80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Lắk: rực rỡ sắc đỏ sao vàng, rộn ràng niềm vui ngày Quốc khánh

Kinhtedothi - Vào những ngày này, khắp các nẻo đường, góc phố, từ vùng quê đến đô thị của tỉnh Đắk Lắk, đâu đâu cũng thấy sắc cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ. Không khí hân hoan, tự hào tràn ngập trong ánh mắt, nụ cười của mỗi người dân, hòa cùng với niềm vui chung của cả dân tộc trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Tại tỉnh Đắk Lắk, sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay, tạo nên một bức tranh vô cùng sống động và ý nghĩa. Từ những tuyến đường chính đến các con hẻm nhỏ, những lá cờ bay phấp phới trong gió, như những cánh hoa đỏ thắm nở rộ trên nền trời xanh.  

Cờ đỏ rực rỡ, phấp phới tung bay tại Công viên Diên Hồng (phường Tuy Hòa).

Với trang phục mang sắc màu Tổ quốc, người dân hân hoan chụp ảnh lưu niệm tại Công viên Thanh thiếu niên (phường Tuy Hòa).

Tại tuyến đường Phan Đình Giót (phường Buôn Ma Thuột), du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm cùng hình ảnh lá cờ Tổ quốc dệt bằng những cánh hoa tươi thắm.

Không khí ngày Quốc khánh lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười của người dân, ai ai cũng thể hiện niềm tự hào, hân hoan trước ngày trọng đại của dân tộc.

Lung linh sắc đỏ tại tuyến đường Lê Duẩn (phường Buôn Ma Thuột).

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành (phường Buôn Ma Thuột) rợp sắc cờ đón mừng Tết Độc lập.

Không chỉ tại vùng trung tâm, không khí chào mừng Quốc khánh cũng lan tỏa mạnh mẽ về các vùng quê. Người dân đã đồng lòng dọn dẹp đường làng, ngõ xóm và trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức, thể hiện lòng yêu nước và sự tự hào, góp phần làm cho ngày lễ lớn trở nên trang trọng và sâu sắc hơn.

Tại xã Krông Pắc, trong nền nhạc Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trên bầu trời xanh, tất cả mọi người cùng chung nhịp thở tự hào, tưởng nhớ công lao to lớn của cha ông đã ngã xuống vì độc lập, tự do. Khoảnh khắc ấy không chỉ gợi nhắc về những ngày mùa Thu lịch sử của 80 năm trước, mà còn khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của ngày Quốc khánh.

Tại xã Ea Kiết, các đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau mang đến một diện mạo mới cho đường làng bằng những lá cờ đỏ thắm.

Lễ Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để người dân nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình mà còn là thời khắc để mỗi người dân Đắk Lắk, thêm một lần nữa tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc mình.

Dọc theo Đại lộ Đông Tây (đường Võ Nguyên Giáp), các quán cà phê đã trở nên rực rỡ và sống động hơn bao giờ hết nhờ sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Để chào mừng Quốc khánh, các chủ quán đã trang trí tỉ mỉ từng góc nhỏ, từ mặt tiền cho đến không gian bên trong, biến mỗi quán thành một điểm nhấn đầy tự hào. Du khách và người dân địa phương khi đến đây không chỉ được thưởng thức cà phê thơm ngon mà còn cảm nhận trọn vẹn không khí lễ hội tưng bừng.

Một số hình ảnh ghi lại tại tuyến đường này:

Sắc đỏ sao vàng đã thắp sáng khắp phố phường và vùng quê của Đắk Lắk trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay. Không chỉ là cờ hoa rực rỡ, đó còn là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc và lòng tri ân sâu sắc đến những người đã hy sinh vì độc lập. Mỗi lá cờ tung bay đã trở thành sợi dây vô hình kết nối triệu trái tim, khơi dậy tinh thần đoàn kết mạnh mẽ. Trong không khí thiêng liêng ấy, Đắk Lắk cùng cả nước đang tiếp tục viết nên những trang sử mới, vươn mình mạnh mẽ, xứng đáng với truyền thống hào hùng của cha ông.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tết Độc lập trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Tết Độc lập trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh 

02 Sep, 08:21 PM

Kinhtedothi - Hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, Nhân dân phấn khởi đón Tết Độc lập.

Niềm tự hào của những chiến sỹ trẻ trong “ngày hội non sông”

Niềm tự hào của những chiến sỹ trẻ trong “ngày hội non sông”

02 Sep, 07:35 PM

Kinhtedothi – Hoà chung niềm vui, tự hào của Lễ kỷ niệm A80; từng ánh mắt, nụ cười của các cựu chiến binh và chiến sỹ công an đều ánh lên niềm xúc động, hân hoan. Với họ, được trở về trong dòng chảy ký ức lịch sử, được góp phần bảo đảm an ninh, trật tự cho sự kiện trọng đại của đất nước không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là vinh dự thiêng liêng. Những bước chân vững chãi của lớp người đi trước cùng tinh thần sẵn sàng của thế hệ hôm nay đã hòa quyện, tạo nên bức tranh giàu cảm xúc về lòng yêu nước, tình yêu Tổ quốc.

Những khoảnh khắc đẹp cùng Vinamilk trong ngày hội non sông

Những khoảnh khắc đẹp cùng Vinamilk trong ngày hội non sông

02 Sep, 03:38 PM

Kinhtedothi - Ngày 2/9/2025, Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Hàng vạn bước chân diễu binh hùng dũng, triệu ánh mắt tự hào và những nụ cười rạng rỡ lan tỏa khắp thủ đô như viết tiếp câu chuyện hào hùng của dân tộc. Hòa chung nhịp đập tự hào ấy, Vinamilk hiện diện như một phần thân quen của mọi gia đình Việt, tiếp thêm năng lượng và tinh thần cho ngày hội lớn của non sông.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ