Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

TP Hồ Chí Minh

Đề nghị truy tố nhóm nhân viên lột đồ khách vì không trả tiền "dịch vụ"

Nguyễn Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng đề nghị truy tố đối với nhóm nhân viên nhà hàng Nari (đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé) về hành vi lột đồ của khách, cưỡng đoạt tài sản của người này.

Nhóm nhân viên của nhà hàng Nari
Nhóm nhân viên của nhà hàng Nari

Theo hồ sơ, lúc 1 giờ 30 sáng ngày 17/4/2024, ông Đ.P.D (54 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh) đi một mình đến nhà hàng Nari để uống bia. Ông D đã được Lê Thị Huệ tư vấn gói dịch vụ uống bia, hát karaoke gồm các dịch vụ: ngồi hát karaoke và nói chuyện với 1 nhân viên nữ, được tặng 02 lon bia, giá dịch vụ là 40 USD/1 giờ. Ông D đã đồng ý và được một nhân viên nữ phục vụ, trong khi ông này đang ngồi với nhân viên nữ thì Lê Thị Huệ và Q là nhân viên nhà hàng vào phòng mời ông D uống bia đồng thời muốn được ngồi chung, ông D cũng đã đồng ý.

Đến 4 giờ sáng, ông D thanh toán tiền để đi về, nhân viên của nhà hàng là Lê Thị Phương Trâm nói với một nhân viên khác là Nguyễn Tiền Luân in hoá đơn cho ông này. Luân đã ghi hoá đơn số tiền 10,1 triệu đồng, ông D khi nhìn thấy thì không đồng ý thanh toán với lý do số tiền không đúng với gói dịch vụ ông đã được tư vấn và đồng ý sử dụng. Lê Thị Phương Trâm trao đổi với Luân giảm 600.000 đồng, là tiền phụ thu do có thêm nhân viên nữ, yêu cầu ông D trả số tiền 9,5 triệu đồng. Lúc này ông D vẫn không đồng ý nên Lê Thị Huệ đã gọi điện thoại cho tổ bảo vệ dân phố của phường Bến Nghé đến giải quyết sự việc. Đại diện tổ bảo vệ đã yêu cầu tất cả về Công an phường làm rõ.

Khi Lê Thị Huệ, Nguyễn Tiền Luân và ông D trên đường lên Công an phường thì ông D không tiếp tục đi mà có ý định đi về. Thấy vậy, Huệ và Luân kéo ông D vào lại nhà hàng, Trâm gọi điện thoại cho Nguyễn Quang Lợi là nhân viên cũ của nhà hàng và Lê Duy – nhân viên của một nhà hàng khác đến hỗ trợ.

Khi kéo ông D vào trong nhà hàng, Huệ đã dùng táp kê tính tiền bằng da đánh vào đầu ông D, dùng chân đá vào bộ phận sinh dục của ông này. Cùng lúc thù Luân đè ông D vào tường, dùng tay chân đánh vào người ông D.

Mặc dù vậy cả nhóm vẫn không lấy được tiền của ông D, Trâm nói với ông D nếu không trả tiền thì nhóm sẽ lột đồ. Nhóm nhân viên sau đó đã lột quần áo của ông D, Lợi mở cửa nhà hàng, Duy kéo ông D ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Khoảng ít giây sau Lợi mở cửa cho ông D đi vào, Duy phát hiện trên quầy bar của nhà hàng có ví của ông D nên đã đưa cho Trâm lục lấy thẻ ngân hàng, quét vào máy POS để thanh toán 9,5 triệu đồng.

Khi đã nhận được tiền, cả nhóm trả quần áo cho ông D, yêu cầu ông này kí tên vào hoá đơn. Tuy nhiên ông D không đồng ý, yêu cầu được đưa ra chốt bảo vệ mới kí tên nên một nhân viên khác là Xuyến đã yêu cầu ông D cùng đi. Tại chốt bảo vệ, ông D đã kí tên vào hoá đơn.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, ông D. từ chối giám định thương tích và không yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây ra thương tích cho mình. Nhưng, ông D. yêu cầu xử lý hình sự đối với Luân, Lê Duy, Lợi và Huệ về hành vi “làm nhục người khác”.

VKSND quận 1, TP Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp để đưa ra xét xử đối với các bị can trong vụ cưỡng đoạt tài sản, làm nhục người khác xảy ra tại nhà hàng Nari, đường Thái Văn Lung, quận 1.

VKS truy tố hai bị can Lê Thị Phương Trâm, Phan Thị Kim Xuyến về tội cưỡng đoạt tài sản. Các bị can: Nguyễn Tiền Luân, Lê Duy, Nguyễn Quang Lợi, Lê Thị Huệ bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản và làm nhục người khác.