Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đà Nẵng: Cháy nhà ở trung tâm, 3 người tử vong

Kinhtedothi - Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà trên đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu) khiến người mẹ và 2 đứa con tử vong.

Chiều 7/8, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đám cháy tại ngôi nhà số 459 Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu) đã khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, người dân sống gần căn nhà số 459 Trưng Nữ Vương (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) phát hiện trên phòng ngủ ở tầng 2 căn nhà này bốc khói nghi ngút.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Lúc này, căn nhà khóa cửa, sau đó người dân cùng dân quân địa phương đã ngay lập tức phá cửa tiếp cận. Đồng thời gọi điện báo lực lượng cứu hỏa.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an quận Hải Châu), Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng) đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa, cứu nạn. Khoảng 30 phút tiếp cận, dập lửa lực lượng chức năng phát hiện mẹ cùng 2 con trai đã tử vong.

Qua xác minh, 3 người tử vong gồm: bà N.T.H.L (49 tuổi), 2 con trai là Đ.Q.P (14 tuổi) và Đ.Q.T (11 tuổi). Lúc xảy ra vụ cháy anh Đỗ Quang Thắng (49 tuổi, là chồng của chị L.) đi vắng.  

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phát triển thị trường vàng - cơ hội và thách thức

Phát triển thị trường vàng - cơ hội và thách thức

24 Nov, 06:01 AM

Kinhtedothi- Chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế vẫn đang ở mức rất cao, tới 20 triệu đồng/lượng. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra của các lực lượng chức năng cũng phát hiện ra nhiều bất cập trong hoạt động kinh doanh vàng. Diễn biến thị trường cho thấy, vẫn còn rất nhiều những thách thức đặt ra cho các nhà làm chính sách.

Miền Trung oằn mình trong lũ, mạng xã hội oằn mình vì tin giả

Miền Trung oằn mình trong lũ, mạng xã hội oằn mình vì tin giả

23 Nov, 09:29 PM

Kinhtedothi - Tin trên mạng xã hội đầu tiên tôi thấy sáng nay là những bức ảnh đến từ vùng lũ. Nước ngập đến nóc nhà, một chiếc thuyền nan chòng chành, vài đứa trẻ ngồi nép bên cạnh mẹ, mắt mở to, vừa hoảng sợ vừa ngơ ngác. Tôi đã nhìn rất nhiều hình ảnh thiên tai trong đời, đã đi và gặp nhiều vùng thiên tai, nhưng mỗi lần lũ về miền Trung, tim vẫn nhói lại như lần đầu. Miền Trung – dải đất gánh cả gió Lào lẫn bão biển – lại một lần nữa oằn mình trong biển nước. Và cùng với nỗi xót xa ấy là một câu hỏi nhức nhối: chúng ta có thể làm gì tốt hơn cho người dân, ngoài sự cảm thương?

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ