“Dấu ấn thời gian” của chiến thắng Điện Biên Phủ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chào mừng 39 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, triển lãm “Dấu ấn thời gian” trưng bày hàng chục tác phẩm về sự kiện lịch sử - chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra đến hết ngày 29/4, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

“Dấu ấn thời gian” của chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh 1
Triển lãm “Dấu ấn thời gian” quy tụ 10 họa sĩ học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Các tác phẩm của họ với nhiều bút pháp khác nhau phản ánh chân thực những biến động của đất nước Việt Nam trong thế kỷ XX từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945), đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành độc lập tự do thống nhất đất nước. Trải dài, đa đạng với các đề tài, những khúc tráng ca về chiến tranh cách mạng, lao động, xây dựng đất nước hay miêu tả sâu rộng, đặc sắc nội tâm con người, cảnh vật...

Dịp này, người xem sẽ hiểu hơn tài năng của các nghệ sĩ hội họa Việt Nam. Nếu như Nguyễn Đỗ Cung nổi bật với nét bút tài hoa đẩy ngẫu hứng, biểu đạt sự thấu hiểu sâu sắc về nội tâm con người. Thì Nguyễn Văn Tỵ rất đồng điệu ở khả năng làm chủ, sự chặt chẽ của cấu trúc hình, bố cục trong các đối tượng mô típ. Hoàng Tích Chù, Nguyễn Văn Bỉnh là những tác giả hướng tới tính cô đọng của trang trí xuất hiện sự ngây thơ, hồn nhiên, trong trẻo sau những chặng đường dài thành công trong bút pháp lối diễn tả giàu cảm xúc. Một Mai Văn Hiến vẫn luôn là người lặng lẽ sung sức trong cái duyên đằm thắm tình người với sự am hiểu của một triết gia “bác học dân gian” trong suốt quá trình sáng tác của mình. Nguyễn Trọng Hợp luôn giữ được sức bén của độ dẩy dung lượng, của cảm xúc chân thật. Trong khi Nguyễn Quang Phòng, Lê Thanh Đức thể hiện sự khỏe khoắn mạch lạc ở cách nhìn về người và vật thì Nguyễn Văn Thiện lại đem đến một tình cảm mộc mạc, dung dị của cảnh vật. Và Dương Hướng Minh dù vẽ về đề tài chiến tranh cách mạng, con người, phong cảnh, hay lao động sản xuất, ông vẫn giữ được mạch chảy nhiệt huyết tràn ngập tính hiện thực sinh động....