC
- 21h: Ông Florentino Pérez xuất hiện trên truyền hình Tây Ban Nha, khẳng định Super League sẽ “cứu nền bóng đá”. Ông cho biết các CLB “đang trên bờ vực sụp đổ” và “đến năm 2024 chúng ta sẽ chết”. Ông bổ sung thêm rằng các trận đấu ở Super League có thể sẽ được rút ngắn thời gian lại và “mọi thứ tôi làm là vì lợi ích của bóng đá, đây là thời điểm rất quan trọng”.
Thứ 3 ngày 20/4
- 10h: Everton là CLB đầu tiên nằm trong nhóm “14 đội còn lại” của Anh đưa ra tuyên bố lên án các CLB Super League. “Chẳng nơi nào mong muốn sự ngạo mạn lố bịch này ngoài các CLB đã soạn thảo ra kế hoạch ấy. Đại diện cho tất cả những người có liên quan đến Everton, chúng tôi trân trọng yêu cầu các CLB nên rút lại đề suất ngay lập tức”.
- 11h: Những vết nứt bắt đầu xuất hiện ở Super League. Nhà báo Sean Ingle của The Guardian cho biết 2 CLB là Chelsea và Manchester City đang dao động. Trong khi đó, chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói FIFA kịch liệt phản đối giải đấu ly khai.
- 16h: Người hâm mộ Chelsea tụ tập bên ngoài sân Stamford Bridge trước trận gặp Brighton để phản đối CLB. Họ yêu cầu gỡ các biểu ngữ trong sân xuống và chuẩn bị những tấm biểu ngữ mới như “RIP Chelsea FC (1905-2021)” và “Buck Off Super League”.
- 18h: Các báo cáo đầu tiên xuất hiện cho biết sắp rút khỏi liên minh vì phản ứng dữ dội của người hâm mộ và họ đang chuẩn bị giấy tờ để rời Super League.
- 19h: Manchester City cũng chuẩn bị rời khỏi Super League vì cảm thấy liên minh đang sắp sửa sụp đổ.
- 20h: Cơn bão thông tin nổ ra. Các tin tức mới xuất hiện cho biết Ed Woodward sẽ từ chức phó chủ tịch điều hành Manchester United vào cuối năm khi dự án tiếp tục sụp đổ.
- 21h23: Man City là CLB đầu tiên tuyên bố rút khỏi Super League.
- 22h55: Liverpool, Arsenal, Man United và Tottenham tuyên bố rút khỏi Super League. Trong đó, Arsenal viết: “Chúng tôi đã phạm sai lầm và xin lỗi vì điều đó. Chúng tôi biết cần có thời gian để lấy lại niềm tin của các bạn vào những gì chúng tôi đang cố gắng gặt hái”.
 Chắc chắn mọi việc chưa dừng lại ở đây khi UEFA và FIFA đang rất tức giận. Ảnh UEFA

- 00h40: Với những tin đồn một số CLB Italy và Tây Ban Nha chuẩn bị rút lui, Super League phải đưa ra tuyên bố hoãn giải đấu. Họ cho biết dự án sẽ không bị hủy bỏ nhưng cần thời gian để “định hình lại dự án”.
- 00h45: Chelsea - Đội bóng đầu đầu tiên trong nhóm Big 6 được cho là có kế hoạch rút lui - cuối cùng cũng xác nhận thông tin. Họ nói kế hoạch lập giải đấu mới “sẽ không vì lợi ích tốt nhất của CLB, các cổ động viên chúng tôi hay cộng đồng bóng đá”.
Trong bối cảnh đó thì ông chủ Florentino Pérez của Real Madrid không còn cách nào tốt hơn là “tạm hoãn giải đấu”. Người ta cho rằng, chắc chắn mọi việc chưa dừng lại ở đây khi UEFA và FIFA đang giận dữ.
(Nguồn: The Guardian, các báo Tây Ban Nha)