De Gea tự hào lần đầu làm Quỷ đầu đàn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - ​Bởi định mệnh, De Gea đã không thể chuyển sang chơi bóng ở Bernabeu theo mong muốn của người yêu, dù M.U đã chấp nhận bán vào giờ chót thị trường chuyển nhượng.

Nhưng chỉ cần anh gật đầu tiếp tục gắn bó, mọi thứ còn tươi đẹp hơn trước, với thu nhập tăng cao và vị trí số 1 là không thể bàn cãi dù trước đó giữa De Gea và ông thầy Van Gaal đầy những mâu thuẫn, chống đối.
De Gea tự hào lần đầu làm Quỷ đầu đàn - Ảnh 1
De Gea trở lại, Quỷ đỏ thắng tưng bừng Liverpool và nhờ có anh, họ cũng đã lấy trọn 3 điểm một cách ấn tượng (với tỷ số 3-2) trên sân Southampton.

Đêm thứ Tư, trong chiến thắng 3-0, dễ dàng lấy vé đi tiếp League Cup của M.U trước Ipswich Town, đánh dấu sự kiện đáng nhớ của thủ môn 24 tuổi, lần đầu đeo trên tay chiếc băng thủ quân.

De Gea vinh dự nhận trọng trách trong 9 phút cuối trận, khi đội trưởng Wayne Rooney được HLV Van Gaal rút ra, trong bối cảnh đội phó Michael Carrick ngồi ngoài, còn Chris Smalling cũng đã được thay ra trước đó.

Thủ thành Tây Ban Nha sau đó đã phát biểu cảm tưởng: "Chiến thắng ngày hôm qua thật tuyệt. Hãy nghĩ về những đối thủ tiếp theo và tiếp tục cải thiện. Tự hào được đeo chiếc băng đội trưởng này".

Kèm theo đó, De Gea chia sẻ hình ảnh đáng giá, tiền vệ đàn anh Schweinsteiger ân cần đeo chiếc băng vào tay cho anh.