Cướp xong lại lên giảng đường

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhiều buổi sáng, Bình "đón lõng" các nữ sinh đạp xe đi học để giật túi xách, rồi lại ung dung đến Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh cho kịp giờ lên lớp tại khoa Toán - Lý.

KTĐT - Nhiều buổi sáng, Bình "đón lõng" các nữ sinh đạp xe đi học để giật túi xách, rồi lại ung dung đến Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh cho kịp giờ lên lớp tại khoa Toán - Lý.

Ngày 4/1, Công an thành phố Bắc Ninh đã truy cứu trách nhiệm hình sự với Nguyễn Văn Bình, 20 tuổi, để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Khi Bình bị bắt, cha mẹ, bạn bè, thày cô giáo và cả những người hàng xóm đều bất ngờ. Bởi lâu nay trong mắt mọi người, Bình là sinh viên hiền lành, chăm chỉ.

"Gần đây thấy sáng nào nó cũng bảo phải đi học sớm, chưa 6h sáng nó đã dắt xe ra khỏi nhà. Sợ con vất vả, tôi đều dậy nấu nướng giục con ăn uống đầy đủ. Không ngờ, đó lại là thời điểm nó đi cướp giật", mẹ Bình than.

Tại cơ quan công an, Bình khai là thủ phạm gây ra 6 vụ cướp giật tài sản tại thành phố Bắc Ninh. Để tránh bị phát hiện, sáng sớm, cậu ta lại phóng xe ra khu vực cầu Đại Phúc để "đón lõng" các nữ sinh đạp xe đi học, giật túi xách để ở giỏ. Riêng ngày 28/12/2009 đã có hai nữ sinh viên Cao đẳng Việt - Nhật trở thành nạn nhân của Bình.

Sau khi gây án, cậu sinh viên sư phạm khoa Toán - Lý lại xách cặp tới trường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần