Saturday, 10:52 08/09/2012
Cris Ronaldo chán Real Madrid chỉ vì ... tiền
KTĐT - Eto’o và Ibrahimovic, 2 ngôi sao từng tuyên bố gia nhập Anzhi và PSG không phải vì tiền. Cris Ronald cũng có tuyên bố tương tự, song bản chất tiền bạc dễ gì che đậy được.
Trong bức thư ngỏ của hội CĐV Real Madrid, họ có đặt câu hỏi: Nếu buồn vì hơi ấm chưa đủ ở Bernabeu, tại sao Ronaldo không bày tỏ nỗi niềm để tìm cách giải quyết và tháo gỡ? Và nếu buồn bởi thiếu sự hỗ trợ của các đồng đội thì Ronaldo đã không thể ghi 60 bàn ở mùa giải vừa qua. Còn nếu đòi hỏi một sự tôn trọng tuyệt đối từ các đồng đội, hay đúng hơn là quyền lực ở đội bóng, đó sẽ là điều không thể trong một bức tranh Galacticos. Nói như Chủ tịch của Getafe, Angel Torres thì với bất kỳ cầu thủ nào, nhất là với những ngôi sao lớn, họ phải hiểu sự ích kỷ cần phải được đặt vào một giới hạn cho phép.

Nhìn ở một khía cạnh khác, tức câu nói “Tôi hiểu vì sao Rolando buồn” của người đại diện Jorge Mendes, thì chuyện của Ronaldo dính dáng nhiều đến tiền bạc hơn. Cần phải biết, trước đó lãnh đạo Real Madrid và Ronaldo đã từng có dự định đàm phán gia hạn hợp đồng (tất nhiên phải tăng lương), nhưng cuộc khủng hoảng tài chính khiến kế hoạch bị chậm lại. Jorge Mendes là mắt xích trong vụ việc này nên nghiễm nhiên ông hiểu mấu chốt của “sự buồn chán” nằm ở đâu.
Cũng nhìn từ phản ứng của Madrid. Đó là bối cảnh “đóng băng” trong 48 giờ đồng hồ sau tuyên bố của Ronaldo và nay không khí mới ấm trở lại nhờ có những động thái về kế hoạch tăng lương để trói chặt Ronaldo. Trong kết quả đẹp nhất, nếu Bernabeu đáp ứng được mức lương thỏa đáng cho Siêu sao người Bồ thì sự buồn chán của CR7 sẽ chấm dứt, giống như vụ việc Rooney ở Man United cách đây 2 năm và của chính Ronaldo ở M.U nhiều năm trước nữa.
Bằng không, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nên nhớ, Man City tuyên bố sẵn sàng bỏ ra 200 triệu bảng cho chữ ký của Cris Ronaldo. Mà các ông chủ chỉ biết đến tiền ở sân Etihad đâu có nói đùa…