Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Lắk: bắt giữ nghi phạm khiến 4 người trong một gia đình thương vong

Kinhtedothi - Sau khoảng 6 giờ gây án, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (36 tuổi, thường gọi là Hào, trú tại xã Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), kẻ đã sát hại 3 người và làm bị thương một người khác trong cùng một gia đình, đã bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Theo nguồn tin từ Báo Kinh tế & Đô thị, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 13/9, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được đối tượng Thuận trên đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao, cách hiện trường vụ án khoảng 5km. Ngay sau khi gây án, Thuận đã lẩn trốn, nhưng với sự vào cuộc nhanh chóng của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an, nghi phạm đã bị truy bắt thành công.

Sau khoảng 6 giờ gây án, đối tượng Thuận (áo khoác xanh) đã bị bắt giữ.

Hiện tại, đối tượng đã được di lý về cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án và các tình tiết liên quan.

Trước đó, Báo Kinh tế & Đô thi đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 13/9, Thuận đã đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H (33 tuổi, trú tại Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk). Sau đó, Thuận dùng hung khí đâm và chém liên tiếp các thành viên trong gia đình.

Khu vực hiện trường vụ án.

Hậu quả, chị H, mẹ chị là bà Trần Thị D (SN 1970) và em trai chị H là anh Bùi Văn N (SN 2002) đã tử vong tại chỗ. Con trai của chị H là cháu Trần Tấn P (SN 2012) bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cháu P đã trải qua phẫu thuật và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi gây án, Thuận đã kéo thi thể các nạn nhân vào trong nhà, dùng nước rửa các vết máu rồi khóa cửa, cố thủ bên trong một thời gian trước khi bỏ trốn. Cháu P, dù bị thương nặng, đã cố gắng bò ra phía sau nhà và nằm bất động, thoát được sự truy sát của đối tượng.

Một chi tiết đáng chú ý là con gái chung 3 tuổi của Thuận và chị H không bị đối tượng sát hại.

Theo lời kể của một người thân, chị H và Thuận có quan hệ tình cảm như vợ chồng và đã có một con gái chung. Gần đây, Thuận thỉnh thoảng mới về sống chung với gia đình nạn nhân.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phát hiện, thu giữ hơn 10 tấn thực phẩm bẩn ở xã Gia Lâm

Phát hiện, thu giữ hơn 10 tấn thực phẩm bẩn ở xã Gia Lâm

24 Jan, 05:56 PM

Kinhtedothi - Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng kiểm tra chiếc xe tải ở khu vực bãi đất trống thuộc xã Gia Lâm, TP Hà Nội, đã phát hiện trên xe chứa hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, ước tính trị giá trên 1 tỷ đồng.

Tin đồn “người phụ nữ quỳ gối xin CSGT ở Thanh Hóa” là bịa đặt

Tin đồn “người phụ nữ quỳ gối xin CSGT ở Thanh Hóa” là bịa đặt

23 Jan, 11:42 AM

Kinhtedothi – Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người phụ nữ cùng hai con nhỏ quỳ gối cầu xin lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) là hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng Công an.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ