Đắk Lắk: tổ chức Tết Trung thu ấm áp, ý nghĩa cho học sinh
Kinhtedothi- Hòa trong không khí rộn ràng của ngày Tết Trung thu, trong những ngày đầu tháng 10, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho học sinh với nhiều hình thức phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.
Sáng 6/10, tại Trường Mầm non Hoa Pơ Lang (phường Ea Kao), sân trường như bừng sáng bởi chương trình “Vui hội Trăng Rằm”. Âm thanh trống lân rộn ràng hòa cùng tiếng cười hồn nhiên, giòn tan của hàng trăm em nhỏ đã tạo nên một bức tranh lễ hội sống động.
Clip ghi lại không khí tổ chức Trung thu tại Trường Mầm non Hoa Pơ Lang (phường Ea Kao):
Tâm điểm của lễ hội là các cuộc thi văn nghệ và trưng bày mâm quả. Các cô giáo cùng phụ huynh đã khéo léo chuẩn bị những mâm cỗ Trung thu đầy sắc màu, với những chiếc bánh nướng, bánh dẻo truyền thống, đèn lồng ngôi sao lấp lánh và trái cây tươi ngon. Đây không chỉ là một bữa tiệc thị giác mà còn là cơ hội để các em được trực tiếp hòa mình vào không khí lễ hội, tìm hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của Tết Trung thu – ngày hội của tình thân, sum họp và đoàn viên.

Ban giám khảo chấm thi mâm ngũ quả tại Trường Mầm non Hoa Pơ Lang (phường Ea Kao).
Chia sẻ về tâm huyết này, cô Đinh Thị Huệ – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Pơ Lang bày tỏ: “Tết Trung thu không chỉ đơn thuần là ngày hội của thiếu nhi. Với nhà trường, đây là dịp quý báu để thầy cô và phụ huynh cùng nhau thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tình yêu thương vô bờ bến dành cho các con. Chúng tôi luôn mong muốn kiến tạo nên những ký ức tuổi thơ tươi đẹp nhất, đồng thời lồng ghép giáo dục các con về lòng yêu thương, sự sẻ chia và biết trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.”
Còn tại Trường Mẫu giáo Hoa P’Lang, xã Cư Prao (một xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Đắk Lắk), chương trình Trung thu đã được tổ chức trong không khí giản dị nhưng vô cùng xúc động. Đối với các em nhỏ vùng xa, việc được xem múa lân rộn ràng, được cùng nhau phá cỗ và nhận quà từ thầy cô, phụ huynh cùng các nhà hảo tâm là niềm vui lớn lao. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng niềm vui, nụ cười rạng rỡ của các em vẫn bừng sáng dưới ánh trăng Rằm tháng Tám, minh chứng cho một mùa Trung thu trọn vẹn.

Lãnh đạo nhà trường cùng Đoàn Thanh niên tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Mẫu giáo Hoa P' Lang (xã Cư Prao).
Đáng chú ý, tại chương trình này, Hội chữ thập đỏ nhà trường đã đóng vai trò tích cực, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những món quà vật chất tuy nhỏ bé nhưng đã góp phần không nhỏ tạo nên một mùa Trung thu ấm áp và ý nghĩa hơn, xoa dịu những thiếu thốn và tiếp thêm động lực cho các em.

Các em háo hức trước tiết mục múa lân trong chương trình Trung thu tại Trường Mẫu giáo Hoa P’Lang (xã Cư Prao).
Trước đó, vào chiều 5/10, một chương trình quy mô và thiết thực đã được Đoàn Thanh niên phường Ea Kao phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ea Kao tổ chức với tên gọi “Trung thu cho em” tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (buôn Hdớk, phường Ea Kao).
Ngoài các hoạt động vui chơi, ca nhạc sôi nổi, Ban tổ chức đã tập trung vào việc hỗ trợ thiết thực cho các em học sinh nghèo. Chương trình đã trao tặng 40 suất học bổng nhằm động viên, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập.

Các mạnh thường quân tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS Nguyễn Trường Tộ (buôn Hdớk, phường Ea Kao).
Đặc biệt, Ban tổ chức còn trao tặng 2 tấn gạo, nhiều thẻ Bảo hiểm Y tế và hơn 200 phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Đây là sự hỗ trợ kịp thời, mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” cao đẹp.
Những hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa này tại Đắk Lắk không chỉ mang lại niềm vui, tiếng cười rộn ràng cho các em thiếu nhi trong ngày Tết đặc biệt, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, chăm lo chu đáo của các cấp, các ngành, nhà trường và cả cộng đồng xã hội.

Đại diện Công an phường Ea Kao trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (buôn Hdớk, phường Ea Kao)..
Tết Trung thu 2025 tại Đắk Lắk đã trở thành một lễ hội của lòng nhân ái, sự sẻ chia, nơi giá trị truyền thống được gìn giữ và tình yêu thương được lan tỏa. Qua đó, khẳng định một thông điệp mạnh mẽ: Thế hệ măng non – những chủ nhân tương lai của đất nước – luôn được cả xã hội che chở, yêu thương và tạo điều kiện tốt nhất để trưởng thành.
Các hoạt động này góp phần hun đúc trong tâm hồn trẻ thơ những hạt giống của lòng biết ơn, sự sẻ chia, tạo nền tảng vững chắc để các em lớn lên thành những công dân có ích, giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của các em học sinh Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (buôn Hdớk, phường Ea Kao).

Đắk Lắk: đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng
Kinhtedothi- Tối 1/10, tại Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột) và Quảng trường Tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hòa), Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Đắk Lắk - Tự hào dưới cờ Đảng quang vinh” đã diễn ra hoành tráng, đặc sắc và sôi động. Đây là hoạt động nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tôn vinh chặng đường lịch sử 95 năm của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Kinhtedothi - Triển lãm “Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk - Những chặng đường lịch sử” là nơi tái hiện hành trình vẻ vang, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu nước sắt son của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sau hành trình 95 năm hình thành và phát triển.