Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Lắk: xót xa gia đình nghèo có con trai tử nạn vì tai nạn giao thông

Kinhtdothi- Sau vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc, người con trai vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự - niềm hy vọng lớn nhất của gia đình ông Hà Văn Hương - đã mãi mãi ra đi. Để lại đó là đôi vợ chồng già mang trong mình trọng bệnh, lay lắt mưu sinh trong cái nghèo bủa vây nơi mảnh đất xã Ea Rốk.

Khi nghịch cảnh chồng chất nghịch cảnh

Trong căn nhà sàn nhỏ tại Thôn 12 Cư Kbang (xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk), không khí mất mát vẫn chưa thôi bao trùm. Ông Hà Văn Hương (SN 1975) và bà Triệu Thị Pèn (SN 1979) vẫn chưa thể tin rằng đứa con trai lớn, anh Hà Văn M (SN 2002), đã không còn nữa.

Ông Hà Văn Hương thẩn thờ, nấc nghẹn khi kể về câu chuyện gia đình mình.

Ông Hương cho biết, anh M vốn là một thanh niên hiền lành, vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Những tưởng từ đây, anh sẽ là đôi chân, là cánh tay thay cha mẹ gánh vác việc gia đình, nhưng nghiệt ngã thay, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của anh khi tuổi đời còn quá trẻ. “Nó đi nghĩa vụ về, bảo sẽ đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho bố mẹ, vậy mà...”, ông Hương nghẹn ngào, đôi mắt hằn lên nỗi đau mất mát không gì bù đắp nổi.

Cái chết của anh M không chỉ là nỗi đau tinh thần mà còn đẩy gia đình ông Hương vào ngõ cụt. Hiện tại, cả hai vợ chồng ông bà đều đang mang trọng bệnh. Ông Hương bị bệnh lao lâu năm, nhưng vì nhà quá nghèo, ông đành cắn răng chịu đựng những cơn ho đau xót ngực chứ không có tiền điều trị dứt điểm.

Ông Hà Văn Hương bên ngôi nhà sàn xiêu vẹo của gia đình.

Trong khi đó, bà Pèn lại đang đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác. Mỗi tuần, bà đều phải lặn lội đến bệnh viện để duy trì các đợt thăm khám và điều trị đắt đỏ. Nguồn sống duy nhất của gia đình dựa vào mấy sào đất sản xuất, nhưng do đất xấu bạc màu lại thường xuyên chịu thiên tai, mùa màng thất bát, sức khỏe hai vợ chồng ngày càng suy kiệt khiến việc canh tác gần như không có hiệu quả.

Giờ đây, mọi gánh nặng từ thuốc thang cho cha mẹ đến cái ăn, cái mặc đều đổ dồn lên vai người con trai thứ - anh Hà Văn Chỉnh (SN 2004). Để duy trì sự sống cho cả nhà, anh Chỉnh phải làm đủ mọi nghề từ phụ hồ, hái cà phê thuê đến nhổ mì... Bất cứ việc gì ra tiền, anh đều chẳng nề hà, miễn là có tiền mua thuốc cho cha mẹ.

Rất cần những vòng tay nhân ái

Xác nhận về hoàn cảnh gia đình, ông Dương Thế Viện – Trưởng thôn 12 Cư Kbang cho biết: Đây là hộ gia đình đặc biệt khó khăn và neo người tại địa phương. Vừa qua, từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, gia đình đã được sửa chữa lại căn bếp trị giá 30 triệu đồng để ổn định sinh hoạt, nhưng về lâu dài, nhất là chi phí điều trị bệnh cho hai vợ chồng, gia đình vẫn đang lâm vào cảnh bế tắc.”

Ngày 31/12/2025, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm gia đình ông Hà Văn Hương, đại diện Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk không khỏi xót xa trước cảnh ngộ khó khăn mà gia đình đang phải gánh chịu. TNGT không chỉ cướp đi sinh mạng của anh Hà Văn M – một người con ngoan, mà còn cướp đi trụ cột, niềm hy vọng lớn nhất của một gia đình vốn đã kiệt quệ vì bệnh tật.

Đại diện Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thành Vinh trao quà hỗ trợ, đông viên gia đình hộ ông Hà Văn Hương.

“Chứng kiến cảnh hai vợ chồng ông Hương, bà Pèn gầy mòn vì bệnh lao và ung thư, lại phải chịu nỗi đau “lá xanh rụng trước lá vàng”, thấu hiểu rằng những mất mát này là không gì bù đắp nổi”, Đại diện Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thành Vinh cho biết.

Trong bối cảnh khó khăn chồng chất, khi nguồn sống của cả nhà chỉ còn dựa vào đôi vai gầy của người con trai út làm thuê cuốc mướn, Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk hy vọng món quà nhỏ và những lời động viên chân thành sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm nghị lực để gia đình sớm vượt qua cơn bĩ cực.

Nỗi đau mất con là quá lớn, gánh nặng mưu sinh lại quá nặng nề. Lúc này đây, gia đình ông Hà Văn Hương rất cần sự chung tay, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội để hương hồn người đã khuất được an nghỉ, và những người ở lại có thêm tia hy vọng để tiếp tục sống.

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Hà Văn Hương, Thôn 12 Cư Kbang, xã Ea Rốk (huyện Ea Súp cũ), tỉnh Đắk Lắk.

Số điện thoại: 0947. 586.398 (ông Hà Văn Hương). 0383.670.946 (ông Dương Thế Viện- Trưởng thôn 12 Cư Kbang, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk).

TNGT giảm 3 tiêu chí sau tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

TNGT giảm 3 tiêu chí sau tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

Hà Nội: TNGT giảm mạnh sau hơn 1 tháng thực hiện Nghị định 168

Hà Nội: TNGT giảm mạnh sau hơn 1 tháng thực hiện Nghị định 168

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Rộn ràng không khí đón năm mới 2026 tại TP Hồ Chí Minh

Rộn ràng không khí đón năm mới 2026 tại TP Hồ Chí Minh

31 Dec, 10:52 PM

Kinhtedothi - Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên Bến Bạch Đằng đã trở thành tâm điểm của những nụ cười và âm nhạc trong đêm cuối năm 2025. Sự nhộn nhịp đặc trưng của TP Hồ Chí Minh không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn khiến những du khách nước ngoài lần đầu đến Việt Nam phải ấn tượng trước sức sống mãnh liệt của Thành phố mang tên Bác trước thời khắc giao thừa....

Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi các gia đình có nạn nhân tử nạn vì tai nạn giao thông

Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi các gia đình có nạn nhân tử nạn vì tai nạn giao thông

31 Dec, 10:25 PM

Kinhtedothi- Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên các gia đình có thân nhân qua đời vì tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh.

Nỗi đau hằn sâu sau mỗi vụ tai nạn giao thông - Khi hạnh phúc tan vỡ theo những vòng xe

Nỗi đau hằn sâu sau mỗi vụ tai nạn giao thông - Khi hạnh phúc tan vỡ theo những vòng xe

31 Dec, 10:21 PM

Kinhtedothi- Đằng sau mỗi tiếng va chạm khô khốc trên đường là những tiếng khóc xé lòng, những gia đình ly tán và những ước mơ vĩnh viễn bị vùi lấp. Tai nạn giao thông (TNGT) đã mang lại những đau thương mất mát lớn lao, nó là một bóng đen tàn khốc đeo bám cuộc sống của cả người ở lại lẫn người ra đi.

Nghệ An: khu di tích Kim Liên rộn ràng không khí đón năm mới

Nghệ An: khu di tích Kim Liên rộn ràng không khí đón năm mới

31 Dec, 06:30 PM

Kinhtedothi - Trước thềm năm mới 2026, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) được Ban quản lý chỉnh trang với cờ hoa rực rỡ. Tại nhiều khu di tích, điểm du lịch, công tác chuẩn bị để đón, phục vụ Nhân dân, du khách trong nước, quốc tế đến dâng hương, tham quan, học tập đã sẵn sàng. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ