Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Công diễn kịch kinh điển Mê Đê phiên bản cải lương

Kinhtedothi – Tối 11/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, vở kịch Mê Đê phiên bản cải lương được công diễn. Đây là tác phẩm được đầu tư, dàn dựng kỹ lưỡng, mở màn cho một năm nhiều hy vọng của Nhà hát Cải lương Việt Nam.

Mê Đê kể từ khi ra đời đã là một vở bi kịch kinh điển về sự phản bội, lòng tham, ghen tuông và cuộc trả thù trong bi thảm. Mê Đê được diễn đi diễn lại suốt hàng nghìn năm qua ở các thể loại sân khấu, và trong các liên hoan sân khấu tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có Mê Đê.

Vở Mê Đê dịch giả Hoàng Hữu Đản theo nguyên tác của tác giả Ơ-ri-pít, kịch bản cải lương: Lê Chức, Triệu Trung Kiên; đạo diễn NSƯT Lê Chức; âm nhạc NSND Trọng Đài; thiết kế sân khấu NSƯT Doãn Bằng; biên đạo múa Thành Trung; phục trang NSƯT Minh Hùng.

Hình ảnh trong vở diễn. Ảnh: Lại Tấn.

Vở diễn do tập thể diễn viên tài năng của đoàn cải lương thể nghiệm Nhà hát Cải lương Việt Nam tham gia diễn xuất với hai kip diễn cùng nhiều cái tên sáng giá như: Ninh Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Hà (Vai Mê Đê), Nguyễn Minh Hải, Trần Ngọc Tuấn (vai Ja Dông – Chồng Mê Đê), Quách Xuân Thông, Lê Xuân Hùng (vai Crê ông, Vua xứ Công-ranh-tơ), Cù Đức Hảo, Nguyễn Văn Đáng (vai Ê Giê, vua xứ Aten)… cùng cách diễn chắc tay với từng vai diễn, thể hiện hoàn chỉnh tính cách từng nhân vật, ăn ý trong phối hợp diễn xuất. Trong đêm công diễn, nhiều khán giả đã dành cho dàn diễn viên nhà hát bởi cảm xúc mà các nghệ sỹ đem lại, bởi tấn bi kịch của Mê Đê có diễn biến tâm lý rất nặng.

Theo NSƯT Lê Chức, vở diễn được dàn dựng tôn trọng tối đa tính nguyên bản của tác phẩm. Đây cũng là cách dàn dựng phù hợp nhất của một tác phẩm được tôn vinh là 1 trong 100 tác phẩm kịch kinh điển mọi thời đại. Chú trọng vào diễn xuất, Mê Đê được dàn dựng tối giản với bục và những dải lụa nhưng vẫn cho thấy màu sắc của văn hoá Hy Lạp cổ đại.

Đây cũng là lần tái xuất của NSƯT Lê Chức sau 20 năm xa rời nhà hát. Trước đó, ông đã từng có thời gian công tác tại Nhà hát cải lương Việt Nam trong cương vị Giám đốc. Vị đạo diễn này khẳng định, đã rút cạn tình yêu, kinh nghiệm cho lần trở lại này.

Mê Đê là vở kịch được tôn vinh là 1 trong 100 tác phẩm kịch kinh điển mọi thời đại. Ảnh: Lại Tấn.

Trong khi đó, NSND Triệu Trung Kiên, Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam cho biết thêm, cải lương là bộ môn nghệ thuật có tính giao thoa và dễ gần gũi với các thể loại sân khấu, trong đó có kịch phương Tây.

Vì thế, bên cạnh các tác phẩm về đề tài sử Việt đã tạo nên thương hiệu nhà hát, việc dàn dựng vở Mê Đê nằm trong khả năng và kế hoạch của đơn vị. Trước đó, nhà hát đã xây dựng thành công một số tác phẩm ở dạng này. “Nhà hát cũng hy vọng mang vở diễn tới thật nhiều công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ qua các lần lưu diễn của mình trong tương lai”- ông Kiên nói thêm.

Ngay sau đêm công diễn, các nghệ sĩ sẽ tham gia diễn xuất tác phẩm này ủng hộ đoàn thể thao khuyết tật tham gia Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 tại Campuchia vào tối 12/4 tại Rạp Nhà hát Chèo Việt Nam, Kim Mã, Hà Nội.

Nghệ sĩ Vũ Linh: Ước nguyện sống chết với nghệ thuật cải lương

Nghệ sĩ Vũ Linh: Ước nguyện sống chết với nghệ thuật cải lương

[Ảnh] Vở Cải lương kể huyền tích về vua Lý Công Uẩn

[Ảnh] Vở Cải lương kể huyền tích về vua Lý Công Uẩn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Những mùa hoa nên thơ!

Những mùa hoa nên thơ!

13 Jun, 07:17 AM

Hà Nội mấy hôm nay thật lạ, đang nắng nóng oi ả, vậy mà chỉ cần vài cơn mưa gọi Hạ là tiết trời bỗng chuyển mát dịu mang theo chút heo may của mùa Thu. Trong tiết trời thi vị ấy, đạp xe quanh Tây Hồ, hít hà thật lâu hương đất hương trời quyện trong hương sen đầu Hạ khiến lòng người nhẹ nhàng, khoan khoái đến lạ kỳ.

Cơn mưa mùa Hạ đánh thức tuổi thơ tôi…

Cơn mưa mùa Hạ đánh thức tuổi thơ tôi…

11 Jun, 06:13 AM

Kinhtedothi - Hà Nội là thành phố hội tụ đủ các hình thái thời tiết của bốn mùa. Hầu như mùa nào cũng có nắng, có mưa ghé thăm. Ký ức về mưa mùa Hạ của bạn ra sao? Với tôi, cơn mưa mùa Hạ luôn đánh thức những kỷ niệm trong trẻo của tuổi thơ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ