Dễ dàng đánh bại Benfica, Quỷ đỏ đoạt tấm vé đầu tiên vào vòng knock-out cup C1

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Như vậy, M.U đã toàn thắng cả 4 trận vòng bảng, nhưng về lý thuyết, họ vẫn chưa chính thức lọt vào vòng 1/8 mà phải giành 1 điểm ở hai trận còn lại, gặp CSKA Moskva, và Basel.

Hai đội nhập cuộc với thái độ thăm dò nên những phút đầu diễn ra với tốc độ chậm. HLV Jose Mourinho có tới 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với thắng lợi 1-0 trước Tottenham tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Anthony Martial được cho đá chính ngay từ đầu . Bên cạnh Martial, những cầu thủ khác gồm Matteo Darmian, Daley Blind, Juan Mata và Jesse Lingard cũng xuất phát ngay từ đầu thay cho Phil Jones, Ander Herrera, Henrikh Mkhitaryan, Antonio Valencia và Marcus Rashford. Đáng chú ý, tiền vệ 20 tuổi Scott McTominay được "Người đặc biệt" cho ra mắt tại sân chơi Champions League.
Benfica nhập cuộc đầy tự tin, đại diện tới từ Bồ Đào Nha không ngần ngại cầm bóng và tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành David De Gea. M.U rất có thể đã không giữ được sạch lưới, thậm chí có thể đánh mất 2 điểm trên sân nhà nếu không có sự xuất sắc của David De Gea. So với trận lượt đi, Benfica đã triển khai bóng mạch lạc hơn, và cũng có những cơ hội rõ ràng hơn, nhưng tất cả đều không thể qua được tay thủ thành người Tây Ban Nha. Đội bóng Bồ Đào Nha đã 4 lần sút trúng khung thành M.U (so với 0 ở lượt đi), song đều bất lực.
Sau hơn nửa thời gian thi đấu của hiệp một, Benfica mới là đội nhỉnh hơn trong khâu kiểm soát bóng (55% so với 45% của MU). Dẫu vậy, các cơ hội mà đội khách tạo ra chưa thực sự rõ ràng.
Đúng phút 45, Nemanja Matic lên tiếng với cú sút xa uy lực bằng chân trái. Bóng tìm đến trúng cột dọc trước khi đập vào lưng thủ thành Svilar bay vào lưới. Thủ thành Mile Svilar đã có một màn ra mắt thảm họa khi ôm cả bóng vào khung thành sau cú đá phạt của Marcus Rashford. Anh chắc chắn trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trận đấu đêm qua. Ngoài ra, Svilar còn trở thành cầu thủ trẻ nhất đốt lưới nhà tại Champions League (18 tuổi và 65 ngày).
Sang hiệp 2, M.U tiếp tục nắm thế chủ động. Tuy nhiên một vài khoảng khắc hớ hênh khiến cho các cổ động viên của Quỷ đó có phen hú hồn khi Eric Bailly lóng ngóng chuyền bóng đúng chân Raul Jimenez đang chờ sẵn trong vòng cấm. Chân sút người Mexico dứt điểm rất nhanh, nhưng may mắn cho M.U là bóng lại dội cột dọc đi hết đường biên ngang.
Đến phút 78, sau rất nhiều nỗ lực bất thành, cuối cùng M.U cũng tìm được bàn thắng kết liễu Benfica. Rashford đi bóng tốc độ và buộc hậu vệ đội khách phải phạm lỗi trong vòng 16m50, mang về quả phạt đền thứ 2 trong trận đấu cho M.U. Lần này, Daley Blind đã không bỏ lỡ cơ hội để ấn định chiến thắng 2-0.
Đội hình ra sân:

Man Utd: De Gea, Darmian, Bailly, Smalling, Blind, McTominay, Matic, Mata, Lingard, Martial, Lukaku.

Dự bị: Romero, Lindelof, Young, Rashford, Ander Herrera, Mkhitaryan, Shaw.

Benfica: Svilar, Douglas, Jardel, Dias, Grimaldo, Pizzi, Fejsa, Filipe Augusto, Salvio, Jimenez, Goncalves.

Dự bị: Julio Cesar, Lopez, Samaris, Jonas, Seferovic, Eliseu, Cervi.