Tuesday, 09:56 28/07/2015
Dạo chơi ở Mỹ Đình, Man City rinh tiền tỷ
Kinhtedothi - Trận đấu giao hữu đình đám trên sân Mỹ Đình tối qua đã kết thúc với chiến thắng đậm đà nghiêng về đội bóng nước Anh - Man City.
Dù ông Miura đã chỉ đạo học trò phải gồng mình hết sức nhưng đẳng cấp quá khác biệt đã giúp cho Man City có được một chiến thắng nhàn nhã.
Mãn nhãn với sao Man City
Đúng như lời hứa trước trận đấu, HLV Pellegrini đã tung đội hình mạnh nhất vào sân nhằm phục vụ khán giả Việt Nam. Đội hình xuất phát của Man City bao gồm: Joe Hart, Bacary Sagna, Aleksandar Kolarov, Eliaquim Mangala, Jason Denayer, George Evans, Jose Pozo, Kelechi Iheanacho, David Silva, Manuel Garcia, Raheem Sterling. Đây đều là những ngôi sao hàng đầu của giải Ngoại hạng và điều này đã góp phần tạo sự hưng phấn đặc biệt cho các cầu thủ Việt Nam cũng như các cổ động viên có mặt trên khán đài Mỹ Đình.

Đẳng cấp, trình độ chuyên môn vượt trội nhanh chóng giúp Man City cụ thể hóa thành những bàn thắng. Đầu tiên là cú đá phạt hàng rào hiểm hóc của hậu về Kolarov giúp Man City có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 10. Tiếp đó, đến lượt tân binh Sterling dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm nhân đôi cách biệt. Đến phút 21, tỷ số trận đấu đã là 3 - 0 và người lập công là ngôi sao người Tây Ban Nha - Silva. Trước khi hiệp 1 khép lại, Man City đã có bàn thắng thứ 4, và người lập công lại là Sterling.
Ghi bàn liên tiếp, tấn công đa dạng, tạo ra quá nhiều cơ hội trước khung thành ĐT Việt Nam, Man City đã thực sự chinh phục khán giả trên sân Mỹ Đình. Dẫu không khó để nhận ra là đội bóng nước Anh thi đấu khá hòa nhã, chưa gia tăng hết tốc lực nhưng mỗi lần họ lên bóng là một lần khung thành ĐT Việt Nam chao đảo. Mặc dù ĐT Việt Nam đã chơi rất tích cực, sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng vẫn không thể ngăn cản bước tiến của các cầu thủ Man City.
Sang hiệp 2, thế trận một chiều vẫn nghiêng về phía Man City. Họ vẫn đá một cách nhàn nhã nhưng vô cùng hiệu quả. Trước khi trận đấu khép lại, các cầu thủ của đội bóng nước Anh đã kịp ghi thêm 4 bàn thắng. Dù hết sức nỗ lực, ĐT Việt Nam cũng chỉ có bàn thắng danh dự vào những phút bù giờ của trận đấu.
Đi một ngày đàng
Không thể thắng một Man City đá như đi dạo nhưng vẫn lấn lướt và thêu hoa dệt gấm, ĐT Việt Nam cũng chẳng có gì phải buồn. Bởi lẽ, khoảng cách quá lớn về đẳng cấp giữa hai đội bóng đã được xác định từ trước. Thậm chí, giới chuyên môn cho rằng, trận đấu với Man City chỉ mang ý nghĩa là một lần tìm trải nghiệm mới lạ và đẳng cấp cao cho thầy trò ông Miura. Ngay cả khi vận hết nội công thì họ cũng không thể tạo ra bất ngờ trước những ngôi sao ngàn tỷ của đội bóng nước Anh.
Nhưng, không thể phủ nhận một điều, trận đấu với Man City có ý nghĩa đặc biệt với ĐT Việt Nam cũng như cả nền bóng đá. Với các cầu thủ, họ được thi đấu với những ngôi sao hàng đầu thế giới để nâng cao bản lĩnh trận mạc. Với bóng đá Việt Nam, sự kiện Man City đến Mỹ Đình được coi là một cột mốc đặc biệt. Bởi lẽ, đây là một trong những đội bóng lừng danh nhất từng chọn Việt Nam làm điểm đến.
Từ sự kiện Man City sang Việt Nam thi đấu, các nhà hoạch định chiến lược của nền bóng đá đá có cho mình kinh nghiệm và cơ hội được tiếp cận với những thương hiệu lớn của nền bóng đá thế giới. Bởi lẽ, sự hiện diện của một trong những đội bóng giàu có nhất nước Anh tại Việt Nam sẽ tạo ra áp lực để các ông lớn khác phải thay đổi quan điểm. Họ phải nhanh chóng đến Việt Nam nếu không muốn đánh mất thị phần. Tất nhiên, điều này chỉ diễn ra khi mà các nhà quản lý bóng đá cùng giới Mạnh thường quân thực sự nhập cuộc một cách táo bạo và trách nhiệm. Nói cho cùng, sẽ không có những sự kiện lớn nếu thiếu tầm nhìn lớn cùng một nền tảng vững chắc về tài chính.
Vậy nên, hãy coi việc thi đấu với Man City trong 90 phút là một ngày đàng mà bóng đá Việt Nam đã đi.