Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Lắk: “rốn lũ” Hòa Thịnh tan hoang sau trận lũ lịch sử

Kinhtedothi - Trận lũ lụt kinh hoàng vừa qua tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã gây ra những tổn thất nặng nề chưa từng có. Trong đó, xã Hòa Thịnh được xác định là “rốn lũ” và là địa phương chịu thiệt hại thảm khốc nhất về cả người và tài sản.

Theo ghi nhận ban đầu, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hơn 20 người dân trên địa bàn xã Hòa Thịnh. Thông tin này được Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh Tạ Tấn Công xác nhận.

Bên cạnh thiệt hại về người, nhiều tài sản của người dân đã bị nước lũ nhấn chìm và cuốn trôi. Hàng loạt nhà cửa bị hư hỏng nặng, hệ thống đường sá bị phá hủy và một lượng lớn gia súc, gia cầm của người dân cũng bị mất trắng. Trong nhiều ngày, xã Hòa Thịnh đã bị nước lũ cô lập, cắt đứt mọi liên lạc và tiếp tế, đẩy người dân vào tình cảnh vô cùng khó khăn.

Sau lũ đường giao thông bị hư hại nghiêm trọng.

Ông Công cho biết thêm, dù không nằm ở khu vực hạ nguồn của Thủy điện Sông Ba Hạ, Hòa Thịnh vẫn bị ảnh hưởng nặng nề từ đợt xả lũ ngày 19/11. Nước lũ dâng lên quá nhanh, khiến người dân không kịp trở tay di dời tài sản và tìm nơi trú ẩn an toàn. Thôn Phú Hữu thuộc xã Hòa Thịnh là một trong những khu vực ngập sâu và bị cô lập nghiêm trọng nhất.

Tính đến ngày 23/11, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tập trung tối đa lực lượng và huy động mọi phương tiện cần thiết cho công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả sau lũ.

Xe ô tô của người dân bị nước lũ cuốn trôi.

Nhà cửa của người dân tan hoang sau lũ.

Gia sức bị nước lũ cuốn trôi.

Hiện tại, nước lũ đã rút. Những đoàn xe chở hàng cứu trợ đã bắt đầu tiếp cận được các khu vực bị cô lập, đặc biệt là thôn Phú Hữu, để tiếp tế khẩn cấp lương thực, nước uống cho bà con.

Chính quyền địa phương tại xã Hòa Thịnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp đồng bộ để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn hậu lũ lụt. Ưu tiên hàng đầu là cung cấp lương thực thiết yếu, đảm bảo không một người dân nào bị đói sau nhiều ngày bị nước lũ cô lập và chia cắt.

Video các đoàn cứu trợ tại xã Hòa Thịnh:

Song song với đó, dù nước đã rút, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn được đẩy mạnh, đặc biệt tập trung vào thôn Phú Hữu, nơi vẫn còn nhiều hộ dân đang bị chia cắt cục bộ và cần được hỗ trợ kịp thời đưa ra khỏi vùng nguy hiểm để ổn định cuộc sống. Sự đồng lòng, nỗ lực của lực lượng cứu hộ cùng sự hỗ trợ từ cộng đồng đang là niềm hy vọng lớn nhất để người dân Hòa Thịnh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Anh hùng giữa rốn lũ: giải cứu hơn 40 người bằng chiếc ghe cắt cỏ

Anh Trần Công Thành và chiếc ghe cắt cỏ đã cứu hơn 40 người tại thông Phú Hữu.

Trong trận lũ lịch sử càn quét xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), tâm điểm thiệt hại với hơn 20 người tử vong, thôn Phú Hữu trở thành khu vực ngập nặng nhất. Giữa cảnh tượng tan hoang ấy, người dân nơi đây đã chứng kiến một hành động anh hùng phi thường. Anh Trần Công Thành (51 tuổi, trú tại thôn Phú Hữu) đã không kịp chuyển tài sản của gia đình mà lập tức dùng duy nhất chiếc ghe dùng để cắt cỏ cho bò để lao vào dòng nước xiết.

Anh Thành chia sẻ, khi nước lũ bất ngờ dâng nhanh vào đêm 19 và ngày 20/11, cuốn phăng mọi thứ, anh Thành đã quên đi nỗi sợ hãi và tài sản cá nhân, chỉ tập trung chèo ghe đến từng mái nhà có người dân đập ngói kêu cứu. Với tinh thần quả cảm, không kịp suy nghĩ, anh đã cứu được hơn 40 người già và trẻ em trong thôn, lần lượt đưa họ đến ngôi nhà hai tầng kiên cố của bà Bùi Thị Yên gần đó để trú ẩn an toàn.

Ngôi nhà 2 tầng của bà Trần Thị Yên và ông Nguyễn Văn Nghị là điểm tựa của nhiều hộ dân trong lũ dữ.

 

Tại nơi trú ẩn an toàn, bà Yên và chồng là ông Nguyễn Văn Nghị đã mở cửa sổ tầng hai đón người và chuẩn bị lương thực (đã được di chuyển lên cao từ trước theo lời dặn của con gái) để nấu cơm, cưu mang hơn 40 người lánh nạn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái tuyệt vời trong hoạn nạn….

Sư đoàn 372 dùng trực thăng Mi-17 bay cứu trợ vùng lũ Đắk Lắk

Sư đoàn 372 dùng trực thăng Mi-17 bay cứu trợ vùng lũ Đắk Lắk

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa thiệt hại khoảng 5.000 tỷ đồng do mưa lũ

Khánh Hòa thiệt hại khoảng 5.000 tỷ đồng do mưa lũ

23 Nov, 03:45 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ kéo dài nhiều ngày đã khiến tỉnh Khánh Hòa hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, hàng chục nghìn hộ dân chìm trong ngập lụt, nhiều khu vực bị chia cắt. Trong bối cảnh khó khăn, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã khẩn trương vào cuộc ứng cứu, đồng thời nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Trung ương và các địa phương.

Sức mạnh đoàn kết, tất cả hướng về vùng lũ để cùng vượt qua lũ

Sức mạnh đoàn kết, tất cả hướng về vùng lũ để cùng vượt qua lũ

23 Nov, 12:55 PM

Kinhtedothi - Trong những ngày mưa bão liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, hình ảnh người dân Việt Nam cùng nhau vượt qua khó khăn một lần nữa cho thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết – giá trị đã trở thành cốt lõi của dân tộc suốt chiều dài lịch sử. Giữa những mất mát do thiên tai gây ra, tình người, lòng tương thân tương ái lại tỏa sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Sư đoàn 372 dùng trực thăng Mi-17 bay cứu trợ vùng lũ Đắk Lắk

Sư đoàn 372 dùng trực thăng Mi-17 bay cứu trợ vùng lũ Đắk Lắk

23 Nov, 12:50 PM

Kinhtedothi - Sáng 23/11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã nhanh chóng triển khai lực lượng và trực thăng của Trung đoàn 930, thực hiện chuyến bay đầu tiên mang theo 1,5 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp đến các khu vực bị cô lập nặng nề do mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ