Dã ngoại, trải nghiệm do phụ huynh tổ chức: Không thể chủ quan, tùy hứng

Quý Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngoài hoạt động trải nghiệm thuộc chương trình chính khóa do nhà trường tổ chức, việc các lớp đi dã ngoại do phụ huynh chủ trì diễn ra khá phổ biến. Vụ việc thương tâm mới xảy ra tại Nam Định liên quan đến hoạt động trải nghiệm cho thấy vấn đề này cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Vụ tai nạn đau lòng

Tại khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ huynh và một học sinh tử vong do bị sụt lún, nước cuốn. Điều đáng nói, hai nạn nhân là thành viên đoàn học sinh đến đây để tham gia hoạt động dã ngoại, trải nghiệm do phụ huynh đứng ra tổ chức.

Bãi nuôi ngao tại Vườn quốc gia Xuân Thủy (Ảnh minh họa)
Bãi nuôi ngao tại Vườn quốc gia Xuân Thủy (Ảnh minh họa)

Đại diện lãnh đạo UBND xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định xác nhận, vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 ngày 20/5, tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy thuộc xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Cụ thể, vào ngày 20/5, một đoàn khách khoảng 50 người bao gồm phụ huynh và học sinh của một trường tư thục ở Hà Nội về tham quan, trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Đoàn do các phụ huynh của lớp học tự tổ chức, do ông Ô.V.K., một phụ huynh của lớp làm trưởng đoàn.

Trong quá trình tham quan, một tốp khoảng 20 người gồm cả học sinh và phụ huynh được tàu đưa ra bãi cát nằm giữa sông Hồng và sông Trà để trải nghiệm bắt ngao, vạng.

Thời điểm đoàn tham quan xuống bãi cát thì nước cạn. Tuy nhiên, trong khi các học sinh đang trải nghiệm thì nước dâng lên. Do là bãi cát non nên khi nước dâng lên, thay đổi dòng chảy, nhiều học sinh bị sụt và bị nước cuốn đi. Những người trên tàu đã ném áo phao xuống để các phụ huynh cứu các học sinh.

Ông Ô.V.K., trưởng đoàn cũng ngay lập tức tham gia cứu các học sinh gặp nạn. Sau khi cứu được 2 học sinh, ông K. tiếp tục bơi ra để cứu một cháu học sinh khác không có phụ huynh đi cùng, nhưng không may cả hai bị nước cuốn đi.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Biên phòng tỉnh Nam Định cùng ngư dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Khoảng 3 giờ sáng ngày 21/5 lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể học sinh xấu số. Đến 13 giờ 30, thi thể ông Ô.V.K. được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 2km. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Đại diện lãnh đạo địa phương cũng cho biết, khu vực này là địa điểm trải nghiệm nổi tiếng, thu hút nhiều đoàn học sinh và du khách đến tham quan vào cuối tuần hoặc những dịp lễ. Trước khi đoàn học sinh Hà Nội xuống trải nghiệm cũng có hai đoàn khác vừa từ vị trí đó trở về. 

Bài học sâu sắc cho phụ huynh

Vụ việc đau lòng nói trên nổi lên hai vấn đề. Thứ nhất, công tác tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm của phụ huynh vẫn mang tính ngẫu hứng, tự phát. Thứ hai, với lí do “các con đã lớn”, phụ huynh thường gửi con để phụ huynh khác để mắt, quản lý giúp. Việc tưởng chừng bình thường đó lại tiềm ẩn nhiều rủi ro vì khả năng quản lý của phụ huynh rất khác giáo viên, khó bảo ban và để mắt đến nhiều học sinh cùng lúc.

Nên tổ chức trải nghiệm cho học sinh ở những địa điểm an toàn, dễ dàng quản lý (Ảnh minh họa)
Nên tổ chức trải nghiệm cho học sinh ở những địa điểm an toàn, dễ dàng quản lý (Ảnh minh họa)

Nằm trong ban phụ huynh một trường tiểu học tư thục, chị Hà Mai Ánh cho hay, việc tổ chức tham quan, dã ngoại do phụ huynh tổ chức phổ biến ở trường tư thục vì kinh phí đóng góp cho mỗi suất trải nghiệm không nhỏ. “Số chuyến trải nghiệm kiểu này có thể một năm đi một lần hoặc vài ba lần; trong một ngày hoặc hai ngày tùy thuộc vào tinh thần đồng thuận và độ nhiệt tình của phụ huynh"- chị Mai Ánh nói.

Theo chị Mai Ánh, thông thường ban phụ huynh gợi ý, khởi xướng các chuyến trải nghiệm, mục đích chính để tăng gắn kết học sinh- phụ huynh, tạo điều kiện cho các con thay đổi không khí, được trải nghiệm và có những kỷ niệm thú vị. Hầu như các địa điểm và chương trình quen thuộc thì gia đình nào cũng đã đi rồi nên muốn nhanh chóng có được sự đồng ý của số đông phụ huynh trong lớp thì chương trình phải mới mẻ, độc đáo. Sau khi thống nhất về ý tưởng, các phụ huynh sẽ đưa ra một số địa điểm, khung thời gian để bình chọn.

“Các chuyến dã ngoại này nhiều khi do phụ huynh tự lên chương trình, tự đặt dịch vụ từ đầu đến cuối, cũng có khi thông qua đơn vị lữ hành nhưng tất cả đều do phụ huynh chịu trách nhiệm tổ chức. Phụ huynh thường chọn đi vào ngày nghỉ nên nhiều trường hợp không thông qua ban giám hiệu hoặc nếu có xin phép thi ban giám hiệu cũng đều đồng ý theo phương án của ban phụ huynh trên tinh thần tự tổ chức, tự quản lý và đảm bảo an toàn”- anh Nguyễn Văn Hải, một phụ huynh chia sẻ.

Từng nhận lời trông hộ hai bạn trai cùng lớp con không có bố mẹ đi kèm trong một chuyến trải nghiệm do lớp tổ chức, chị Nga Hằng- một phụ huynh học sinh kể rằng “hú vía” và “cạch không dám trông con hộ nữa". Sự thể là, các bạn lớp con chị Nga Hằng là học sinh tiểu học nên rất nghịch ngợm. Hôm đó, lớp con chị đi trải nghiệm ở một resort tại Hòa Bình đúng hôm mưa to. Dù đã dặn các con không được đi bơi nhưng hai cậu con trai vẫn trốn đi lúc nào không hay và suốt nhiều tiếng không thấy về phòng. Tự đi tìm một vòng không thấy hai cậu bé đâu, chị Nga Hằng báo cả đoàn cùng đi tìm, mãi sau mới thấy hai con đang bơi trong khu vực bể sục dành cho người lớn.

Qua thực tế các chuyến trải nghiệm do phụ huynh tự tổ chức, bài học được rút ra là: Địa điểm cho học sinh đi trải nghiệm phải đảm bảo an toàn, không nên là vùng sông nước, vùng đồi núi, giao thông hiểm trở hoặc khuôn viên quá rộng. Nếu cho học sinh đi thuyền, đi phà, cano hoặc bơi, lặn, chèo thuyền.... thì bắt buộc phải mặc áo phao từ đầu. Mỗi đoàn nên mua bảo hiểm du lịch, bố trí phụ huynh trông nom và tốt nhất là 1 phụ huynh kèm 1 con.

“Chỉ nên đưa các con đi trải nghiệm ở địa điểm gần, có thiết kế các hoạt động vận động đơn giản, chủ yếu để học sinh có không gian, rời xa sách vở, được thư giãn bên bạn bè, cha mẹ. Mỗi lớp tối đa chỉ nên tổ chức một năm đi trải nghiệm một lần (nếu có), cần tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo tuyệt đối ở các khâu, tránh xảy ra sự việc đáng tiếc”- phụ huynh Ngô Văn Quý nêu quan điểm.