Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đạo chích với những màn kịch siêu đẳng

KTĐT - Trộm ung dung vào nhà “chôm chỉa”, thậm chí còn đánh tiếng trước khi ra tay...

KTĐT - Trộm ung dung vào nhà “chôm chỉa”, thậm chí còn đánh tiếng trước khi ra tay...

Bà Nguyễn Thị Đông Phong, chủ cửa hàng mua bán điện thoại di động tại phường Phú Cường (thị xã Thủ Dầu Một), kể: “Cửa hàng của tôi nằm ngay mặt tiền chợ đông người qua lại nhưng vẫn bị trộm cắt khóa lấy hơn 70 chiếc điện thoại di động, trị giá hơn 100 triệu đồng”. Theo bà Đông, thời điểm trộm nhập nha khoảng 4h ngày 27/1. Lúc này đèn đường vừa tắt thì trộm ra tay.

Hở ra là trộm

Trước đó, người dân phát hiện bốn thanh niên dùng xà beng phá cửa một nhà trên đường ĐT 743 (phường Phú Hòa). Sau khi phá hai lần cửa sắt, chúng phá tiếp két sắt lấy tài sản rồi tẩu thoát.

Qua truy xét, công an bắt giữ Nguyễn Tân Hiệp và Phạm Hoàng Đức. Cả hai khai biết gia đình ông L.V.D đều là cán bộ viên chức, thường đi làm sớm nên đem xà beng và kềm cộng lực đến hành sự.

Trưa 18/1, ông Tâm về nhà trên đường Lê Thị Trung (phường Phú Lợi), phát hiện khóa cửa bị mở bung ra. Trong nhà đồ đạc bị lục tung, kẻ trộm đã lấy đi hàng chục triệu đồng ông Tâm cất trong tủ.

Hàng xóm cho biết buổi sáng có người ung dung mở cửa vào trong nhà ông nhưng họ cứ ngỡ là người thân nên không ai ngăn chặn.

Anh T.Q.H - giám đốc một công ty ở thị xã Thủ Dầu Một cho biết vừa bị trộm đột nhập lấy hơn 200 triệu đồng. Sau đó, anh H. xác định thủ phạm là hai nhân viên mới xin vào làm việc tại công ty. Trước khi trộm, cả hai đã lục tìm hồ sơ xin việc của họ lưu tại công ty để tiêu hủy nhằm tránh bị công an lần ra manh mối.

Giả làm người quen

Trưa 18/1, anh P.M.T (ngụ Phú Hòa, Thủ Dầu Một) bị kẻ gian lấy trộm chiếc Honda Click. Theo hàng xóm kể lại, anh T. vừa đi làm chừng 10 phút thì hai thanh niên đi xe gắn máy hiệu Wave chạy tới. Một người móc điện thoại ra giả vờ gọi và nói to tiếng: “Tìm thấy nhà anh T. rồi”. Đồng thời, cả hai thản nhiên bước tới mở khóa cửa, dắt chiếc Click ra đường.

Thấy họ cười nói vui vẻ nên xung quanh không ai nghi ngờ vì cứ nghĩ là người quen của anh T.

Mới đây, hai thanh niên ăn mặc lịch sự, vai khoác vợt cầu lông, đèo nhau trên xe Yamaha rồi dừng trước cửa nhà anh Đăng (phường Phú Lợi). Cả hai giả vờ đánh tiếng gọi anh Đăng như là người quen. Sau đó một đối tượng vào, dùng vợt cầu lông che kềm cộng lực phía sau để cắt khóa.

Lúc cả hai lộ nguyên hình là trộm, vào trong nhà mở khóa xe gắn máy của anh Đăng thì người nhà bên cạnh trông thấy, tri hô. Biết bị lộ, kẻ trộm vội vàng lên xe tẩu thoát, bỏ lại chiếc xe chưa kịp lấy.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kịp thời ngăn chặn và bắt giữ hàng nghìn sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng tại cửa khẩu Hữu Nghị

Kịp thời ngăn chặn và bắt giữ hàng nghìn sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng tại cửa khẩu Hữu Nghị

27 Nov, 01:03 PM

Kinhtedothi - Lực lượng Hải quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) vừa phát hiện hai lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia cất giấu số lượng lớn hàng hóa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Nike, Crocs, Balmain, Oppo...

Xét xử người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua

Xét xử người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua

27 Nov, 09:56 AM

Hôm nay (27/11), Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người" và "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc" đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích. Vụ án từng gây rúng động dư luận bởi sự tàn độc của bị cáo khi nhẫn tâm đầu độc chính chồng, 3 cháu ruột bằng chất độc xyanua

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ