Đăng hình đối tượng đánh phóng viên, người dân bị “khủng bố” 

TRÚC MAI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ “khủng bố” nhà người dân bằng mắm tôm trộn với sơn, gạch đá đã được camera ghi lại.

Ngày 9/3, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận sự việc nhà ông P.X.Thời (ngụ thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất) bị nhóm đối tượng “khủng bố” bằng mắm tôm trộn với sơn, gạch đá vào đêm 8/3.

Công an thị trấn Dầu Giây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tới hiện trường nhà ông Thời bị “khủng bố” để ghi nhận vào đêm 8/3. (Ảnh do ông Thời cung cấp).
Công an thị trấn Dầu Giây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tới hiện trường nhà ông Thời bị “khủng bố” để ghi nhận vào đêm 8/3. (Ảnh do ông Thời cung cấp).

Theo trình bày của ông P.X.Thời, vào đêm 8/3, trong lúc cả gia đình đang ngủ bỗng giật mình thức giấc bởi nhiều tiếng động phát ra từ cửa nhà. Vì đêm khuya và lo cho an toàn của gia đình nên ông Thời không dám mở cửa. Chỉ đến khi không còn tiếng động, lúc này ông Thời mới mở camera xem lại, thấy có hai xe gắn máy chở 4 đối tượng, trong số này có hai đối tượng cạo trọc đầu đi xe ngược chiều lên cầu vượt Dầu Giây. Khi đến trước nhà ông Thời, nhóm đối tượng dừng lại, dùng đá, mắm tôm trộn với sơn ném vào nhà ông.

Cục đá do các đối tượng ném vào nhà ông Thời vào đêm 8/3. 
Cục đá do các đối tượng ném vào nhà ông Thời vào đêm 8/3. 

Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình ông P.X.Thời, Công an thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, đã đến hiện trường lập biên bản, ghi nhận vụ việc.

Ông Thời khẳng định gia đình ông không mâu thuẫn với ai tại địa phương ngoài việc vào chiều 20/2, sau khi xảy ra vụ việc phóng viên báo Người Lao Động đang tác nghiệp gần Trạm thu phí BOT Trảng Bom thì bị 2 đối tượng hành hung, một số người dân vì bất bình đã chia sẻ hình ảnh các đối tượng hành hung phóng viên lên mạng xã hội. Sau đó, nhiều người đã bị những kẻ chưa rõ lai lịch gọi điện đe dọa với yêu cầu phải gỡ bỏ thông tin trên mạng.

Sau khi Công an thị trấn Dầu Giây tới lập biên bản vụ việc, gia đình ông Thời lau chùi chất bẩn do nhóm "khủng bố" gây ra vào đêm 8/3.
Sau khi Công an thị trấn Dầu Giây tới lập biên bản vụ việc, gia đình ông Thời lau chùi chất bẩn do nhóm "khủng bố" gây ra vào đêm 8/3.

“Cá nhân tôi cũng chia sẻ trên facebook cá nhân hình ảnh các đối tượng đuổi đánh phóng viên. Do đó vào tối 20/2, tôi liên tục nhận được nhiều cuộc gọi từ các số máy lạ tự nhận là nhóm đã hành hung phóng viên báo Người Lao Động. Đồng thời, họ hăm dọa tôi phải gỡ bỏ clip và hình ảnh các đối tượng, nếu không gỡ chúng sẽ cho người tới tận nhà tôi và mẹ tôi để xử đẹp. Ngay sau đó tôi đã cung cấp những thông tin tôi bị đe dọa cho Công an huyện Trảng Bom, và gỡ clip, hình ảnh theo yêu cầu” - ông Thời cho biết.

Hiện vụ việc nhà ông Thời bị “khủng bố” bằng mắm tôm trộn sơn và bị ném đá, vẫn đang được Công an huyện Trảng Bom tiến hành điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần