Đánh hội đồng nạn nhân vì bị nhầm là... tiếp viên

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tưởng cô gái là tiếp viên của quán, một khách hàng buông lời tán tỉnh và đã bị cô gái này chửi mắng. Người khách vội xin lỗi… Nhưng sự việc không dừng lại ở đó…

KTĐT - Tưởng cô gái là tiếp viên của quán, một khách hàng buông lời tán tỉnh và đã bị cô gái này chửi mắng. Người khách vội xin lỗi… Nhưng sự việc không dừng lại ở đó…  

Khoảng 20h ngày 10-1, anh Nguyễn Văn Thập (SN 1970), trú tại quận 6, TP.HCM cùng các bạn là Đoàn Quốc Dũng (SN 1960), Hoàng Văn Hợp (SN 1972) và Phạm Hưng Quốc (SN 1976), cùng trú tại quận Bình Tân, TP. HCM đến quán Bê Vàng, ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân ăn nhậu.

Trong lúc nhậu, thấy một cô gái khoảng 23 tuổi đi vào, tưởng là tiếp viên của quán, nên anh Nguyễn Văn Thập buông lời tán tỉnh sàm sỡ và bị cô gái này chửi mắng. Anh Thập vội xin lỗi cô gái  đó rồi tiếp tục nhậu với các bạn.

Khoảng nửa tiếng sau, có một  nhóm gồm 7 nam và nữ xông vào nơi anh Thập và các bạn đang nhậu. Số thanh niên này đánh các anh Dũng, Thập và Hợp bị lún sọ, vỡ đầu…

Qua điều tra, Công an quận Bình Tân đã tạm giữ 6 đối tượng gây án là Hoàng Lợi Xuân (SN 1988), Chung Lợi Quang (SN 1967), Trần Thanh Phong (SN 1979) đều trú tại quận 6, TP. HCM, Hoàng Văn Hòa (SN 1966), tạm trú quận Bình Tân, Lâm Vĩnh Long (SN 1971) và Phạm Thọ Thanh Bình (SN 1977), cùng trú tại quận 11, TP.HCM.

Trong 6 đối tượng bị tạm giữa trên, đối tượng Hoàng Lợi Xuân, chính là cô gái mà anh Nguyễn Văn Thập đã tưởng nhầm là tiếp viên của quán Bê Vàng.

Công an quận Bình Tân đang lập hồ sơ xử lý và tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.