Đắm say Đà Bắc

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cách Hà Nội chừng 100 cây số, với địa hình có cả núi non trùng điệp, sông hồ trong xanh, Đà Bắc thức dịu lòng người bởi hương thơm mộc mạc từ núi rừng, cỏ cây và sự bình yên của miền sơn cước. Nếu muốn trốn chạy cái nắng nóng oi bức của Hà Nội thì Đà Bắc chắc chắn sẽ là một địa điểm không thể bỏ qua.

Địa điểm dừng chân của chúng tôi, những người trẻ yêu khám phá là Bản Ké, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Đây là một địa điểm du lịch trải nghiệm mới được giới trẻ khá yêu thích thời gian gần đây nhưng còn ít người biết đến. Bắt chuyến xe tối cho thong thả, Bản Ké đón chúng tôi bằng màn đêm tĩnh mịch, râm ran tiếng côn trùng gọi bạn, bằng những đốm sáng trên lòng hồ sông Đà – những bóng điện thắp trên bè cá, lấp lánh như dòng sông trải đầy hoa đăng hay một bản trẻ đã gọi tên ấy là một cơn mưa sao băng, một dải ngân hà lấp lánh. Chúng tôi đã thử tắt đèn pin điện thoại, đi dạo dọc bờ sông ngàn sao ấy chơi trò “dũng cảm” như nhắc nhở tuổi trẻ tạm gác mấy thứ công nghệ ồn ào, để tận hưởng cái yên bình hiếm có ở miền sơn cước này. Đâu đó, mấy con đom đóm vụt bay qua đầu, bình yên quá đỗi… 

Đà Bắc thích hợp đi vào cuối tuần, khoảng 1 - 2 ngày. Du khách có thể đi xe máy hoặc ô tô. Giá nhà nghỉ homestay 50.000 đồng/người/đêm, ăn tối: 80.000 đồng/người (gồm gà, cá, thịt lợn, rau... tùy theo khách đặt), đi thuyền quanh lòng hồ (thuyền máy) 300.000 đồng/thuyền khoảng 10 người, xe đạp: 50.000 đồng/chiếc, chèo thuyền Kayak 100.000 đồng/thuyền 2 người.

Homestay Sắc Luyến đánh gục chúng tôi bằng thái độ thân thiện của chủ nhà, bằng cách đón tiếp nồng hậu, chân tình, không gian sạch sẽ, lãng mạn và đặc biệt là những món ăn dân dã không thể nào ngon hơn. Gà bản luộc chấm muối ớt, gà nấu măng chua, cá hồ nướng, rau rừng và không thể thiếu rượu ngô thơm lừng nồng say mà chẳng thấy đau đầu. Buổi sáng, thức dậy trên tầng 2 của homestay Sắc Luyến, mở cửa đón tiếng chim rừng líu lo hòa lẫn tiếng suối chảy róc rách, hít hà hương thơm của hoa đồng nội, cảm thấy thật nhẹ nhõm, quên đi những ngày làm việc mệt nhọc...

Mới đi vào khai thác du lịch cộng đồng chưa lâu, Bản Ké đã có một số mô hình nhà nghỉ homestay khá ổn, giá cả hợp lý. Đặc biệt ở đây có nhiều dịch vụ, trò chơi để trải nghiệm như: Ngồi thuyền lượn một vòng quanh lòng hồ thủy điện, ngắm dòng sông Đà thơ mộng trong “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân, lên các lồng cá bè để khám phá; đạp xe khám phá bản Ké; chèo thuyền Kayak; lội suối; thưởng thức ẩm thực sơn cước...

24 giờ đắm say cùng Đà Bắc!

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại tại Đà Bắc:

 Homestay Sắc Luyến có không gian khá thoáng đãng.
 Khu vực bãi sông có cảnh quan khá đẹp dành cho giới trẻ check-in.
 Vui chơi ở suối Ké.
Khám phá mô hình nuôi cá bè trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình.
 Chèo thuyền Kayak trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình.
 Lòng hồ đẹp như một bức tranh.