80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Côn đồ truy sát cả gia đình, chém cả bé gái 3 tuổi

Kinhtedothi - Khi cả gia đình anh Hiền đang ngồi xem ti vi tại phòng khách, bất ngờ 2 đối tượng xông thẳng vào nhà, dùng mã tấu tấn công tất cả thành viên trong gia đình, cả bé gái mới 3 tuổi chúng cũng không tha.
 
Ngày 23/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), cho biết đang khẩn trương điều tra nhóm đối tượng dùng mã tấu chém các thành viên trong gia đình anh Nguyễn Đăng Hiền (trú tổ 6, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

Theo tường trình của anh Hiền, lúc 22 giờ 30 ngày 20/3, khi cả gia đình anh đang ngồi xem tivi tại phòng khách thì bất ngờ có hai thanh niên đội mũ đeo khẩu trang xông thẳng vào nhà dùng mã tấu chém xối xả vào người anh.

Ngay cả con gái của anh Hiền là bé Nguyễn Hoàng Ngọc Anh, mới 3 tuổi, cũng bị chúng xông đến chém mạnh vào chân.
Cháu Ngọc Anh đau đớn khi bị bọn côn đồ chém đứt gân bàn chân​
Cháu Ngọc Anh đau đớn khi bị bọn côn đồ chém đứt gân bàn chân​
Thấy anh mình bị chém vào đầu, anh Nguyễn Đăng Sang (em trai của anh Hiền) liền cầm ghế gỗ chạy đến che chắn, lập tức hai tên côn đồ quay sang tấn công, chém mạnh vào tay trái anh Sang.

Mọi người trong gia đình anh Hiền hô to cầu cứu hàng xóm, hai tên côn đồ mới vùng bỏ chạy.

Nói về lý do bị tấn công, anh Hiền cho biết rất có thể trước đây có vay nóng của một người tên G. ở phường Hòa Cường Bắc một số tiền để làm ăn. Tuy nhiên, do gặp khó khăn nên chưa trả đúng hạn được.
Anh Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện bị bọn côn đồ chém trong đêm 20/3.
Anh Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện bị bọn côn đồ chém trong đêm 20/3.
 
"Cách đây vài ngày, ông G. có gọi điện đòi tiền, tôi hẹn vài ngày nữa sẽ trả đủ nhưng ông G. không đồng ý và đe dọa. Vì vậy, có khả năng ông G. sai đàn em đến chém gia đình tôi để dằn mặt", anh Hiền cho hay.

Hiện các thành viên trong gia đình anh Hiền đang điều trị tại bệnh viện. Anh Hiền bị chém đứt gân chân trái và nhiều vết thương khác trên người, anh Sang bị đứt gân tay và gãy ngón tay trái. Bé Ngọc Anh cũng bị chém đứt gân bàn chân phải.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
63 năm lực lượng Cảnh sát Nhân dân: Giữ trọn lời thề vì bình yên Tổ quốc

63 năm lực lượng Cảnh sát Nhân dân: Giữ trọn lời thề vì bình yên Tổ quốc

20 Jul, 12:18 PM

Kinhtedothi - Ngày 20/7/1962 đánh dấu mốc son đặc biệt trong lịch sử xây dựng và phát triển lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam. Trải qua 63 năm chiến đấu, hy sinh và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã trở thành “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

Thông báo Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

19 Jul, 07:42 PM

Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp từ ngày 18/7 đến ngày 19/7/2025 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

Cán bộ Công đoàn phải là người kiến tạo các sản phẩm truyền thông thiết thực, hiệu quả

Cán bộ Công đoàn phải là người kiến tạo các sản phẩm truyền thông thiết thực, hiệu quả

18 Jul, 09:36 PM

Kinhtedothi - Chiều 18/7, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Trưởng đoàn khảo sát số 1 của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã làm việc với LĐLĐ TP Hà Nội về chuyên đề tình hình triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân (giai đoạn 2018-2025).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ