Đan Mạch - Peru: Chú lính chì đi săn Chuột túi?

Văn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lượt đấu thứ 2 bảng C – World Cup 2018) lúc 19h00, 21/6. Đội tuyển Đan Mạch hiện đang cùng với Pháp là hai đội bóng dẫn đầu bảng C với cùng 3 điểm. Tuy nhiên, thắng lợi trong trận ra quân bằng một kết quả tối thiểu trước đội bóng lần đầu tham dự World Cup như Peru không phải là điều quá tự hào.

Trong một ngày thi đấu dưới sức của hàng công với sự chỉ huy của Christian Eriksen, Đan Mạch chỉ có 1 bàn thắng nhờ sự sơ sảy của hàng phòng ngự đối phương. Và nếu như Peru có bàn dẫn trước từ quả penalty, hay trong khung thành không phải là một Kasper Schmeichel chơi quá xuất sắc, không biết Đan Mạch giờ đang đứng ở đâu trên BXH. Lượt trận tới gặp một Australia đầy khó chịu sẽ là đối thủ mà Đan Mạch không được mắc thêm bất kỳ sai lầm nào.
 Đan Mạch đang có lợi thế về lịch sử khi thắng 2 trong 3 lần gặp nhau.
Trong quá khứ, 2 đội tuyển đã gặp nhau 3 trận, đều ở giao hữu. Đan Mạch thắng 2, Australia thắng 1. Cả 2 thắng lợi của Đan Mạch đều là các trận mà họ chấp Australia 0,5 theo tỉ lệ châu Á.

Kể từ khi gia nhập LĐBĐ châu Á (AFC), Australia đã góp mặt đều đặn ở 4 kì World Cup liên tiếp trong 12 năm qua. Và trong 11 trận đã đấu kể từ VCK 2006 cho tới lượt mở màn kì này, Australia không 1 lần giữ sạch lưới. Tổng cộng đội tuyển này thủng lưới 23 bàn, bình quân 2 bàn/trận.
 Australia chắc chắn sẽ không muốn để mất điểm trong trận đấu với Đan Mạch
Australia đến với giải đấu với đội hình không quá nhiều ngôi sao, tuy nhiên đội bóng này vẫn đủ sức gây khó khăn với bất kỳ đội bóng nào bằng sự ăn ý trong lối chơi và nền tảng thể lực khá tốt. Trận gặp Pháp là một ví dụ điển hình. Australia suýt chút nữa đã có ít nhất 1 điểm, nếu đối thủ không có thần may mắn hỗ trợ. Cơ hội vẫn còn với Socceroos để vào vòng trong nếu họ đánh bại Đan Mạch và Peru ở hai lượt trận tới.