Đá lại vòng 4 FA Cup: Liverpool thắng may mắn

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV Jurgen Klopp nói là làm, ông cho tất cả đội 1 Liverpool nghỉ đông theo đúng như lịch trình và trao quyền cho HLV Neil Critchley của đội U23 Liverpool để dẫn dắt trận này.

 Do đó mà Liverpool tung ra đội hình toàn các cầu thủ trẻ, độ tuổi trung bình 19 tuổi 102 ngày khiến đây là đội hình xuất phát trẻ nhất của Liverpool ra sân trong một trận đấu chính thức.
 Bất chấp sức ép thi đấu trước các khán đài Anfield không một chỗ trống, các cầu thủ trẻ Liverpool không chút sợ hãi tràn lên tấn công từ đầu, dù họ rất khó khăn để phá được đội hình lùi rất thấp của Shrewsbury. Tới phút 26 cú dứt điểm đầu tiên mới xuất hiện khi đội trưởng 19 tuổi Curtis Jones bị thủ môn Max O'Leary cản phá cú sút phạt.
 
Neco Williams tung một cú dứt điểm đi chệch cột dọc cầu môn đội khách trước khi hết hiệp 1, và đầu hiệp 2 anh đã suýt mở tỷ số cho "The Kop" nhưng bị O'Leary dùng chân cản phá cơ hội dứt điểm. Nhưng không lâu sau, Shrewsbury đã có một phen ăn mừng ngắn ngủi khi Shaun Whalley đánh đầu bồi vào lưới Liverpool, nhưng VAR xác định đã có lỗi việt vị trong tình huống dẫn đến bàn thắng.
Khoảnh khắc đó vẫn đủ khiến các vị khách đánh hơi được cơ hội chiến thắng, và người hùng ở trận lượt đi Jason Cummings được tung vào khi trận đấu còn 16 phút. Nhưng Liverpool ngay sau đó đã mở tỷ số theo một cách khó tin, Neco Williams thực hiện một quả tạt rất dài từ giữa sân vào vòng cấm và Ro-Shaun Williams của Shrewsbury định đánh đầu về cho thủ môn để hóa giải nguy hiểm, nhưng thủ môn O'Leary lại băng ra khiến đó trở thành bàn phản lưới nhà.
Thời gian vẫn còn cho Shrewsbury, nhưng sau khi Josh Laurent vô-lê vọt xà ở phút 81, Liverpool bắt đầu chơi chậm lại khiến Shrewsbury không tạo thêm được cơ hội nào. Thắng sát nút 1-0, Liverpool sẽ vào vòng tiếp theo gặp Chelsea.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần