Đá thật là thắng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vòng 19 diễn ra khá êm dịu. Êm dịu về công tác tổ chức lẫn chuyên môn khi mà dư luận không phải phiền lòng vì những nghi án trên sân cỏ.

Đá thật là thắng - Ảnh 1
Có 2 trận đấu được giới chuyên môn và người hâm mộ đặt vào tầm ngắm là Bình Dương - Cần Thơ và Hải Phòng - SHB Đà Nẵng. Ở 2 cặp đấu này, các đội chủ nhà từng khiến những người yêu mến cảm thấy thất vọng bởi tinh thần thi đấu thiếu quyết tâm. Cũng chính vì điều này mà dù chơi trên sân nhà nhưng cả Hải Phòng và Bình Dương đều không nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Dưới sức ép của dư luận, thậm chí là đã xuất hiện những lời kêu gọi phải “trảm” cả dàn lãnh đạo, Hải Phòng đã tung vào sân đội hình mạnh nhất. Và ngay tức thì, họ chiếm lĩnh toàn bộ thế trận. Hàng loạt cơ hội ăn bàn đã được Hải Phòng tạo dựng về phía khung thành SHB Đà Nẵng. Người ta chỉ còn thấy một ứng viên vô địch chứ không phải là đội bóng từng thi đấu bạc nhược trước Cần Thơ cách đó một tuần. Kết thúc trận đấu, Hải Phòng đã dễ dàng đánh bại SHB Đà Nẵng 2 - 0 để tiếp tục duy trì cơ hội giành huy chương mùa này.

Trong khi đó, trên sân nhà, dù không có một loạt cầu thủ trụ cột do bị chấn thương, Bình Dương vẫn có thể đánh bại Cần Thơ với tỷ số 4 - 1. Đáng nói, trong trận đấu này, đội bóng đất Thủ đã trình làng một siêu dự bị, đó là tiền đạo Simic, người ghi 2 bàn thắng vào lưới Cần Thơ. Với một chiến thắng đậm đà từ một đội hình dự bị, có vẻ như Bình Dương đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất về tinh thần và chuyên môn. Nó cũng giúp đội bóng này duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Nhưng vượt lên trên tất cả là việc, lãnh đạo đội bóng đã tìm ra được công thức để thành công trong bối cảnh các trụ cột không có động lực thi đấu, hoặc không thể thi đấu. Với một đội hình vượt trội, nhưng Bình Dương lại quá dựa vào các công thần và họ thường xuyên phải đối diện với "thuyết âm mưu". Thế nhưng, khi đã quyết tâm chơi đến cùng, chấp nhận mạo hiểm, Bình Dương vẫn có thể thành công.

Trong loạt trận chiều qua, FLC Thanh Hóa đã gặp phải rất nhiều áp lực khi đối thủ của họ là SLNA vốn thi đấu vô cùng khó chịu. Thực tế trên sân đã cho thấy, những điều mà giới chuyên môn lường trước là có cơ sở. Bất chấp việc FLC Thanh Hóa sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của tiền đạo nhỏ con Hoàng Đình Tùng thì SLNA vẫn cho thấy đẳng cấp của mình. Họ nhanh chóng tái lập thế cân bằng nhờ bàn thắng của cầu thủ trẻ Cao Xuân Thắng.

Trong suốt hiệp 2, 2 đội thi đấu giằng co và không tạo được những cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Thậm chí, trong gần nửa thời gian thi đấu của hiệp 2, SLNA chỉ thi đấu với 10 người khi hậu vệ Phạm Mạnh Hùng nhận thẻ đỏ rời sân thì FLC Thanh Hóa vẫn không thể dồn ép được đối thủ. Thế nhưng, rất may là đúng thời điểm tất cả đều tin tỷ số sẽ là 1 - 1 thì tiền đạo Omar đã xuất hiện đúng lúc, đánh đầu ghi bàn giúp FLC Thanh Hóa có được 3 điểm.

Có được 3 điểm, FLC Thanh Hóa tiếp tục duy trì khoảng cách với đội đầu bảng Bình Dương là 1 điểm. Có nghĩa, cuộc đua đến ngôi vô địch vẫn còn hứa hẹn nhiều bất ngờ, hấp dẫn.
Nguy cơ xuống hạng đang ngày một trở nên nhãn tiền với HAGL. Lần đầu tiên kể từ đầu giải, đội bóng này đã bị đẩy xuống đáy bảng xếp hạng. Đối thủ tạm thời vượt qua HAGL chính là "người cùng khổ" Đồng Nai. Trận hòa 0 - 0 trước đại gia Hà Nội T&T cùng phong độ khá tốt gần đây đã giúp Đồng Nai sống dậy cơ hội trụ hạng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, HAGL đang đối diện với nguy cơ xuống chơi ở giải hạng Nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần